
Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả.
Qua lời giải thích tường tận của Đức Giê-su về dụ ngôn người gieo giống, chúng ta được mời gọi nhìn thẳng vào mảnh đất tâm hồn mình. Hạt giống lời Chúa vốn luôn tốt lành và được gieo vãi đồng đều hằng ngày, nhưng số phận của hạt giống lại hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ đón nhận của mỗi người.
Mảnh đất thứ nhất là "vệ đường", nơi đất bị nện cứng bởi những bước chân qua lại. Đây là hình ảnh của một tâm hồn hời hợt, dửng dưng. Nhiều khi chúng ta đi nhà thờ, tai vẫn nghe đọc sách Thánh, tai vẫn nghe giảng, nhưng đầu óc lại để lạc dòng vào những tính toán, lo toan hằng ngày. Lời Chúa vừa vào tai này đã ra tai kia, không kịp đọng lại một chút gì trong trí, tạo cơ hội cho quỷ dữ dễ dàng đến cướp đi.
Mảnh đất thứ hai là "nơi sỏi đá", đại diện cho những người nông nổi, nhất thời. Lúc nghe lời Chúa hay lúc đi tham dự các buổi tĩnh tâm, ta thấy lòng mình sốt sắng lạ thường, phấn khởi hứa hẹn đủ điều. Thế nhưng, vì đức tin không đâm rễ sâu vào đời sống cầu nguyện, nên vừa bước ra khỏi cửa nhà thờ, đối diện với một chút thử thách hằng ngày như một lời nói khích bác của đồng nghiệp, một sự hiểu lầm của người hàng xóm, hay cảnh làm ăn gặp chút trắc trở là ta liền nản lòng, vấp ngã và quên sạch những dự định tốt lành trước đó.
Đáng suy ngẫm nhất có lẽ là mảnh đất "bụi gai". Hạt giống có mọc lên, có thành cây, nhưng lại bị "nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý" chèn ép cho đến chết ngạt. Đây là thực tế rất lớn trong cuộc sống mưu sinh vất vả hằng ngày của chúng ta. Đồng tiền, danh vọng, áp lực cơm áo gạo tiền có một sức hút ghê gớm, khiến ta dễ dàng đặt việc đạo đức xuống hàng thứ yếu. Ta quay cuồng kiếm tiền đến mức không còn thời gian để trò chuyện với con cái, không còn sự nhẫn nại để lắng nghe người bạn đời, và sẵn sàng dùng các mánh lới gian lận để đạt được mục đích. Lòng tham và sự lo âu thái quá như những chiếc gai nhọn bóp nghẹt tính nhân bản và sự tử tế mà Chúa đã gieo vào lòng ta.
Mục tiêu mà Chúa muốn chúng ta hướng tới là "mảnh đất tốt" nơi biết lắng nghe, hiểu và đem ra thực hành. Đất tốt không phải là đất hoàn hảo không có sỏi đá hay cỏ dại, mà là mảnh đất chấp nhận trải qua quá trình cày xới, dọn dẹp hằng ngày. Sống đạo giữa đời thường là biết thầm lặng nhặt bỏ những viên sỏi ích kỷ, phát quang những bụi gai tham lam hằng ngày dưới mái nhà của mình. Khi chúng ta biết nhịn một câu gắt gỏng để giữ hòa khí gia đình, biết giữ sự trung thực trong mua bán dù chịu thiệt, hay biết chia sẻ chút thời gian, công sức để giúp đỡ một hoàn cảnh ngặt nghèo trong xóm, đó là lúc hạt giống lời Chúa đang bén rễ sâu và sinh hoa kết quả trổ bông.
Mức độ sinh hoa kết quả có thể khác nhau, kẻ gấp trăm, kẻ sáu chục, kẻ ba chục, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi người. Chúa không ép chúng ta phải đạt được những con số vĩ đại, Người chỉ cần chúng ta chân thành và nỗ lực hết mình trong từng bổn phận hằng ngày.
Lạy Cha là Đấng hằng kiên nhẫn gieo vãi hạt giống ân sủng vào đời con, xin tha thứ cho những lần con để mảnh đất tâm hồn mình ra chai đá, đầy dẫy những sỏi ghen tị và bụi gai tham lam, lo lắng sự đời. Xin ban ơn biến đổi cõi lòng con hằng ngày, giúp con biết siêng năng dọn dẹp những thói hư nết xấu, lo vun xới cho đức tin bằng đời sống ngay thẳng, công chính. Xin cho lời Cha hằng ngày thấm sâu vào cách ăn nết ở của con, để cuộc đời con sinh nhiều hoa trái bình an, đem lại niềm vui cho gia đình và chòm xóm xung quanh. Amen.
Antonius
===================
NGHE VÀ HIỂU: SINH HOA TRÁI
(THỨ SÁU TUẦN 16 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn ta xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để ta thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.
Thêm lòng tin cậy mến để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy: sống sứ mạng hòa giải và loan báo cho mọi người, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Làm đẹp lòng Đức Kitô, và loan báo một thế giới mới, đó là tham vọng của thánh Phaolô. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Sứ mạng của thánh Phaolô là loan báo cho mọi người tin mừng đó… Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Đến như Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta.
Thêm lòng tin cậy mến để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy: chết đối với tội lỗi, để sống cho Thiên Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Tự Thuật của thánh Âutinh: Đức Kitô đã chết thay cho mọi người… Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: Đức Kitô đã chết thay cho mọi người; để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Đức Kitô đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa.
Thêm lòng tin cậy mến để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy: quy tụ về bên Chúa để được canh giữ, chăn nuôi, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Giêrusalem. Đáp Ca, Gr 31: Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Ítraen, cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. Này tôi đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng tôi và mở cửa, tôi sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với tôi. Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên. Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Giacóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xion, lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Giêrusalem; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa, vì, kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Đến như Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Thiên Chúa đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Đức Kitô đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Chúng ta hãy trút nỗi lo lắng cho Chúa, để ta được sống và ta sẽ nhìn thấy luật pháp Chúa kỳ diệu biết bao. Ước gì Chúa tỏ lòng nhân hậu và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để ta thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
