Thứ năm, 16/07/2026

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 12,1-8

Cập nhật lúc 15:00 16/07/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 


Tin Mừng: Mt 12,1-8
Con Người làm chủ ngày sa-bát.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3 Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
=================
SUY NIỆM:
BẢN CHẤT CỦA LÒNG NHÂN TỪ
 
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta rất dễ gặp những tình huống "bắt bẻ" nhau vì câu chữ hay luật lệ. Một người chồng đi làm về muộn vì lỡ giúp một đồng nghiệp gặp nạn trên đường, nhưng vừa bước vào nhà đã phải nhận những lời trách móc nặng nề của vợ chỉ vì "sai giờ cơm". Một người láng giềng túng quẫn sang mượn chút gạo lúc nửa đêm, nhưng bị từ chối thẳng thừng vì "giờ này ai còn mở cửa". Nhiều khi, chúng ta quá chăm chút cho những nguyên tắc, những cái khuôn mẫu tay mình vẽ ra mà vô tình bóp nghẹt đi tình nghĩa giữa con người với con người.
Đó cũng chính là thực trạng được phản ánh trong bài Tin Mừng hôm nay. Những người Pha-ri-sêu khi thấy các môn đệ bứt vài bông lúa mì ăn cho đỡ đói vào ngày Sa-bát, họ liền lên tiếng hạch sách và kết tội. Đối với họ, luật giữ ngày Sa-bát là bất biến, là tối thượng, đến mức họ quên mất rằng luật lệ sinh ra là để phục vụ con người, chứ không phải để hành hạ con người. Trước sự cứng lòng ấy, Đức Giêsu đã dùng chính Kinh Thánh để thức tỉnh họ và đưa ra một tuyên ngôn cốt lõi: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.”
Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật hay các bổn phận tôn giáo. Ngài chỉ muốn đưa luật lệ trở về đúng căn tính của nó: yêu thương. Thiên Chúa không vui lòng trước những nghi lễ phô trương, những môi miệng đọc kinh thao thao, nếu như bước ra khỏi nhà thờ, trái tim ta vẫn dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân, vẫn sẵn sàng sói mói, xét đoán và lên án những người xung quanh.
Bản chất của đạo không nằm ở những hình thức câu nệ bên ngoài, mà nằm ở một tấm lòng biết trắc ẩn và bao dung.
Nhìn lại đời sống đạo của mình, có những lúc ta cũng mang tâm thức của người Pha-ri-sêu xưa. Ta đi lễ trọn vẹn, giữ luật nghiêm túc, nhưng lại dùng chính sự "đạo đức" ấy làm thước đo để phán xét người khác. Ta dễ dàng chê trách một người khô khan khi họ ít đi nhà thờ, mà không tìm hiểu xem họ đang phải trải qua những biến cố hay gánh nặng mưu sinh nào. Giữ luật mà thiếu tình yêu thì luật lệ chỉ là một chiếc gông kìm xơ cứng. Khi hiểu được "Con Người làm chủ ngày Sa-bát", ta được mời gọi sống tự do trong ân sủng, một sự tự do thúc bách ta biết đặt con người lên trên quy tắc, biết lấy lòng nhân từ để khỏa lấp những thiếu sót của nhau.
Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh con khỏi lối sống đạo hình thức, chuộng luật lệ hơn tình thương. Nhiều lần con đã vô tình dùng những nguyên tắc của bản thân để làm tổn thương anh em, đã "lên án kẻ vô tội" chỉ vì họ không khéo léo hoặc không theo đúng ý con. Xin ban cho con một trái tim rộng mở, biết thấu cảm với những nỗi khổ và cái đói của tha nhân, cả cái đói vật chất lẫn sự thiếu thốn tình thương. Xin dạy con biết sống "lòng nhân" mỗi ngày qua những ánh nhìn bao dung, những lời nói khích lệ và những hành động nâng đỡ, để cuộc đời con thực sự là một bài ca chúc tụng tình yêu thương của Chúa. Amen.
Glacies
==================
CHỦ NGÀY SABÁT
(THỨ SÁU TUẦN 15 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.
 
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Sử Biên Niên Quyển II: Vua Giơhôsaphát được Chúa thương trợ giúp. Một trong những vua trung thành với Thiên Chúa dưới thời ngôn sứ Êlia, đó là Giơhôsaphát. Sau này các vua Khítkigia và Giôsia cũng vậy. Trong một tình thế nguy kịch, chính nhờ đức tin và tinh thần cầu nguyện của mình mà vua được Thiên Chúa thương trợ giúp… Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý. Cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa sẽ giải thoát các ngươi như thế nào.
 
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy thanh tẩy mình để tham dự bàn tiệc của Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Amrôxiô: Dạy các tân tòng về phụng vụ Thánh Thể… Tất cả cha ông chúng ta đều vượt qua Biển Đỏ, tất cả cùng được chịu phép Rửa dưới đám mây và trong lòng biển, để theo ông Môsê. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học cho chúng ta. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng.
 
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy tha thiết cầu xin Chúa giải cứu, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Đáp Ca, trích sách ngôn sứ Isaia: Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. Tôi có nói: nửa cuộc đời dang dở, mà đã phải ra đi, bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con Người làm chủ ngày Sabát. Sống công minh chính trực sẽ được trông thấy mặt Ngài. Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì luôn kết hợp với tôi, và tôi luôn kết hợp với người ấy. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống. Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi: bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua Akhát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Con Người làm chủ ngày Sabát. Hãy để Chúa làm chủ: Chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý. Cứ án binh bất động mà xem Đức Chúa sẽ giải thoát các ngươi như thế nào. Tất cả cha ông chúng ta đều vượt qua Biển Đỏ. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học răn dạy ta: ánh sáng hơn bóng tối, thực tại hơn hình bóng, thân mình của Đấng làm ra manna hơn manna bởi trời. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, ước gì những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log