Thứ hai, 12/10/2026

Thứ Hai Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 11,29-32

Cập nhật lúc 15:00 11/10/2026

Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 


Tin Mừng: Lc 11,29-32
Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

 
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
==================
SUY NIỆM
 
DẤU LẠ Ở NGAY TRƯỚC MẮT
 
Con người thường muốn nhìn thấy rồi mới tin. Khi gặp một điều khó hiểu, ta muốn có một dấu hiệu thật rõ ràng để biết mình phải làm gì. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Có khi ta cầu xin: “Lạy Chúa, xin cho con một dấu chỉ”, xin Chúa cho biết phải chọn điều này hay điều kia, xin một điều gì đó thật đặc biệt để mình chắc chắn rằng Chúa đang ở đó.
Nhưng Đức Giê-su lại không đáp ứng yêu cầu ấy. Người nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ.” Điều Người trách không phải vì con người muốn tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng vì họ đã đứng trước Người mà vẫn không chịu nhận ra. Họ muốn một dấu lạ theo ý mình, trong khi Đấng còn hơn vua Sa-lô-môn, còn hơn ông Giô-na đang ở ngay trước mặt họ.
Ta chờ một điều gì đó lớn lao rồi mới tin Chúa đang hiện diện, nhưng lại dễ bỏ qua những dấu hiệu Chúa gửi đến mỗi ngày. Một người nhắc ta làm điều tốt. Một câu lời Lời Chúa chạm đúng vào điều ta đang sống. Một biến cố buộc ta nhìn lại mình. Một lần được tha thứ. Một cơ hội để sửa lại một lỗi lầm. Một người làm ta khó chịu nhưng nhờ đó ta nhận ra sự nóng nảy và ích kỷ của mình. Có khi Chúa đã nói rất nhiều, chỉ là ta không muốn nghe.
Dân thành Ni-ni-vê chỉ nghe lời ông Giô-na rao giảng mà đã sám hối. Họ không đòi thêm một dấu lạ nào nữa. Họ nghe, nhận ra điều cần thay đổi và bắt đầu thay đổi. Còn những người đang đứng trước Đức Giê-su lại đòi một dấu lạ khác. Vấn đề không còn nằm ở chỗ Chúa chưa nói đủ, mà ở chỗ con người chưa muốn đáp lại.
Đôi khi ta cũng vậy. Ta xin Chúa cho mình một dấu chỉ, nhưng thật ra điều ta cần không phải là một dấu chỉ mới, mà là một trái tim mới. Ta đã biết mình cần tha thứ, nhưng vẫn giữ nỗi giận hờn. Biết một thói quen không tốt, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Biết mình đã làm tổn thương một người, nhưng ngại nói lời xin lỗi. Biết Chúa mời gọi mình thay đổi, nhưng cứ chờ một lúc thuận tiện hơn.
Dấu lạ của ông Giô-na cuối cùng hướng về lời mời gọi sám hối. Đức Giê-su cũng đến không phải để thỏa mãn sự tò mò của con người, nhưng để đưa con người trở về với Thiên Chúa. Vì thế, dấu lạ lớn nhất không nhất thiết phải là một điều làm ta kinh ngạc. Có khi đó chỉ là một câu Lời Chúa mà ta đã nghe nhiều lần nhưng hôm nay ta quyết định thực hiện.
Chúa vẫn đang nói. Vấn đề là ta có muốn nghe không. Chúa vẫn đang mời gọi. Vấn đề là ta có muốn thay đổi không. Nếu cứ chờ một dấu lạ khác, có khi ta sẽ bỏ qua chính dấu lạ đang ở trước mắt mình: Đức Giê-su, Lời của Thiên Chúa đang gọi ta sám hối và trở về.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Chúa đang hiện diện và nói với con qua từng biến cố mỗi ngày. Xin cho con đừng mãi chờ một dấu lạ, nhưng biết mở lòng đón nhận và thực hiện điều Chúa đang mời gọi con hôm nay. Amen.
Glacies
=================
 
GIAN ÁC KHÔNG THẤY DẤU LẠ
(THỨ HAI TUẦN 28 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 28 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng ta đi, vừa đồng hành với chúng ta luôn mãi, để chúng ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy.
 
Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời ta, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Khácgai: Ta sẽ đặt ngươi làm ấn tín. Khi Thiên Chúa không hiện diện thì chẳng còn gì thánh thiện tinh tuyền. Xây đền cho Người ngự, trước hết chẳng phải là dựng lên một ngôi nhà bằng đá, nhưng là làm sao cho Người thật sự hiện diện giữa loài người… Ta sẽ làm rung chuyển trời đất. Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động. Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, và tại nơi này, Ta sẽ ban tặng bình an.
 
Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy thông phần vào hy tế của Đức Kitô, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Khảo Luận Chống Phabianô của thánh Phungienxiô: Chúng ta được thánh hóa nhờ thông phần Mình và Máu Chúa… Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
 
Ân sủng mở đường và đồng hành để ta thực hiện ý Chúa, ta hãy nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh Danh, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Đáp Ca, Tv 112: Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Chúc tụng danh thánh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ được thấy Người như vậy. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, lạy Chúa là Thiên Chúa Ítraen. Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro. Ngày hôm nay, chúng ta chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa: Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Con cái Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy dấu lạ: Ta sẽ làm rung chuyển trời đất. Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động. Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, và tại nơi này, Ta sẽ ban tặng bình an. Con cái Thiên Chúa sẽ được thông phần vào dấu lạ: Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Đây là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Khi thực hành đức ái, là ta uống chén cứu độ của Chúa, còn, thiếu đức ái, thì, dù có nộp mình để chịu thiêu cũng chẳng được ích gì. Nhờ hồng ân đức ái, ta được Thiên Chúa ban cho ơn này là: thật sự trở nên điều ta cử hành một cách mầu nhiệm trong hy lễ. Ân sủng Chúa vừa mở đường cho ta đi, vừa đồng hành với ta luôn mãi, ước gì ta sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log