Thứ hai, 24/08/2026

Ngày 29-7: Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô | Tin mừng: Ga 11,19-27

Cập nhật lúc 15:00 28/07/2026

Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
 
Tin mừng: Ga 11,19-27
Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
===============
SUY NIỆM:
CHỌN ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT
 
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến ngôi nhà thân quen của ba chị em Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô ở Bê-ta-ni-a. Mỗi lần Đức Giê-su ghé thăm, nơi đây không chỉ là mái nhà để Người nghỉ chân, mà còn là nơi Người cảm nhận được tình yêu thương và sự đón tiếp chân thành của những người bạn thân thiết.
Mác-ta và Ma-ri-a đều yêu mến Chúa, nhưng mỗi người biểu lộ tình yêu ấy theo một cách khác nhau. Mác-ta tất bật chuẩn bị mọi sự để bữa tiếp đón được chu đáo. Chị mong Thầy không thiếu điều gì và muốn dành cho Người những gì tốt đẹp nhất. Trong khi đó, Ma-ri-a chọn ngồi dưới chân Đức Giê-su, chăm chú lắng nghe từng lời Người nói. Một người phục vụ bằng đôi tay, người kia đón tiếp bằng cả tâm hồn.
Khi công việc ngày càng nhiều, Mác-ta bắt đầu cảm thấy áp lực. Chị mong em mình cùng chia sẻ công việc nên đã thưa với Đức Giê-su: "Xin Thầy bảo em giúp con một tay." Điều Mác-ta mong muốn hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, Đức Giê-su đã giúp chị nhận ra một điều quan trọng hơn. Người không phủ nhận sự quảng đại của Mác-ta, cũng không xem nhẹ những việc chị đang làm. Người chỉ muốn chị đừng để những lo toan làm mất đi niềm vui được ở gần Chúa và lắng nghe Người.
Lời gọi: "Mác-ta, Mác-ta!" không phải là một lời trách cứ, nhưng là tiếng gọi đầy yêu thương. Đức Giê-su nhìn thấy sự vất vả của chị, nhưng đồng thời cũng mời chị trở về với điều cốt yếu. Phục vụ sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bắt nguồn từ việc gặp gỡ Chúa. Bởi lẽ, điều Chúa mong muốn không chỉ là những công việc chúng ta làm cho Người, mà trước hết là một tâm hồn biết dành chỗ cho Người.
Ma-ri-a được khen vì đã chọn "phần tốt nhất", không phải vì chị không làm việc, nhưng vì chị biết điều gì cần được đặt lên hàng đầu. Lắng nghe lời Chúa không làm giảm giá trị của việc phục vụ; trái lại, chính việc lắng nghe sẽ soi sáng và nuôi dưỡng mọi việc phục vụ, để những gì chúng ta làm không chỉ xuất phát từ bổn phận, mà còn từ tình yêu.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh của Mác-ta nơi chính mình. Công việc, trách nhiệm gia đình, những lo toan cơm áo, hay ngay cả các sinh hoạt mục vụ cũng có thể khiến chúng ta luôn trong trạng thái tất bật. Nhiều khi chúng ta làm rất nhiều việc cho Chúa, nhưng lại dành quá ít thời gian để ở với Chúa. Nếu thiếu những giây phút cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và kín múc sức mạnh từ Người, việc phục vụ dễ trở thành gánh nặng, còn tâm hồn thì dần mất đi sự bình an và niềm vui.
Tin Mừng hôm nay không đặt Mác-ta và Ma-ri-a ở hai thái cực đối lập để chúng ta phải chọn một mà bỏ một. Chúa không phủ nhận sự quảng đại phục vụ của Mác-ta, cũng không cổ võ một đời sống chỉ biết chiêm niệm mà quên trách nhiệm. Điều Người mời gọi là biết sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên: trước hết hãy ở lại với Chúa, lắng nghe Người, rồi từ đó lên đường phục vụ. Khi được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, mọi việc làm của chúng ta sẽ trở thành hoa trái của tình yêu chứ không chỉ là những bổn phận phải hoàn thành.
Mừng lễ các thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, Giáo hội mời gọi chúng ta noi gương gia đình Bê-ta-ni-a, biết mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón Chúa vào cuộc sống hằng ngày. Mỗi người có một ơn gọi và cách phục vụ khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Người và để tình yêu của Người trở thành nguồn mạch cho mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chỉ khi đó, đời sống Kitô hữu mới thực sự sinh nhiều hoa trái và trở thành chứng tá sống động giữa thế gian.
Lạy Chúa Giê-su, giữa những bộn bề của cuộc sống, xin giúp chúng con biết dành cho Chúa vị trí ưu tiên trong tâm hồn mình. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa với tâm tình của thánh Ma-ri-a, quảng đại phục vụ như thánh Mác-ta và luôn đặt trọn niềm tin nơi Chúa như thánh La-da-rô. Nhờ đó, mọi việc chúng con làm đều trở thành lời đáp trả tình yêu Chúa và góp phần làm cho Nước Chúa được lớn lên trong thế giới hôm nay. Amen.
Joseph XIII
================
TIN THẦY LÀ ĐỨC KITÔ
(THÁNH MÁCTA - MARIA - LADARÔ 29/07)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Mácta - Maria - Ladarô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Xưa Con Một Chúa đã gọi thánh Ladarô trở lại cuộc sống từ trong huyệt mộ, và đã nhậm lời thánh nữ Mácta đến trú ngụ tại nhà của các ngài. Chúng ta nài xin Chúa cho chúng ta khi chân thành phục vụ anh chị em, cũng trở nên xứng đáng như thánh nữ Maria, được dưỡng nuôi nhờ suy niệm Lời Chúa.
 
