
WGPHH - Cách đây ít ngày, khi nhận được thông tin Cha Piô bị ngã với chuyển biến sức khỏe không mấy khả quan, Tòa Giám mục cùng gia đình giáo phận đón nhận trong tinh thần phó thác. Để rồi vào lúc 20g20, thứ Bảy ngày 17.10.2026, toàn thể Giáo phận bàng hoàng diện đối diện trước tin buồn: nhà truyền giáo lừng danh đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 91 tuổi với 62 năm đời linh mục. Sự ra đi của ngài để lại niềm tiếc thương sâu sắc; hai Giáo phận Hưng Hóa và Cần Thơ từ đây mất đi một cây cổ thụ của cánh đồng truyền giáo.
Tòa Giám mục đã chính thức thông báo về chương trình tang lễ, linh cữu của ngài sẽ được an táng tại vườn thánh giáo xứ Hiền Quan – nơi chôn nhau cắt rốn của ngài. Theo quy chế Linh mục Giáo phận Hưng Hóa, mỗi cha trong linh mục đoàn sẽ dâng 3 Thánh lễ để cầu nguyện cho ngài.
Nhìn lại hành trình mục vụ miệt mài suốt hơn sáu thập kỷ qua, Cha Piô luôn hiện thân là một mục tử nhân lành, nhiệt thành và thăng trầm cùng sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ở tư cách một mục tử nhân lành, ngài đã sống trọn vẹn theo khuôn mẫu của Thầy Chí Thánh: “Hãy học với Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”; và "Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên." (Ga 10, 11).
Bằng sự nhiệt thành nung nấu, ngài đã tận tâm tận lực phục vụ, không quản ngại hao mòn thân xác vì ích lợi của đoàn chiên, như lời Thánh Kinh: "Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi... và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên." (Ga 10, 14-15).

Trên hết, với căn tính của một nhà truyền giáo, ngài đã thực thi một cách triệt để mệnh lệnh của Đức Giêsu: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo." (Mc 16, 15).
Từ thuở dấn thân thành lập Trung tâm truyền giáo Năm Căn để quy tụ, nâng đỡ người nghèo khổ và đem Lời Chúa đến cho họ, ngài đã sống trọn tâm tình của Thánh Phaolô: "Còn phần tôi, tôi sẽ rất vui lòng tiêu phí tiền bạc, và tiêu phí cả xương máu vì linh hồn anh em." (2 Cr 12,15).
Ngọn lửa truyền giáo ấy nơi Cha Piô chưa bao giờ tắt, ngay cả khi ngài bước vào tuổi an nghỉ tuổi già (từ năm 2011 đến nay) tại giáo phận Hưng Hóa miền đất Tây Bắc thuộc Giáo phận Hưng Hóa. Hình bóng một ông cụ giản dị, đôi chân thoăn thoắt đi bộ, vai đeo chiếc túi vải sờn màu qua khắp các bản làng, gặp ai cũng ân cần bắt chuyện và gieo mầm đức tin bằng những câu chuyện đời thường hóm hỉnh, dung dị, đã khắc sâu vào tâm khảm của biết bao người.
Không chỉ có vậy, Cha Piô còn là một người thầy dạy giáo lý dự tòng đầy say mê và sáng tạo. Bất cứ ai từng dự khóa học của ngài, dù là trực tiếp hay qua các thước phim truyền thông, đều phải ngả mũ kính phục tài sư phạm kể chuyện xuất chúng của ngài. Đặc biệt, gia tài là những cuốn sách mục vụ gối đầu giường của ngài đã làm say đắm biết bao thế hệ độc giả, dệt nên một diện mạo mới mẻ, sinh động cho công cuộc phúc âm hóa tại Việt Nam.
Giờ đây, Cha Piô đã hoàn tất chặng đường lữ thứ trần gian để trở về Quê Hương Đích Thực, an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa thưởng công bội hậu cho người tôi tớ trung kiên, nhà truyền giáo xuất sắc của Giáo hội Việt Nam. Từ cõi hằng sống, xin Cha tiếp tục bầu cử cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước, cách riêng trong hành trình hướng tới đại lễ kỷ niệm 500 năm hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trên mảnh đất hình chữ S thân yêu.
