

Trở về mảnh đất Thủy Trạm thân yêu – nơi chôn rau cắt rốn đã chứng kiến những bước chân chập chững đầu đời và nuôi dưỡng hạt giống mầm mống ơn gọi qua những lời kinh thơ dại, Nữ tu Anna mang theo tâm tình tri ân sâu sắc của một người con thảo. Lời tuyên khấn trọn đời vào ngày 15 tháng 10 vừa qua không phải là một chiến tích cá nhân hay sự thành đạt theo tiêu chuẩn thế gian, mà là dấu mốc ghi nhận giao ước tình yêu vĩnh cửu. Đó là lúc Sơ chính thức thốt lên lời "xin vâng" trọn đời, khoác lên mình chiếc nhẫn Thập giá để thuộc trọn về Đức Kitô và dấn thân phục vụ Giáo hội.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Phụ tá Phaolô đã khắc họa hình ảnh người bệnh phong xứ Samari biết quay trở lại tạ ơn Chúa để nhắc nhớ cộng đoàn về thái độ sống biết ơn. Ngài nhấn mạnh rằng chiếc nhẫn khấn trọn trên tay Nữ tu chính là dấu chỉ của tình yêu hy sinh, sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn trên con đường Mến Thánh Giá. Ý thức đời sống thánh hiến vốn chứa đựng trong những "bình sành dễ vỡ", Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng lời cầu nguyện, nâng đỡ để Sơ Anna luôn giữ vững ngọn lửa mến yêu ban đầu và trung thành với lời cam kết hiến dâng.

Sự trang nghiêm và lắng đọng của Phụng vụ Thánh Thể nối tiếp bằng những khoảnh khắc nghẹn ngào xúc động ở cuối Thánh lễ. Trong lời cảm tạ chân thành, Nữ tu Anna Lê Thị Tụ đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức cha Phụ tá, Quý Cha, Quý Bề trên, cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Thủy Trạm đã thương mến, tạo mọi điều kiện và đồng hành cùng Sơ. Đặc biệt, giây phút Sơ Anna trao tặng Bố Mẹ bó hoa tươi thắm để ghi ơn những hy sinh thầm lặng, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt nuôi dưỡng Sơ khôn lớn đã làm lay động trái tim của tất cả những ai tham dự.


Thánh lễ Tạ ơn khép lại trong niềm hoan hỷ rạng rỡ và tình huynh đệ ấm áp. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Anna quan thầy, luôn ban muôn ơn lành hồn xác, nâng đỡ và gìn giữ Nữ tu Anna Lê Thị Tụ, để hành trình dấn thân Mến Thánh Giá của Sơ luôn đơm hoa kết trái và trở thành hình ảnh sống động về tình thương của Chúa giữa lòng nhân thế.
Xem thêm hình ảnh:
