
“Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” Người đầy tớ trong bài Tin Mừng không được biết khi nào ông chủ trở về. Có thể là canh hai, cũng có thể là canh ba. Điều được đòi hỏi nơi anh không phải là biết trước thời điểm, nhưng là giữ nguyên tư thế của một người đang chờ chủ.
Chờ đợi như thế không dễ. Khi thời gian kéo dài, người ta dễ nghĩ rằng chủ còn lâu mới về, rồi cho phép mình buông lỏng. Điều này cũng có thể xảy ra trong đời sống đức tin. Có những điều ta từng làm với tất cả sự sốt sắng, nhưng lâu dần trở thành quen thuộc; có những lời cầu nguyện ta vẫn đọc mỗi ngày nhưng lòng không còn đặt vào đó nhiều thao thức. Chính lúc ấy, sự tỉnh thức được thử thách: ta có còn trung thành khi không có gì thúc đẩy và cũng chẳng biết bao giờ Chúa sẽ đến?
Khi người đầy tớ trung thành tỉnh thức, chủ lại trở thành người phục vụ. Người chủ tự thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Hình ảnh này cho thấy Thiên Chúa không đứng xa để chờ ta hoàn thành bổn phận, nhưng Người đến gần và trao chính mình cho những ai luôn sẵn sàng đón Người. Vì thế, tỉnh thức không chỉ là trung thành chờ đợi Chúa, mà còn là mở lòng để nhận ra tình yêu Người đang trao ban.
Có những việc ta làm mỗi ngày không ai nhắc, không ai kiểm tra và cũng chẳng có gì để chứng tỏ với người khác. Ta vẫn cầu nguyện khi chẳng thấy lòng mình sốt sắng; vẫn hoàn thành một bổn phận dù không được ghi nhận; vẫn giữ một điều tốt khi chẳng ai biết mình đã làm. Những lúc ấy, ta đang sống điều mà Tin Mừng gọi là tỉnh thức.
Bởi tỉnh thức không nằm ở việc ta luôn cảm thấy mình đang sống đạo tốt, nhưng ở sự trung thành khi không có cảm giác gì đặc biệt. Một ngọn đèn không cần cháy rực mới có ánh sáng; điều quan trọng là nó vẫn còn cháy.
Có lẽ điều Chúa muốn nơi ta là một trái tim không bỏ cuộc. Ta có thể mệt mỏi, có thể có những ngày cầu nguyện khó khăn, có thể nhiều lần thấy mình chậm chạp trong việc sửa đổi. Nhưng ta vẫn quay về, vẫn bắt đầu lại, vẫn giữ cho ngọn đèn không tắt.
Ta không biết Chúa sẽ gọi mình vào lúc nào. Vì thế, thay vì bận tâm về thời điểm ấy, ta hãy sống sao để bất cứ lúc nào Người đến, ta vẫn đang ở nơi Người muốn ta ở và đang làm điều Người trao cho ta. Khi ấy, sự tỉnh thức không còn là chờ một biến cố, mà trở thành cách ta sống từng ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết trung thành ngay cả khi không được nhìn thấy. Xin giữ ngọn đèn trong con khỏi tắt giữa những ngày mệt mỏi và khô khan. Khi Chúa đến, xin cho con vẫn đang ở trong tình yêu của Chúa và trung thành với điều Chúa đã trao. Amen.
Glacies
====================
ĐẦY TỚ TỈNH THỨC
(THỨ BA TUẦN 29 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 29 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, tha thiết kêu xin sự trợ giúp của Chúa với một lòng tin tưởng tuyệt đối, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Étte: Quan Haman dự tính tiêu diệt dân Dothái. Để cứu dân mình, hoàng hậu Étte phải liều mạng. Bà chấp nhận vì tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, của việc giữ chay cũng như của sự nâng đỡ tinh thần của anh em đồng bào. Trung thành với Chúa, tin vào ơn trợ giúp của Người, và hãm mình đền tội là những phương thế hữu hiệu để Thiên Chúa chạnh lòng thương dân Người… Lạy Thiên Chúa Ítraen, ngoài Chúa ra, con không hề đặt hy vọng vào ai khác. Chúa giận nhưng Chúa sẽ xót thương, và tha tội cho những người lâm cơn khốn khổ. Lạy Chúa là Thiên Chúa tạo thành trời đất, xin nhìn đến phận hèn của chúng con.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, tha thiết cầu xin Cha theo lời kinh Đức Giêsu đã dạy, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Âutinh: Lời kinh Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ… Xin Chúa là Thiên Chúa của anh em nhậm lời anh em cầu nguyện, và cho anh em được hòa giải với Người. Xin Người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian nan. Xin Người cho tất cả anh em hết một lòng thờ phượng Người, và làm theo ý Người.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, tha thiết xin ơn bình an của Chúa, cho dẫu, bình an không như thế gian trao tặng, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Chính Đức Kitô là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên thành một. Đáp Ca, Tv 84: Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng trong buổi cơ hàn. Chính Đức Kitô là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên thành một. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Tuy nhiên, bình an Thiên Chúa ban không giống như thế gian trao tặng, vì thế, ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Thật là phúc cho những đầy tớ khi chủ về mà thấy đang tỉnh thức, đang tha thiết cầu xin sự trợ giúp của Chúa: Lạy Thiên Chúa Ítraen, ngoài Chúa ra, con không hề đặt hy vọng vào ai khác. Chúa giận nhưng Chúa sẽ xót thương, và tha tội cho những người lâm cơn khốn khổ. Lạy Chúa là Thiên Chúa tạo thành trời đất, xin nhìn đến phận hèn của chúng con. Xin Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nhậm lời ta cầu nguyện, và cho ta được hòa giải với Người. Xin Người đừng bỏ mặc ta trong buổi gian nan. Xin Người cho tất cả chúng ta hết một lòng thờ phượng Người, và làm theo ý Người. Những người được tái sinh bởi Thánh Thần, thì, hãy tỉnh thức chỉ nghe theo Thánh Thần và chỉ cầu nguyện trong Thánh Thần mà thôi. Ước gì chúng ta biết trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
