Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 14,22-36
Cập nhật lúc 15:00 02/08/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mt 14,22-36 Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” 34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
===================
SUY NIỆM
NẮM LẤY BÀN TAY GIỮA DÔNG BÃO
Có những ngày cuộc sống đẩy chúng ta vào giữa những cơn dông bão chao đảo: một biến cố gia đình, áp lực công việc chèn ép, hay nỗi cô đơn hoang mang khi tương lai mờ mịt. Giống như các môn đệ đêm ấy trên biển hồ Ghen-nê-xa-rét, chiếc thuyền đời ta bị sóng đánh dữ dội vì ngược gió. Giữa đêm đen tĩnh mịch, cảm giác đơn độc và kiệt sức dễ khiến con người rơi vào vô vọng. Nhưng chính trong khoảnh khắc tăm tối nhất, khoảnh khắc canh tư lạnh giá ấy, Chúa Giêsu đã xuất hiện, đi trên mặt nước mà đến với các ông. Thật trớ trêu khi giữa cơn bão, sự xuất hiện của Chúa lại làm các môn đệ hoảng hốt kêu lên: "Ma đấy!". Đôi khi, vì quá chìm đắm trong sợ hãi, chúng ta cũng không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Ta nhầm tưởng những thử thách hay tiếng gọi của Ngài là mối đe dọa. Nhưng lời Chúa cất lên thật dịu dàng và ấm áp: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!". Lời xoa dịu ấy đã tiếp thêm can đảm cho Phêrô. Nhờ lòng khao khát được đến gần Thầy, ông đã dám làm một điều phi thường: bước ra khỏi sự an toàn của chiếc thuyền để đi trên mặt nước. Khi ánh mắt Phêrô dán chặt vào Chúa Giêsu, bước chân ông vững vàng trên ngọn sóng. Thế nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, ngoảnh nhìn lại cơn gió dữ dội, sự sợ hãi lập tức xâm chiếm và ông bắt đầu chìm xuống. Hình ảnh của Phêrô chính là tấm gương phản chiếu mỗi chúng ta. Ta chỉ có thể vượt qua sóng gió khi nhìn vào Chúa, chứ không phải khi chăm chăm nhìn vào khó khăn. Khi đối diện với gian nan, nếu ta chỉ đếm những ngọn sóng rủi ro, ta sẽ chìm lấp trong hoài nghi. Nhưng điểm đẹp đẽ nhất của bài Tin Mừng không nằm ở chỗ Phêrô chìm, mà ở tiếng kêu cứu tức thời của ông: "Thưa Ngài, xin cứu con với!". Và ngay lập tức, không một chút chậm trễ, Chúa Giêsu đã đưa tay nắm lấy ông. Bàn tay Chúa nâng ông lên trước, rồi mới ôn tồn nhắn nhủ: "Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?". Sự chữa lành và ơn cứu độ của Ngài tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ khi thầy trò lên đất liền, nơi chỉ cần chạm vào tua áo Ngài, người đau ốm đều được bình an. Bước theo Chúa không có nghĩa là cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn vắng bóng những cơn dông bão. Nhưng giữa muôn trùng sóng gió, chúng ta có một niềm xác tín: Chúa vẫn luôn ở đó, không bỏ rơi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con đuối sức, chao đảo và tưởng như đang chìm dần giữa những gian truân của cuộc sống, xin cho chúng con biết can đảm bước ra khỏi “chiếc thuyền” của sự ích kỷ, sợ hãi và cậy dựa vào sức riêng. Xin cho chúng con biết kêu lên với Chúa bằng một lời cầu xin chân thành và đưa tay nắm lấy bàn tay yêu thương của Người. Bởi chúng con tin rằng, bàn tay ấy luôn sẵn sàng đưa chúng con ra khỏi những cơn sóng dữ, dập tắt nỗi sợ hãi và dẫn chúng con cập bến bình an. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng ta được nhờ.
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ta đừng bất trung, chối bỏ đường lối Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Amốt: Tội ác của Giuđa và của Ítraen. Cả Ítraen nữa, cũng sẽ bị Thiên Chúa hạch tội cách gắt gao. Đã ký giao ước với Thiên Chúa thì phải sống tinh tuyền, thánh thiện, nhưng, khi từ chối nghe lời Thiên Chúa, thì, dân Chúa đã để cho bất tín bất trung nở rộ trong xã hội của mình. Thái độ cực kỳ vô ơn đó đòi hỏi một hình phạt nghiêm khắc hơn nữa… Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Aicập, dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường.Ta đã nói: Đây là dân tâm hồn lầm lạc. Chúng nào biết đến đường lối của Ta!Xưa Ta đã từng cho xuất hiện những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi. Thế mà các ngươi đã ra lệnh cho các ngôn sứ: Các ông không được nói tiên tri!
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ta hãy hành động theo đức tin, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bức Thư được coi là của thánh Banaba: Luật mới của Chúa chúng ta… Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải.
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ta đừng tin vào những lời dối trá, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Ông Khanangia, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá.Đáp Ca, Tv 118: Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. Xin giúp con tránh đường xảo trá và thương ban cho con luật pháp Ngài. Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý, vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong Bài Tin Mừng, ông Phêrô nói: Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn. Chúa đã ban cho ta bánh bởi trời, bánh có đủ mọi mùi vị thơm ngon. Lời Chúa là lời chân lý, là bánh dưỡng nuôi ta. Bọn gian ác rình hãm hại con, thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Ông Khanangia, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà, ông lại làm cho dân tin vào điều dối trá. Các ngươi đã bắt các nadia uống rượu và ra lệnh cho các ngôn sứ: Các ông không được nói tiên tri! Đây là dân tâm hồn lầm lạc. Chúng nào biết đến đường lối của Ta. Nếu không quá ngu muội, thì, ta phải hiểu lòng nhân hậu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Người không muốn ta lầm lạc như dân Ítraen xưa, Người phán dạy ta là để ta tìm cách tiến đến với Người. Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Khi đức tin đến, thì, chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Chúng ta phải hết sức lo cho mình được cứu độ, kẻo, tên cám dỗ lẻn vào lòng chúng ta và lôi kéo chúng ta lạc xa sự sống. Tin vào Lời Chúa, ta có thể đi trên mặt nước mà đến với Người. Bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng đã diễn ra ngay giữa dân Ítraen, thế mà, họ vẫn bị bỏ rơi như ta đã thấy. Vậy, hãy coi chừng, đừng để mình bị kể vào số: Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ước gì Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng ta được nhờ. Ước gì được như thế!
WGPHH - Vào lúc 19g45, thứ Sáu ngày 31/7/2026, Giáo xứ Phù Lao đã long trọng cử hành Thánh lễ Bế giảng lớp học Sư phạm Giáo lý cấp I sau ba tháng đào tạo. Khóa học có 19 học viên đến từ Giáo xứ Phù Lao, Giáo xứ Thanh Lâm và Chuẩn xứ Thượng Lộc.