Thứ năm, 17/10/2024

Caritas Hưng Hóa: Những “vết xước” của núi rừng Lào Cai

Cập nhật lúc 08:50 09/10/2024
WGPHH - Yagi - cơn bão lịch sử với sức tàn phá rất lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Đan xen giữa những núi rừng Lào Cai là những vệt trắng loang lổ trượt dài chi chít do bị sạt lở.
Hướng về đồng bào khi phải đương đầu với bão lũ, những người con gốc Việt tại Úc đã cùng nhau chung góp để giúp đỡ bà con khắc phục sau bão lũ. Trong hai ngày 05 và 06/10/2024, Caritas Hưng Hóa cùng với anh Nguyễn Anh Tuấn và các bạn đã đến giáo điểm Bảo Nhai, thuộc Giáo xứ Lào Cai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Nơi đây, chúng tôi nhận được sự tiếp đón ân cần từ Cha Vinh Sơn Phạm Văn Công, TSVN. Cha đã dẫn chúng tôi đến những khu lều tạm của những gia đình bị sập nhà và phải di dời để tránh nguy hiểm.
 
Cha Vinh Sơn Phạm Văn Công dẫn Đoàn Bác ái đến những khu lều tạm của những gia đình bị sập nhà
Cha Vinh Sơn Phạm Văn Công dẫn Đoàn Bác ái đến những khu lều tạm của những gia đình bị sập nhà
Vượt qua chặng đường gần 300 km và gần 2 giờ đi xe máy, chúng tôi đã đến đỉnh núi là lều tạm của 36 gia đình anh em dân tộc Dao và La Chí thuộc thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh. Mọi người chung chia nồi cơm, cốc nước cùng với những lắng lo của đời người. “Chúng tôi vẫn thường nghe thấy những tiếng nổ ‘đùng’ ở phía núi bên này, rồi ‘đùng’ ở bên kia, rồi lại ‘đùng’ ở đằng xa kia. To lắm! Sợ lắm!” Cuộc sống không nhà và đầy những bất an.
 
Những lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà con nơi đây
Những lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà con nơi đây
Đến Bản Giàng, xã Cốc Lầu là lều tạm của 20 gia đình người Dao đang sinh sống và có những nhà phải trú tạm trong rừng quế của người khác. Thương tâm hơn có em nhỏ mới được 20 ngày tuổi phải ở trong căn lều chật chội và thiếu thốn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đến thăm 3 gia đình bị mất nhà ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu; 22 gia đình ở thôn Nậm Kha 2, xã Nậm Lúc và gởi phần chia sẻ cho 23 gia đình ở thôn Nậm Lắp, xã Nậm Đét đều là anh em dân tộc H’Mông.

Những căn lều tạm của các gia đình
Những căn lều tạm của các gia đình
Chút tấm lòng từ những người con xa quê hương, anh Tuấn Anh và các bạn cũng gởi đến Cha Vinh Sơn 40.000.000 đồng để mua gạo, chăn ấm và những vật dụng cần thiết cho bà con. Tổng số tiền các anh chị gởi đến người dân là 205.000.000 đồng.
 
Đoàn Bác ái đã trao tận tay những món quà đến bà con
Đoàn Bác ái đã trao tận tay những món quà đến bà con
Vẫn còn đó những “vết xước” của núi rừng Lào Cai. Những tiếng nổ không muốn dừng lại như lời cảnh báo sẽ còn những lần sạt lở tiếp theo. Những con đường chênh vênh khó đi, và những ánh mắt trẻ thơ mong ước bình minh ngày mới được ló rạng.
Caritas Hưng Hóa xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của anh chị em hải ngoại hướng về đồng bào miền núi Tây Bắc. Xin cho tình bác ái, tình người được lớn lên mãi và những vòng tay yêu thương được giang rộng đến với anh chị em nghèo khổ hơn. Hy vọng sớm có ngày chúng ta có thể nhìn thấy nụ cười và sự bình an ánh lên trên khuôn mặt mọi người.

Vp Caritas Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Suy niệm Tin Mừng Khánh nhật Truyền giáo và Chúa nhật 29 TN B
Suy niệm Tin Mừng Khánh nhật Truyền giáo và Chúa nhật 29 TN B
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19.20a).
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log