Thứ tư, 15/07/2026

Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 11,28-30

Cập nhật lúc 15:00 15/07/2026
Tin Mừng: Mt 11,28-30
Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
====================
SUY NIỆM:
NƠI NƯƠNG TỰA CỦA NHỮNG ĐÔI VAI MỎI MỆT
 
Giữa dòng đời hối hả hôm nay, có lẽ cụm từ chúng ta thường nghe thấy nhiều nhất từ những người xung quanh, và từ chính bản thân mình là hai tiếng: "Mệt quá!". Người trẻ mệt mỏi với áp lực công việc, deadline dồn dập và những kỳ vọng của xã hội. Người trung niên trĩu vai với gánh nặng cơm áo gạo tiền, lo cho tương lai của con cái, lo cho tuổi già của mẹ cha. Thậm chí, ngay cả trong đời sống gia đình, nhiều người cũng cảm thấy kiệt sức vì những bất đồng, những rạn nứt không thể hàn gắn. Chúng ta mang những chiếc "gánh" vô hình ấy đi ngủ, rồi lại thức dậy cùng chúng vào sáng hôm sau, lòng đầy âu lo và bất an.
Chính trong bối cảnh của những đôi vai mỏi mệt ấy, lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một dòng nước mát rượi đổ vào mảnh đất tâm hồn đang khô cằn: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Chúa không đứng từ xa để đưa ra những lời khuyên đạo đức suông. Ngài mời chúng ta đến bước vào vùng an toàn của Ngài, để Ngài chia sẻ, gánh đỡ phần nặng nhọc nhất trên cuộc đời ta.
Tuy nhiên, Chúa không bảo Ngài sẽ cất bỏ hoàn toàn mọi đau khổ hay trách nhiệm của ta. Ngài nói: “Hãy mang lấy ách của tôi... vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Khi Chúa mời ta mang ách của Ngài, nghĩa là Ngài muốn cùng chung vai với ta. Ta không còn phải đi một mình. Có Chúa đi bên cạnh, gánh nặng cuộc đời bỗng hóa nhẹ nhàng hơn, không phải vì khó khăn đã biến mất, mà vì ta có một sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ.
Bài học lớn nhất để tìm thấy sự thanh thản không nằm ở chỗ trốn tránh trách nhiệm, mà là học tấm lòng "hiền hậu và khiêm nhường" của Chúa.
Nhiều khi, cái gánh nặng nhất bóp nghẹt tâm hồn ta không phải là nghịch cảnh bên ngoài, mà chính là sự kiêu ngạo, lòng tự ái và thói ganh đua bên trong. Ta khổ vì muốn chứng tỏ mình, vì không chịu thua kém ai, hoặc vì ôm giữ những oán hận không chịu buông bỏ. Học với Chúa sự hiền hậu để biết bao dung với người khác và nhẹ nhàng với chính mình. Học với Chúa sự khiêm nhường để biết chấp nhận những giới hạn của bản thân, biết phó thác những điều vượt quá tầm tay cho lòng thương xót của Ngài. Khi lòng ta biết cúi xuống, mọi bão giông bỗng chốc sẽ lùi lại phía sau.
Lạy Chúa Giêsu, con xin đến với Chúa mang theo tất cả những mệt mỏi, lo âu và cả những tổn thương đang đè nặng trên đôi vai con bấy lâu nay. Nhiều lúc con đã cố tự mình chống chọi với cuộc đời để rồi nhận lại sự rã rời và bế tắc. Xin Chúa đón nhận con, ban cho tâm hồn con sự nghỉ ngơi bồi dưỡng đích thực bên lòng Chúa. Xin dạy con biết mang lấy ách của Chúa mỗi ngày, học sống hiền hậu để bớt oán hờn, học sống khiêm nhường để biết cậy trông. Có Chúa cùng bước đi, con tin rằng mọi gánh nặng của cuộc mưu sinh sẽ trở nên êm ái và nhẹ nhàng hơn. Amen.
Glacies
=================
TÔI CÓ LÒNG HIỀN HẬU
(THỨ NĂM TUẦN 15 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.
 
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy đề phòng các ngôn sứ giả, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Các Vua Quyển I: Vua Akháp tử trận. Con người nghe lời Chúa mà bịt mắt bưng tai là tự mình giết mình. Đó là bài học có thể rút ra từ cái chết của vua Akháp. Còn bổn phận của người nói lời Chúa là phải trung thành, không tìm cách làm vừa lòng người ta, cũng không tìm cách sửa đổi sứ điệp hay nói cho nhẹ đi vì bất cứ một thứ ý thức hệ nào đó của con người… Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, bởi vì chúng nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy.
 
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy giữ lấy những gì đã được lãnh nhận, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Amrôxiô: Bài giáo huấn về các nghi thức sau Bí Tích Thánh Tẩy… Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc. Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta, Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
 
Thấy ánh sáng Chúa để trở về nẻo chính đường ngay, ta hãy đến cùng Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! Đáp Ca, Tv 101: Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần. Lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị, trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài. Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xion, bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ, lòng những xót xa nhìn đống tro tàn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thánh điện. Sống công minh chính trực sẽ được trông thấy mặt Ngài. Những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! Vì sương Chúa ban là sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than và phóng thích những người mang án tử. Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, bởi vì, chúng nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường: ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Một khi đã tin, chúng ta được đóng ấn Thánh Thần. Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta, đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, ước gì những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===============

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log