Thứ ba, 17/09/2024

Giáo xứ Vĩnh Lộc: Thánh lễ xưng tội và rước lễ lần đầu

Cập nhật lúc 21:16 02/08/2024
WGPHH - Ngày 31.7.2024, giáo xứ Vĩnh Lộc hân hoan mừng 75 em thiếu nhi được Xưng tội và Rước lễ lần đầu.
“Mọi vinh quang và hoan lạc của một bậc đế vương không sánh nổi với niềm hạnh phúc của lần đầu rước lễ” – Napoléon Bonaparte – vị vua lừng danh của nước Pháp đã thốt lên như thế khi được hỏi về “ngày hạnh phúc nhất”. Đó cũng là tâm tình của của 75 em thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Lộc trong ngày trọng đại – ngày các em được rước Chúa lần đầu tiên.
Sau ba năm học hỏi về giáo lí và Kinh thánh, được bố, mẹ và các thầy cô giáo lí viên gieo mầm đức tin, ngày 31/07/2024, 75 em thiếu nhi giáo xứ Vĩnh Lộc đã được lãnh nhận Bí tích Giải tội, được rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời.
Được biết, vào ngày 30/07/2024, tại giáo họ Chàng Sơn cũng đã có 29 em lãnh nhận Bí tích này. Như vậy, năm nay, Giáo xứ Vĩnh Lộc có hai đợt cho các em Xưng tội, Rước lễ lần đầu với tổng số 104 em.



Cùng cộng tác với các em, Ban Giáo vụ, xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ đã có những chuẩn bị rất chu đáo: họp phụ huynh, giúp các em tĩnh tâm, hướng dẫn các em tập các nghi thức và giúp các em biết cách xưng tội,…



Đúng 19g30 ngày 31/7, trong tiết trời mát dịu của những ngày đầu thu, với ánh nến lung linh, đoàn rước tiến vào nhà Chúa. Các em như những “công chúa” và “hoàng tử” của Vua Giêsu! Gương mặt hồn nhiên, thơ ngây ánh lên niềm vui tươi rạng rỡ. Các em và gia đình say sưa trong giai điệu và lời hát của bài ca nhập lễ: “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ.”…



Ngay sau đó, cha chủ tế Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng cử hành Thánh lễ. Thánh lễ hôm nay có lẽ khác hẳn mọi ngày! Khác, không phải vì đông hơn, cũng không phải vì trang trí đẹp hơn! Mà, khác, vì dường như trong Thánh lễ này, hình ảnh của các em đã làm cho mỗi người hồi tưởng lại kỉ niệm ngọt ngào của mình thuở thiếu thời. Vì thế, ai cũng rưng rưng xúc động! Rưng rưng nhớ lại niềm hạnh phúc được rước Chúa ngự trong tâm hồn, mà có lẽ dòng đời nổi trôi đã làm cho cảm xúc ấy có lúc phai nhạt đi…



Bài giảng của thầy phó tế Gioan Vianney Nguyễn Thành Hưng là lời nhắc nhở quý báu không chỉ cho các em, mà cho tất cả mỗi người, đặc biệt, cho những bậc làm cha mẹ, bởi không phải nhà trường hay xã hội, nhưng chính gia đình là và phải là cái nôi giáo dục đầu tiên, quan trọng nhất. Thầy nhấn mạnh: Cha, mẹ cần luôn là tấm gương cho các con trong bổn phận tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, trong các việc đạo đức thường ngày. Hơn nữa, hành trình học giáo lí vẫn cần được tiếp diễn bởi “Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Và, hãy ghi nhớ ngày hôm nay – một ngày trọng đại, “ngày đáng ghi muôn đời”.



Thánh lễ tiếp tục với Bàn tiệc Thánh Thể. Khoảnh khắc thiêng liêng, hồi hộp nhất đã đến! Các em nghiêm trang tiến lên rước Mình Máu Thánh Chúa. Hạnh phúc vô vờ! Thời gian như ngừng trôi. Cộng đoàn im lặng. Bầu khí thật linh thánh! Giai điệu chậm rãi cùng ca từ của bài ca hiệp lễ “Mình Máu Thánh” từ từ cất lên như rót vào cõi lòng người tham dự: “Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình, này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu, yêu con, yêu con quên cả chính mình, này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu. Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh, tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu, biết nói chi cho cân tình mến Cha đã dành, biết đáp chi cho cân tình mến Cha rộng ban.”
Đây chính là khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các em. Kể từ giây phút này, các em sẽ được gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể.



Thánh lễ kết thúc song dư vị ngọt ngào của niềm hạnh phúc có Chúa ở cùng còn tỏa ra trên khuôn mặt mỗi người, đặc biệt, trong ánh mắt, trong nụ cười của các em. Như “nai vàng uống suối mật ong”, từ đây, các em được ngụp lặn trong đại dương ân phúc của Bí tích Thánh Thể - nguồn mạch mọi ơn lành!


 
BTT giáo xứ Vĩnh Lộc
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Chào đón các Giám mục Việt Nam đến dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 tại Trung tâm Thánh mẫu Tàpao
Chào đón các Giám mục Việt Nam đến dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 tại Trung tâm Thánh mẫu Tàpao
Vào chiều ngày 16/09/2024, các Giám mục Việt Nam đã đến Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao của Giáo phận Phan Thiết để tham dự Hội nghị thường niên kỳ II năm 2024 của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), kéo dài từ ngày 16 đến ngày 20/9/2024.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log