Thứ ba, 31/03/2026

Thứ Ba Tuần Thánh (Ga 13, 21-33.36-38)

Cập nhật lúc 20:00 30/03/2026
 

Tin Mừng: Ga 13, 21-33.36-38
Một người trong anh em sẽ nộp Thầy... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
21 Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy ?” 26 Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi !” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”
36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” 38 Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”
================

SUY NIỆM: THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13, 21-33.36-38)

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một câu đầy xúc động: “Khi ấy, tâm hồn Người xao xuyến”. Tại sao Chúa Giê-su, một vị Thầy đầy uy quyền và bản lĩnh, lại xao xuyến đến như vậy? Điều gì đã khiến tâm hồn Ngài nên nặng trĩu?
  • “Thầy nói thật cho anh em biết, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Thật đau lòng khi chính người môn đệ thân cận lại phản bội Thầy. Chúa biết rõ lòng dạ của Giu-đa, nhưng vẫn yêu thương và kiên nhẫn với ông. Kẻ phản bội tìm cách che giấu ý đồ của mình: “Sau khi nhận miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối”. Bóng tối không chỉ phủ xuống không gian, mà còn bao trùm tâm hồn của kẻ phản bội.
  • “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa... Nơi Thầy đi, anh em không thể đến được”. Thật dễ hiểu khi Chúa xao xuyến trước giờ chia ly. Các môn đệ còn non yếu, chưa đủ vững vàng trong đức tin, vậy mà Thầy sắp phải rời xa. Nhưng vì vâng phục ý Chúa Cha và để hoàn tất công trình cứu độ, Chúa Giê-su chấp nhận con đường thập giá, để “Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người”.
  • Làm sao Thầy không xao xuyến khi người học trò đứng đầu là Phê-rô mà Thầy sẽ trao nhiệm vụ lãnh đạo lại vấp ngã nặng nề vì quá tự tin vào chính mình: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Lời tuyên bố đầy nhiệt thành, nhưng cũng chất chứa sự tự tin của con người. Và rồi Chúa báo trước: “Gà chưa gáy, con đã chối Thầy ba lần”. Dù biết trước sự vấp ngã ấy, Chúa vẫn không loại trừ ông, nhưng tôn trọng tự do của ông. Sau này, Phê-rô đã ăn năn và được tha thứ. Thật vậy, không có vị thánh nào mà không có quá khứ; và cũng không có tội nhân nào mà không có tương lai.
Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, nơi Đức Giê-su, Con Cha, chúng con nhận ra tình yêu vô biên của Cha dành cho nhân loại. Trong những ngày Tuần Thánh này, xin cho chúng con biết dừng lại, lắng đọng và đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu ấy. Xin giúp chúng con nhận ra những yếu đuối, phản bội và thiếu trung thành của chính mình, để biết khiêm tốn trở về và tín thác nơi lòng thương xót của Cha. Xin cho chúng con luôn biết bước theo Đức Giê-su trên con đường thập giá, để được cùng Người tiến tới vinh quang phục sinh. Amen.
Joseph XIII
=================
GÀ CHƯA GÁY
(THỨ BA TUẦN THÁNH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần Thánh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đem trót cả lòng tin, mà sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó, hầu, đáng được Chúa thứ tha tội lỗi.
 
Được thứ tha tội lỗi, nhờ biết noi gương Đức Giêsu kiên trì chịu đau khổ, hoàn toàn vâng phục ý Cha, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư Hípri: Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Hơn bất cứ một vị thánh nào, Đức Kitô nêu gương kiên trì, khi gặp gian nan thử thách… Đức Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin, đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay Người đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Chính Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.
 
Được thứ tha tội lỗi, nhờ biết dìm mình vào trong cái chết của Đức Kitô, cùng chịu mai táng với Người, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Sách Chúa Thánh Thần của thánh Baxiliô Cả: Chỉ có một cái chết cho thế gian và chỉ có một cuộc sống lại từ cõi chết… Khi chúng ta được dìm vào nước thánh tẩy để nên một với Đức Kitô Giêsu, chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người. Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người.
 
Được thứ tha tội lỗi, nhờ biết vững lòng tin tưởng cậy trông Chúa sẽ giải cứu, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 70: Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớtgiải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Một người trong anh em sẽ nộp Thầy... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần. Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng, đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Chúa không phó mặc ta cho kẻ thù hung hãn, khi lũ chứng gian đứng dậy tố ta, giương bộ mặt hằm hằm sát khí. Chúa đã gọi ta từ khi ta còn trong lòng mẹ, lúc ta chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên ta. Người đã làm cho miệng lưỡi ta nên như gươm sắc bén, giấu ta dưới bàn tay của Người. Người đặt ta làm ánh sáng muôn dân, để ta đem ơn cứu độ của Người đến tận cùng cõi đất. Chúa là núi đá cho ta trú ẩn, là thành trì để cứu độ ta, núi đá và thành trì bảo vệ ta, chính là Chúa. Người giải thoát ta khỏi bàn tay kẻ dữ. Đức Giêsu tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Đức Giêsu nói với Phêrô: “Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Đức Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin, đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục. Chính Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và nay Người đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Chúng ta muốn sống đời hoàn hảo, thì, cần phải noi gương Đức Kitô, không những, noi gương hiền lành, khiêm nhường, nhịn nhục Người đã nêu lên trong đời sống, mà còn, noi gương cả cái chết của Người nữa. Chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như Người đã chết, thì, chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Ước gì chúng ta biết đem trót cả lòng tin, mà sốt sắng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu thương khó, hầu, đáng được Chúa thứ tha tội lỗi. Ước gì được như thế!