Nhờ được Lời Chúa nuôi dưỡng mà dấn thân phục vụ, với lòng tin tưởng phó thác, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Thánh Phaolô biện minh cho sứ vụ của mình. Thánh Phaolô quả quyết mạnh mẽ rằng: quyền hành của người là do Thiên Chúa ban…  Chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt. Khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt. Chúng tôi luôn cầm khiên mộc là đức tin, và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.
 
Nhờ được Lời Chúa nuôi dưỡng mà dấn thân phục vụ, với lòng quảng đại nhưng không, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Âutinh: Phúc thay ai được đón Chúa Kitô vào nhà mình… Sau ngày Chúa Giêsu cho ông Ladarô sống lại, người ta dọn tiệc đãi Người tại Bêtania, và cô Mácta lo hầu bàn. Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giêsu.
 
Nhờ được Lời Chúa nuôi dưỡng mà dấn thân phục vụ, với lòng yêu mến nồng nàn, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đáp Ca, Tv 33: Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Đức Giêsu vào làng kia, có một phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà, với lòng tin: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Cô Mácta, cô Maria và anh Ladarô là ba chị em, chẳng những là chị em về huyết nhục, mà còn, là chị em trong đức tin. Cả ba đều khắng khít với Chúa; cả ba đều một lòng phục vụ Chúa lúc Người còn sống trong xác phàm. Chúng ta đang sống trong xác phàm, nhưng, không chiến đấu theo tính xác thịt. Khí giới chúng ta dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt. Chúng ta luôn cầm khiên mộc là đức tin, và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Sau ngày Chúa Giêsu cho ông Ladarô sống lại, người ta dọn tiệc đãi Người tại Bêtania, và cô Mácta lo hầu bàn. Cô Maria lấy một cân dầu thơm quý giá xức chân Đức Giêsu. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì, Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận; còn những ai đón nhận, thì, Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Những ai đón tiếp Chúa, thì, trên quê trời, chính Chúa sẽ đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Xưa Con Một Chúa đã gọi thánh Ladarô trở lại cuộc sống từ trong huyệt mộ, và đã nhậm lời thánh nữ Mácta đến trú ngụ tại nhà của các ngài. Ước gì chúng ta khi chân thành phục vụ anh chị em, cũng trở nên xứng đáng như thánh nữ Maria, được dưỡng nuôi nhờ suy niệm Lời Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

KHÔNG PHẢI ĐIỀU GÌ, NHƯNG LÀ AI
“Chị có tin thế không?”; “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô!”.

