Tin Mừng: Mt 13,36-43
Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 36 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”
37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.
39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ.
40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
41 Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,
42 rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.
43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.”
===============
SUY NIỆM:
KIÊN NHẪN CHỜ NGÀY THIÊN CHÚA PHÂN XỬ
Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi giảng dụ ngôn cỏ lùng cho dân chúng, Đức Giê-su vào nhà và các môn đệ đến thưa với Người: "Xin Thầy giải thích cho chúng con dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng." Cũng như ở dụ ngôn người gieo giống, các ông chưa hiểu hết ý nghĩa lời Thầy dạy. Tuy nhiên, các ông đã khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình và mạnh dạn xin Đức Giê-su giải thích. Chính tinh thần ham học hỏi ấy đã giúp các ông được Thầy tận tình chỉ dạy.
Đức Giê-su giải thích: Người gieo hạt giống tốt là chính Con Người; ruộng là thế gian; hạt giống tốt là con cái Nước Trời; còn cỏ lùng là con cái của Ác thần. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Nhưng trọng tâm của dụ ngôn không nằm ở sự hiện diện của cỏ lùng giữa lúa tốt, mà ở cuộc phân xử sau cùng. Theo truyền thống Kinh Thánh, mùa gặt là hình ảnh của ngày tận thế, khi các thiên thần thi hành lệnh của Con Người để tách biệt người lành với kẻ dữ.
Thánh Mát-thêu muốn nhấn mạnh rằng chính Đức Ki-tô, Đấng đã gieo hạt giống Nước Trời vào thế gian, cũng là Đấng được Chúa Cha trao quyền xét xử trong ngày sau hết. Khi ấy, mọi sự sẽ được tỏ bày. Kẻ làm điều gian ác sẽ phải chịu cảnh "khóc lóc và nghiến răng", diễn tả nỗi đau đớn và tuyệt vọng của những người nhận ra quá muộn những chọn lựa sai lầm của mình. Còn những người công chính sẽ "sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình", một hình ảnh trong Kinh Thánh để diễn tả vinh quang dành cho những người được cứu độ.
Dụ ngôn cỏ lùng là một bài học rất sâu sắc về luân lý và đức tin qua mọi thời đại. Trong cuộc sống, điều thiện và điều xấu nhiều khi cùng tồn tại; người tốt và kẻ xấu không phải lúc nào cũng dễ phân biệt. Ngay trong mỗi con người cũng luôn có cuộc giằng co giữa thiện và ác. Vì thế, Đức Giê-su mời gọi chúng ta kiên nhẫn, tin tưởng vào sự công minh của Thiên Chúa và không ngừng chọn điều thiện trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chỉ khi biết "nắm tay lại để từ chối điều cần phải từ chối, và mở tay ra để đón nhận điều cần đón nhận", chúng ta mới có thể sống xứng đáng là con cái Nước Trời và kiên vững chờ ngày Thiên Chúa phân xử.
Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều điều tốt xấu đan xen, xin ban cho chúng con một trái tim sáng suốt để biết từ chối điều dẫn xa Chúa và quảng đại đón nhận điều đẹp lòng Ngài. Xin giúp chúng con luôn kiên trì sống theo Tin Mừng, để đến ngày Con Người quang lâm, chúng con được chung hưởng vinh quang trong Nước Chúa. Amen.
Joseph XIII
==================