 
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================

YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI VÀ LÒNG TRUNG TÍN CỦA THIÊN CHÚA (Ga 13,21-33.36-38)
Có người trong anh em sẽ nộp Thầy… Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong khung cảnh bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su biết giờ của Người sắp đến, giờ Người hoàn tất chương trình cứu độ sắp diễn ra. Người phải chịu nhiều đau khổ bởi người đời. Vậy mà, trong giây phút này, Chúa Giê-su phải nói những lời càng đau khổ hơn khi người môn đệ được chọn đưa tay nộp Người cho người đời. Người nói: “Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Đó là một khoảnh khắc đau đớn. Người phản bội là một người rất gần với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã trao cho Giu-đa Ít-ca-ri-ốt miếng bánh cuối cùng. Ông nhận và ra đi trong đêm tối. Đêm tối đó không chỉ là bóng tối bên ngoài, mà là bóng tối của tâm hồn. Ông đã toan tính, ích kỷ. Vì cái lợi bản thân, ông dám phản bội lại Thầy. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Khi con người rời xa Thiên Chúa, họ bước vào bóng tối.”
Sự yếu đuối không chỉ diễn ra nơi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt. Ngay sau đó, chính Tông đồ cả Phê-rô cũng là con người yếu đuối trước thử thách trong cuộc Thương Khó. Ban đầu, Tông đồ Phê-rô mạnh mẽ nói: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy.” Nhưng Chúa Giê-su biết rõ sự yếu đuối nơi ông. Vì thế, Người nói với ông: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”. Trong khi Chúa Giê-su chịu xét xử, ông đã chối Người ba lần trước người ngoài. Như vậy, trong một đêm, Chúa Giê-su bị Giu-đa phản bội, bị Phê-rô chối bỏ, còn các môn đệ khác bỏ chạy. Tin Mừng cho thấy một sự thật phũ phàng: Con người tất yếu đuối. Mặc dù, các ông được ở cùng, được dạy dỗ, được chứng kiến nhiều phép lạ và được ban ơn làm các phép lạ. Vậy mà các ông vẫn yếu đuối không vững tin.
Đứng trước sự yếu đuối con người, Chúa Giê-su vẫn trung tín cho đến cùng. Người vẫn yêu thương họ. Người nhìn họ để mời gọi trở về. Người vẫn tin tưởng trao phó những trách nhiệm cao cả. Người sai họ ra đi tiếp tục sứ mạng với con người đầy yếu đuối và bất toàn. Thánh Gio-an Phao-lô II nói: “Lòng thương xót là giới hạn cuối cùng của Thiên Chúa trước tội lỗi con người.”. Thiên Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta, nhưng Ngài không ngừng yêu thương ta.
Trong Tuần Thánh này, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu và sự trung tín của Ngài qua cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su. Dù con người tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn ban ơn cứu độ và tha thứ cho con người. Vì thế, mỗi người hãy trở lại với Chúa. Chúng ta trở về với Chúa trong tình yêu mến, trong chay tịnh, trong việc hy sinh hãm mình. Những yếu đuối của ta sẽ được Thiên Chúa thanh luyện và làm cho nên mạnh mẽ.
Có một linh mục kể lại câu chuyện về một cậu bé trong giáo xứ.
Cậu rất nghịch và thường làm sai. Một ngày kia cậu làm vỡ cửa kính nhà thờ và rất sợ bị phạt. Khi gặp cha xứ, cậu thú nhận trong nước mắt.
Cha xứ nói: “Cha biết con sai, nhưng cha vẫn tin con có thể trở nên tốt.”
Nhiều năm sau, cậu bé đó trở thành một linh mục tốt lành. Chính sự tin tưởng và lòng thương xót đã thay đổi cuộc đời cậu.
Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi và đầy yếu đuối. A-men
Jos. Nguyễn
===================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Xứ Trại Sơn: Thi Giáo Lý, Kinh Thánh Mùa Chay Năm 2026
Giáo Xứ Trại Sơn: Thi Giáo Lý, Kinh Thánh Mùa Chay Năm 2026
WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay thánh, thời gian thuận tiện để mỗi Kitô hữu trở về với Chúa, đào sâu đời sống đức tin và hoán cải tâm hồn, vào lúc 7h30 sáng thứ Hai, ngày 30.3.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Trại Sơn, đã diễn ra buổi thi Giáo lý, Kinh Thánh mùa Chay năm 2026.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log