Đức tin, về nhiều mặt, như chiếc xe cút kít. Cách đơn sơ, bạn phải thực sự đẩy nó để nó có thể hoạt động. Nếu không sống nó; bạn không tin nó!
Kính thưa Anh Chị em,
Có những điều chỉ thực sự hiện hữu khi chúng ta dám đặt sức nặng đời mình lên đó. Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến cốt lõi của đức tin: ‘không phải điều gì, nhưng là Ai’.
“Chị có tin thế không?”. Câu hỏi Chúa Giêsu dành cho Matta không khởi đi từ một giáo huấn cần ghi nhớ, nhưng từ một Ngôi Vị đang hiện diện. Thần học gọi đó là chuyển động từ fides quae - ‘điều chúng ta tin’, sang fides qua - ‘cách chúng ta tin’. Nói khác đi, đức tin không dừng ở những chân lý về Thiên Chúa, nhưng đưa chúng ta đến chính Ngài. “Trở thành Kitô hữu không phải là kết quả của một ý tưởng, nhưng là cuộc gặp gỡ với một Ngôi Vị!” - Bênêđictô XVI.
Matta không trả lời câu hỏi bằng một công thức, nhưng bằng một lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra; nhưng cô nhận ra Đấng mình đang gặp là ai. Đức tin ấy được Gioan tóm tắt: “Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa!” - bài đọc một. Vì thế, chân lý không còn là một khái niệm cần giải mã, nhưng là một con người để gắn bó. Tin, vì thế, không ở chỗ hiểu, nhưng ở chỗ thuộc về; ‘không phải điều gì, nhưng là Ai’.
Với chúng ta cũng thế. Có thể chúng ta biết nhiều về Thiên Chúa mà vẫn chưa thật sự tin; có thể hiểu rất rõ về Ngài mà vẫn đứng ngoài tương quan với Chúa Kitô. Đức tin không được đo bằng điều chúng ta hiểu, nhưng bằng mức độ chúng ta sống thân tình với Chúa. Chỉ khi ấy, điều được biết mới thôi là một khái niệm, để trở thành một kinh nghiệm sống: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Tin Đức Giêsu là để Ngài sống đời sống của Ngài trong ta, làm nhà của Ngài nơi ta!” - Henri Nouwen.
Vấn đề của chúng ta không phải là thiếu hiểu biết, nhưng là biến đức tin thành một điều phải hiểu - hiểu rồi mới tin, nắm rồi mới bước, kiểm soát rồi mới phó mình. Khi đó, đức tin không còn là cuộc gặp gỡ với Chúa, nhưng chỉ còn là một đối tượng để nghiên cứu. Nỗi lầm lớn nhất là mải miết nắm giữ những điều mình biết về Thiên Chúa, nhưng lại không để Ngài bước vào đời mình. Karl Rahner từng cảnh báo: “Người Kitô hữu của tương lai sẽ là một người có kinh nghiệm về Thiên Chúa, hoặc sẽ không tồn tại!”.
Anh Chị em,
Đức Kitô không đến để chúng ta biết về Chúa nhiều hơn, nhưng để đưa chúng ta vào chính sự sống của Ngài ngày càng mật thiết hơn. Ngài không trao thêm lời giải thích, nhưng trao chính mình để chúng ta tin. Từ đó, đức tin không còn là nỗ lực nắm bắt, nhưng là để mình được Thiên Chúa nắm lấy; không còn là chiếm hữu một điều gì, nhưng là được chính Thiên Chúa đón nhận.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con thuộc về Chúa hơn là biết về Chúa; phó mình cho Chúa hơn là cậy sức mình; và luôn sống dưới ánh mắt Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

===============

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log