SUY NIỆM Bài Tin Mừng hôm nay mở ra một không gian thiêng liêng sâu thẳm, đưa chúng ta bước vào phương pháp cầu nguyện bằng giác quan: ngắm nhìn, lắng nghe và chạm vào sự thật của Đức Giê-su.
Thánh Lu-ca khắc họa hình ảnh người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật suốt mười tám năm bằng một nét vẽ đầy xót xa: “Lưng còng hẳn xuống, không thể đứng thẳng lên được.”
Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, hình ảnh “còng lưng” không chỉ diễn tả một tật bệnh thể xác, mà còn gợi lên tình trạng con người bị đè nén trong tâm hồn. Đó là khi con người bị xiềng xích bởi tội lỗi, nỗi sợ hãi và những tổn thương, khiến ánh mắt chỉ còn hướng xuống bụi đất thế gian mà mất đi khả năng ngước nhìn vinh quang Thiên Chúa.
Chúng ta cùng chiêm ngắm những chuyển động của Đức Giê-su trong cuộc gặp gỡ này.
· Ánh mắt chủ động: Người phụ nữ không van xin, nhưng Đức Giê-su đã “trông thấy” và “gọi lại”. Điều đó cho thấy Lòng Thương Xót luôn chủ động bước đến với con người, ngay cả khi họ chưa kịp cất lời cầu xin.
· Cử chỉ chữa lành: Lời tuyên bố giải thoát của Đức Giê-su đi liền với hành động “đặt tay” trên bà. Cái chạm của Người không chỉ chữa lành thân xác, mà còn khôi phục phẩm giá của người phụ nữ. Bà đứng thẳng lên, lấy lại tư thế của một người con cháu ông Áp-ra-ham, được sống trong tự do và phẩm giá mà Thiên Chúa ban tặng.
Trái lại, phản ứng tức tối của ông trưởng hội đường cho thấy một kiểu “còng lưng trong tâm hồn” do tinh thần duy luật. Ông quá chú trọng đến việc giữ luật mà trở nên dửng dưng trước nỗi đau của người đồng loại.
Đối với Đức Giê-su, ngày Sa-bát là ngày của giao ước và tự do, ngày con người được sống trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu người ta còn cởi dây cho bò lừa đi uống nước trong ngày Sa-bát, thì một người con của Áp-ra-ham càng xứng đáng được giải thoát khỏi xiềng xích của Xa-tan. Vì thế, việc chữa lành người phụ nữ chính là một hành vi diễn tả ý nghĩa đích thực của ngày Sa-bát: tôn vinh Thiên Chúa bằng tình yêu thương và giải phóng con người khỏi đau khổ.
Qua bài Tin mừng hôm nay, mỗi người hãy tự hỏi: Tôi đang bị còng lưng bởi những gông cùm nào: định kiến, mặc cảm hay thói ích kỷ? Tôi có sẵn lòng để Đức Giê-su chạm đến những tổn thương sâu kín và chữa lành tâm hồn mình không?
Tôi nhìn anh chị em bằng ánh mắt xét đoán như ông trưởng hội đường, hay bằng ánh mắt cảm thông và yêu thương của Đức Giê-su?
Lạy Chúa Giê-su, xin chạm đến tâm hồn con. Xin giải thoát con khỏi những gông cùm do chính con tạo nên, để con được đứng thẳng trong tự do của con cái Chúa, biết cất tiếng tôn vinh Ngài và mang ánh mắt yêu thương, thương xót của Chúa đến với mọi người. Amen!
Glacies
======================
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 30 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta được thêm lòng
tin cậy mến, và biết
yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban.
Tin cậy mến và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, phó thác,
đợi chờ Chúa
giải cứu, như trong
Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Khôn Ngoan: Những suy tính
sai lầm của phường vô đạo. Thế gian luôn xem cách sống của người công chính vừa như cớ làm cho vấp ngã, vừa như kẻ thù tấn công. Lòng thù ghét của những người Dothái ở Alêxanria bỏ đạo và trở thành đồ đệ của chủ nghĩa hưởng thụ vẫn tiếp tục qua các cuộc
bách hại của mọi thời, kể cả Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô. Nhưng một ngày kia, sự sống muôn đời sẽ cho thấy giữa người công chính
bị bách hại và phường ngạo mạn kiêu căng, ai đã chọn theo
chính lộ của Đức Khôn Ngoan…
Quân vô đạo bảo nhau: Ta hãy gài bẫy tên công chính, vì nó chống lại các việc ta làm: nó tự xưng là con của Đức Chúa. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không; nếu nó thật là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ cứu nó khỏi tay ta. Nó cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu nó đi, nếu thật Người thương nó! Vì nó đã nói: Ta là Con Thiên Chúa! Tin cậy mến và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, can đảm hết lòng
phụng thờ Chúa, như trong
Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I: Chúng ta
đừng lẩn tránh ý Thiên Chúa…
Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc, hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đường ngay, và giúp con thành công trong mọi toan tính. Hãy phụng thờ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người, trong sự thật với hết sức mình. Tin cậy mến và yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, kiên trì trong
đường lối Chúa,
yêu như Chúa
yêu, như trong
Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô:
Hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô. Đáp Ca, Tv 1:
Chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái được Người yêu thương. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong
Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Chẳng lẽ người con cháu ông Ápraham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sabát sao? Chúng ta hãy
vui mừng vì ơn Chúa cứu độ. Tâm hồn những ai
tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng
tìm kiếm Thánh Nhan. Chúng ta hãy sống trong tình
bác ái, như Đức Kitô đã
yêu thương ta, và vì ta, đã
tự nộp mình làm hiến lễ. Chúng ta hãy
bắt chước Thiên Chúa, như con cái được Người
yêu thương, khi đó, ta sẽ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, và làm chi cũng sẽ thành. Lời Chúa là
sự thật, Chúa lấy
sự thật mà thánh hiến ta: Chẳng lẽ người con cháu ông Ápraham này lại không
được cởi xiềng xích trong ngày Sabát sao? Quân vô đạo bảo nhau: Ta hãy
gài bẫy tên công chính, vì nó chống lại các việc ta làm: nó tự xưng là con của Đức Chúa, nếu nó thật là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ
cứu nó khỏi tay ta. Nó
cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người
cứu nó đi, nếu thật Người thương nó! Vì nó đã nói: Ta là Con Thiên Chúa! Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc, hãy xin Người dạy con cho biết theo nẻo chính đường ngay, và giúp con thành công trong mọi toan tính. Hãy
phụng thờ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người, trong
sự thật với hết sức mình. Ước gì chúng ta được thêm lòng
tin cậy mến, và biết
yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================