Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
Tin Mừng: Lc 12,8-12
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
8 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”
================
SUY NIỆM
KHI ĐỨC TIN ĐƯỢC ĐẶT TRƯỚC MỘT LỰA CHỌN
Có những lúc người ta không hỏi ta có tin Chúa hay không, nhưng lại đặt ta vào một hoàn cảnh buộc ta phải lựa chọn: nói thật hay im lặng, giữ điều đúng hay chiều theo số đông, trung thành với điều mình tin hay tìm một cách dễ dàng hơn để tránh phiền phức. Chính trong những lúc ấy, người ta mới nhận ra đức tin của mình đang đứng ở đâu.
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” Tuyên xưng Đức Giê-su không chỉ là nói rằng mình tin vào Người. Đó còn là dám để niềm tin ấy hiện diện trong cách mình sống, cách mình đối xử với người khác và trong những lựa chọn mỗi ngày.
Có khi ta mang trên mình những dấu chỉ của người có đạo, nhưng khi đứng trước một tình huống cụ thể, ta lại ngại sống theo điều mình tin. Sợ người khác chê là “khác người”, sợ bị thiệt, sợ mất lòng, sợ một lời nói của mình khiến người khác không vui. Thế là ta im lặng trước một điều sai, làm ngơ trước một sự bất công, hoặc thỏa hiệp với điều mà trong lòng biết là không đúng.
Làm chứng cho Đức Kitô đôi khi chỉ là không gian dối khi ai đó cũng đang gian dối; không trả lại một lời xúc phạm bằng một lời xúc phạm; không bỏ rơi một người chỉ vì họ không còn mang lại lợi ích cho mình; dám nhận lỗi khi mình sai. Những điều ấy tuy nhỏ nhưng lại cho thấy Đức Kitô đang thực sự có một chỗ trong đời ta.
Đức Giê-su còn nói: “Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” Lời này không có nghĩa là người môn đệ có thể sống thế nào cũng được rồi chờ Thánh Thần nói thay mình. Nhưng khi phải đối diện với thử thách vì đức tin, người môn đệ không đơn độc. Thánh Thần ban ánh sáng và sức mạnh để người ấy biết nói điều cần nói và trung thành với điều mình đã tin.
Hôm nay, Hội Thánh mừng kính thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Ngài đã chọn trung thành với Đức Kitô ngay cả khi biết con đường phía trước dẫn đến cái chết. Trên hành trình bị giải về Rô-ma, ngài vẫn can đảm làm chứng cho niềm tin của mình. Nơi ngài, lời tuyên xưng Đức Kitô không dừng lại ở môi miệng, nhưng trở thành một sự lựa chọn bằng cả cuộc đời.
Có lẽ chúng ta chưa được đặt trước những thử thách như các vị tử đạo. Nhưng mỗi ngày vẫn có những hoàn cảnh đòi ta phải chọn: Chọn sự thật hay thuận theo điều dễ dàng? Chọn tha thứ hay giữ mãi tổn thương? Chọn điều Chúa muốn hay điều có lợi cho mình?
Xin Thánh Thần giúp ta nhận ra rằng mỗi lựa chọn nhỏ hôm nay đều có thể trở thành một lời tuyên xưng đức tin. Và khi đến lúc phải nói, phải làm chứng, phải đứng về phía sự thật, xin đừng để ta sợ hãi, nhưng biết tin tưởng rằng Thánh Thần vẫn ở đó và sẽ dạy ta điều phải nói.
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để sống trung thành với Đức Kitô trong những lựa chọn mỗi ngày. Xin Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ con, để lời con nói và việc con làm luôn trở thành một chứng tá chân thành cho Tin Mừng. Amen.
Glacies
===================
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Inhaxiô Antiôkia hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng:
Chúa đã cho các anh hùng tử đạo can đảm tuyên xưng đức tin để làm vẻ vang cho toàn thể Hội Thánh. Hôm nay, chúng ta mừng thánh giám mục Inhaxiô đã qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang. Xin Chúa cho chúng ta cũng được nhờ công đức của người, mà giữ vững một niềm tin bất khuất. Giám mục Inhaxiô đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ, tại Rôma, quãng năm 110. Tại các chặng dừng chân trên con đường tiến đến nơi hành hình, người đã gửi bảy thư cho nhiều giáo đoàn. Trong các thư đó, người nói về Chúa Kitô, về Hội Thánh và về đời sống Kitô hữu một cách khôn ngoan và thông thái. Qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang, ta hãy
chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, như trong
Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Malakhi: Ngày Đức Chúa
ngự đến. Một lần nữa, ngôn sứ lại nói với chúng ta về ngày của Đức Chúa. Nhận thức về tội lỗi đã sâu sắc hơn: nếu không
chuẩn bị tâm hồn để chờ đón Chúa, thì ngày của Người sẽ khủng khiếp đến độ không một người công chính nào có thể đứng vững…
Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người. Qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang, ta hãy
tin yêu Chúa, như trong
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia: Tôi là
hạt lúa mì của Thiên Chúa: tôi sẽ được nanh thú dữ nghiền tán…
Không còn gì là bí ẩn nếu anh em trọn niềm tin tưởng và yêu mến Đức Giêsu Kitô, vì đây là khởi điểm và cùng đích của cuộc đời. Đức tin là khởi điểm. Lòng mến là cùng đích. Hãy đem hết lòng tin và lòng mến mà lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, nhờ vậy, anh em sẽ có thể đổi mới cuộc đời, có khả năng sống tình bác ái. Qua đường khổ nạn mà đạt tới vinh quang, ta hãy
quy hướng về Đức Kitô, như trong
Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô:
Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô làm đầu Hội Thánh mà Hội Thánh là thân thể của Người. Đáp Ca, Tv 8:
Chúa đã đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Chúa nói: Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Trong
Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Kẻ giàu sang phải bần cùng khốn khổ, còn ai
tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ
nên giống như Người. Kìa vị sứ giả của giao ước mà các ngươi
đợi trông đang đến. Hài nhi hỡi, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người. Thiên Chúa đã
đặt Đức Kitô làm đầu Hội Thánh. Chúa đã
đặt Con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa nói:
Thần Khí sự thật sẽ làm chứng về Thầy. Anh em đừng lo phải nói gì, vì ngay trong giờ đó,
Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Hãy đem hết
lòng tin và
lòng mến đón nhận Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô, nhờ vậy, ta sẽ có thể đổi mới cuộc đời, và có khả năng sống tình bác ái. Chúa đã cho các anh hùng tử đạo
can đảm tuyên xưng đức tin để làm vẻ vang cho toàn thể Hội Thánh. Thánh giám mục Inhaxiô đã qua
đường khổ nạn mà đạt tới
vinh quang. Ước gì ta cũng
giữ vững một niềm tin bất khuất như người. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================