Thứ năm, 22/10/2026

Thứ Năm Tuần XXIX - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Lc 12,49-53

Cập nhật lúc 15:00 21/10/2026
Hình ảnh: Thư viện Công Giáo
 

Tin Mừng: Lc 12,49-53
Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.

 
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
 
===============
SUY NIỆM
 
ĐỂ NGỌN LỬA TIN MỪNG BÙNG CHÁY
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Đức Giê-su không nói về một ngọn lửa để thiêu đốt, nhưng về ngọn lửa Người muốn thắp lên trong lòng con người. Đó là ngọn lửa của tình yêu, của lòng nhiệt thành và của một đời sống được đánh thức bởi Tin Mừng.
Ngọn lửa Người mang đến muốn chạm vào những gì đang nguội lạnh, lay động những tâm hồn đang bằng lòng với sự an toàn của mình. Người mong ngọn lửa ấy “bùng lên”, nghĩa là Tin Mừng không chỉ được nghe bằng tai, nhưng phải trở thành sức sống trong mỗi người.
Nhưng để ngọn lửa ấy thực sự cháy, Đức Giê-su biết chính Người phải đi qua “một phép rửa”. Người hướng về cuộc Thương Khó và thập giá. Ngọn lửa tình yêu ấy không phải là cảm xúc chóng qua, nhưng là một tình yêu dám đi đến cùng.
Ta có thể đã nghe Lời Chúa rất nhiều lần, đọc kinh, tham dự Thánh lễ và làm những việc đạo đức. Nhưng câu hỏi hôm nay không chỉ là ta đã nghe Tin Mừng bao nhiêu lần, mà là: Tin Mừng có còn làm ta thay đổi không?
Có những điều ban đầu khiến ta thao thức, nhưng lâu dần trở thành quen. Một lời Kinh Thánh từng làm ta xúc động, một quyết tâm từng khiến ta muốn thay đổi, một lời mời gọi của Chúa từng làm ta muốn sống quảng đại hơn… rồi thời gian trôi qua, tất cả dần nguội đi. Ta vẫn làm những việc cũ, nhưng ngọn lửa bên trong không còn như trước.
Có lẽ điều đáng sợ chính là ta dần trở nên nguội lạnh mà không nhận ra. Ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn làm việc đạo đức, nhưng không còn thao thức trước điều Chúa muốn nơi mình.
Ngọn lửa Đức Giê-su ném vào mặt đất hôm nay cũng đang được trao cho ta. Ta có thể để ngọn lửa ấy cháy trong lòng mình bằng một lựa chọn cụ thể trong cuộc sống: dám sửa một điều mình biết là chưa đúng, dám bước ra khỏi sự an toàn, dám sống điều mình tin, dám yêu thương khi không được đáp lại. Một ngọn lửa chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó cháy và làm cho chung quanh mình sáng lên.
Lạy Chúa, xin thắp lại trong con ngọn lửa mà Chúa đã ném vào mặt đất. Xin cho con biết để Lời Chúa chạm đến và biến đổi con mỗi ngày. Xin cho ngọn lửa tình yêu nơi con luôn được nuôi dưỡng, để từ cuộc đời con, ánh sáng Tin Mừng có thể lan đến những người chung quanh. Amen.
 
Glacies
===================
ĐEM SỰ CHIA RẼ
(THỨ NĂM TUẦN 29 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 29 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
 
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, phó thác hoàn toàn trong bàn tay Chúa, kêu cầu Chúa với tất cả lòng thành, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Étte: Sau bữa tiệc của hoàng hậu Étte, Haman bị treo cổ. Haman bị treo cổ như chính y định làm cho đối thủ của y. Đó là đề tài cổ điển của các sách Khôn Ngoan: Kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào cạm bẫy do nó bày ra. Hiển nhiên là có bàn tay Chúa can thiệp, dù tác giả không trực tiếp nói ra… Ítraen đã kêu cầu Đức Chúa, và Đức Chúa đã cứu dân Người. Đức Chúa đã giải thoát Ítraen khỏi tất cả mọi tai họa, đã làm những điềm thiêng dấu lạ chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe: Đức Chúa đã chuộc Giacóp tôi tớ Người.
 
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, kiên trì nhẫn nại khẩn cầu Chúa cho dẫu thực tại trước mắt dường như hoàn toàn bế tắc, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Âutinh: Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải… Anh em cứ xin thì sẽ được; vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
 
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, thực thi bác ái và vui hưởng tình thương Chúa để được đầy tràn sung mãn, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Được bén rễ sâu và xây dựng trên đức ái, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Đáp Ca, Tv 32: Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Kitô, được kết hợp với Người. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, Con Người đến để hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Ítraen đã kêu cầu Đức Chúa, và Đức Chúa đã cứu dân Người. Đức Chúa đã giải thoát Ítraen khỏi tất cả mọi tai họa, đã làm những điềm thiêng dấu lạ chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe: Đức Chúa đã chuộc Giacóp tôi tớ Người. Anh em cứ xin thì sẽ được; vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người. Được bén rễ sâu và xây dựng trên đức ái,  ta sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp, vì thế, chúng ta hãy chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Kitô, được kết hợp với Người. Chúa không đến để ban hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ. Chúa đến ném lửa vào mặt đất, lửa thanh luyện, phân tách tâm với linh, cốt với tủy. Với lòng kiên trì chịu đựng khó khăn, chúng ta hy vọng sẽ được những sự lành lớn lao hơn, bởi vì, sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối: xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Ước gì chúng ta biết trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log