Thứ ba, 21/07/2026

Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 12,46-50

Cập nhật lúc 15:00 20/07/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
Tin Mừng: Mt 12,46-50
Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
==================
SUY NIỆM:

Đc Giê-su giơ tay ch các môn đ và nói: Đây là m tôi, đây là anh em tôi.

Ở đời, mối dây thâm tình máu mủ, ruột rà luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và gắn kết nhất. Khi nghe có người báo tin mẹ và anh em đang đứng bên ngoài tìm gặp, phản ứng tự nhiên của bất kỳ ai cũng là tạm gác công việc để ra đón tiếp. Thế nên, câu hỏi ngược lại của Đức Giê-su: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” cùng cử chỉ giơ tay chỉ về phía các môn đệ dễ khiến người ta ngỡ ngàng, thậm chí cảm thấy có chút gì đó xa cách, lạnh lùng. Nhưng nếu lắng nghe kỹ lời giải thích sau đó, chúng ta sẽ nhận ra Chúa không hề phủ nhận hay rũ bỏ tình gia đình, mà Người đang mở rộng ranh giới của hai chữ "ruột thịt" lên một tầm cao mới, thiêng liêng và rộng lớn hơn rất nhiều.

Đức Giê-su khẳng định: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Bằng câu nói này, Người thiết lập một gia đình mới không dựa trên huyết thống hay họ hàng, mà dựa trên sự vâng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Trong gia đình thiêng liêng ấy, Đức Ma-ri-a vẫn luôn là người mẹ tuyệt vời nhất, không chỉ vì Mẹ đã mang nặng đẻ đau, mà trước hết vì Mẹ đã thưa hai tiếng "Xin vâng" trọn vẹn và hằng suy đi ngẫm lại lời Chúa trong lòng. Chúa Giê-su muốn các môn đệ và đám đông dân chúng hiểu rằng, bất cứ ai, dù ở địa vị nào, sắc tộc nào, một khi biết lắng nghe và sống theo thánh ý Cha, thì đều trở thành những người thân thiết nhất, có cùng một dòng máu thiêng liêng với chính Người.

Lời Chúa hôm nay đánh động vào lối sống đạo và cách cư xử hằng ngày của chúng ta. Đôi khi chúng ta tự hào mình là người có đạo gốc, gia đình mấy đời giữ đạo chu đáo, năng đi nhà thờ và tham gia các hội đoàn. Thế nhưng, nếu bước ra khỏi cửa nhà thờ, chúng ta lại sống ích kỷ, nuôi lòng hờn oán, ghen tị với chòm xóm, hay đối xử tệ bạc với chính người thân dưới mái nhà của mình, thì cái danh xưng "người nhà của Chúa" cũng chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch. Đi đạo không phải là một đặc quyền để tự mãn, mà là một lời mời gọi dấn thân hằng ngày vào con đường thực thi ý Chúa.

Ý muốn của Cha trên trời cũng chẳng phải là những điều gì quá xa vời, mà được gói gọn trong việc mưu cầu sự thiện và sống yêu thương. Khi chúng ta dám vượt qua sự ích kỷ của bản thân để sống tử tế, bác ái với anh em hằng ngày, đó là lúc chúng ta đang nối kết chiếc dây liên lạc thiêng liêng với Chúa, trở nên anh em, chị em ruột thịt của Người.

Lạy Cha là Đấng ngự trên trời, xin tha thứ cho những lần con chỉ giữ đạo bằng môi miệng và những hình thức bên ngoài, mà cuộc sống hằng ngày lại đi ngược lại với lời Cha dạy. Xin ban cho con một trái tim biết lắng nghe và lòng can đảm để con luôn mau mắn thi hành ý Cha trong mọi biến cố của cuộc sống. Xin cho gia đình con biết yêu thương, nhường nhịn và nâng đỡ nhau, để ngôi nhà của con thực sự trở thành nơi quy tụ những người con ngoan hiền của Cha, cùng nhau bước đi trên con đường yêu thương và phục vụ hằng ngày. Amen.

Antonius

==================

MẸ TÔI ANH EM TÔI
(THỨ BA TUẦN 16 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn ta xin Chúa tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để ta thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.
 
Thêm lòng tin cậy mến để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, phục vụ Thần Khí và Giao Ước Mới, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thánh Phaolô có sứ mạng phục vụ Giao Ước Mới. Phục vụ Thần Khí quả là một sứ mạng cao cả: thánh Phaolô biết rõ điều đó… Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Chúa.
 
Thêm lòng tin cậy mến để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, sống kết hợp với Đức Kitô và đặt nền tảng trên Đức Kitô, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia: Anh em có Đức Kitô ở trong anh em… Tôi nguyện xin Chúa Cha ban cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để anh em được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Anh em hãy sống kết hợp với Đức Kitô, hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn.
 
Thêm lòng tin cậy mến để tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, nhận ra tình thương của Chúa, sám hối quay về tuân giữ Giao Ước, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Mikha: Mọi lỗi lầm chúng ta, Chúa ném xuống đáy biển. Đáp Ca, Tv 84: Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà Giacóp, Ngài dẫn đưa về. Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi. Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Trong Bài Tin MừngĐức Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn. Người sẽ lại thương xót ta, tội lỗi ta, Người chà đạp dưới chân; mọi lỗi lầm ta, Người ném xuống đáy biển. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. Chính Ngài sẽ lại làm cho chúng con được sống để chúng con được hoan hỷ trong Ngài. Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Nhờ Đức Kitô, ta dám tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấng ban cho ta khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng, dựa vào Thần Khí. Không phải vì tự ta có khả năng, nhưng, khả năng của ta là do ơn Thiên Chúa. Vậy, ta hãy vất bỏ men xấu, men cũ, men chua, và hãy để cho men mới là Đức Giêsu Kitô biến đổi ta. Chúng ta hãy cố gắng sống kiên trì theo giáo lý của Chúa và của các Tông Đồ, để, ta thành công trong mọi việc ta làm, về thể xác và tinh thần, về đức tin và đức mến. Chúng ta hãy xin Chúa Cha ban cho ta, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn, cũng như, được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để, ta được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy sống kết hợp với Đức Kitô, hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, hãy dựa vào đức tin mà ta đã được thụ huấn. Ước gì Chúa tỏ lòng nhân hậu và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng ta thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log