Thứ ba, 20/10/2026

Thánh lễ an táng cha cố Piô Ngô Phúc Hậu tại quê hương Hiền Quan

Cập nhật lúc 10:59 20/10/2026
WGPHH – Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục sinh, sáng thứ Ba, ngày 20/10/2026, cộng đoàn dân Chúa quy tụ tại nhà thờ Bãi Hiền, giáo xứ Hiền Quan, quê hương của cha cố Piô Ngô Phúc Hậu, để hiệp dâng Thánh lễ an táng và cầu nguyện cho ngài. Sau hành trình 90 năm cuộc đời, với hơn 62 năm phục vụ trong thiên chức linh mục, cha cố trở về nơi mình lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy để dâng Thánh lễ cuối cùng giữa cộng đoàn quê hương, trước khi an nghỉ tại Vườn Thánh giáo xứ.
Thánh lễ được cử hành lúc 06g00 do Đức cha Đa-minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Phao-lô Nguyễn Quang Đĩnh, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa; Đức cha An-tôn Vũ Huy Chương, Đức cha Gioan Vũ Tất và Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, các vị nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, đông đảo linh mục trong và ngoài Giáo phận.

 

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Đại Chủng viện Cần Thơ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Giáo phận Cần Thơ, nơi cha cố Piô đã thi hành sứ vụ linh mục từ năm 1964 đến năm 2011.
 


 
 
Trước đó, lúc 05g00, linh cữu cha cố Piô được di chuyển từ Nhà Tràng Hà Thạch về nhà thờ Bãi Hiền, nơi đông đảo các thành phần dân Chúa hiện diện để tiễn biệt người mục tử đã dành trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 

Trở về nơi khởi đầu hành trình đức tin

Ngỏ lời đầu lễ, Đức cha Đa-minh mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho cha cố Piô được sinh ra tại Hiền Quan và lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy ngay tại ngôi thánh đường này. Nay, ngài trở về quê hương để dâng Thánh lễ cuối cùng với cộng đoàn trước khi thân xác được an táng trong lòng đất mẹ.
Từ cuộc trở về đầy ý nghĩa ấy, Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha cố Piô sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời, đồng thời xin Chúa củng cố đức tin và giúp mỗi người biết noi gương đời sống tận tụy, lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của ngài.



Cha cố Piô – trọn đời bước theo Đức Kitô

Trong bài giảng, Đức cha An-tôn Vũ Huy Chương đã khởi đi từ lời Đức Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Lời khẳng định ấy soi sáng cuộc đời cha cố Piô, giúp ngài kiên trì bước theo con đường Đức Kitô và dành trọn tâm huyết để mở lối cho những người chưa nhận biết Chúa được gặp gỡ Người.

 
Đức cha An-tôn giảng lễ
Đức cha An-tôn giảng lễ
Sinh ngày 09/5/1936 tại Hiền Quan, cha cố Piô được nhận vào lớp dự tu tại Nhà Tràng Hà Thạch năm 1946. Sau những năm tu học tại miền Nam, ngài được truyền chức linh mục ngày 10/5/1964 tại Giáo phận Cần Thơ. Dù từng đảm nhận công việc mục vụ tại nhà thờ chính tòa và điều hành Trường Trung học Đồng Tâm, ngài đã tự nguyện xin đến vùng sâu, vùng xa để loan báo Tin Mừng.
Tại Năm Căn, tỉnh Cà Mau, cha cố bắt đầu sứ vụ trong cảnh thiếu thốn. Ngài sống trong một căn phòng thuê chật hẹp, với chiếc giường nhỏ và chiếc bàn vừa dùng để ăn uống, làm việc, vừa là nơi dâng Thánh lễ. Sau những năm tháng đầy thử thách, ngài tiếp tục phục vụ tại Cà Mau, đặc biệt trong khoảng 17 năm tại họ đạo Cái Rắn.
Ở nơi đây, việc loan báo Tin Mừng được thể hiện bằng những công việc thiết thực: xây cầu bê tông thay cầu khỉ, làm đường giúp người dân đi lại thuận tiện, khuyến khích trẻ em đến trường và trao học bổng cho học sinh nghèo. Theo chia sẻ của Đức cha An-tôn, sau gần 20 năm, khoảng 200 em trong vùng đã tốt nghiệp đại học. Những việc làm ấy cho thấy với cha cố Piô, truyền giáo không chỉ là rao giảng bằng lời nói, mà còn là phục vụ con người, đặc biệt những người nghèo và thiếu điều kiện vươn lên.



Ơn gọi được khơi lên từ một cuộc gặp gỡ

Một dấu ấn đặc biệt trong hành trình truyền giáo của cha cố Piô là cuộc gặp gỡ với một thanh niên đang làm việc tại Cà Mau, người sau này trở thành Đức cha Đa-minh Hoàng Minh Tiến, Giám mục chính tòa Giáo phận Hưng Hóa.
Năm 1992, qua sự hướng dẫn của cha cố, người thanh niên ấy được khích lệ dâng mình cho Chúa và đến Hưng Hóa truyền giáo, nơi còn nhiều người chưa nhận biết Tin Mừng. Lời nhắn gửi năm xưa đã góp phần mở ra hành trình ơn gọi của vị mục tử Giáo phận hôm nay, đồng thời cho thấy hoa trái truyền giáo của cha cố không chỉ hiện diện nơi những cộng đoàn ngài trực tiếp phục vụ, mà còn tiếp tục qua những người được ngài khơi dậy lòng quảng đại dấn thân.



Năm 2011, cha cố Piô nghỉ hưu và nhập tịch Giáo phận Hưng Hóa. Dẫu không còn trực tiếp đảm nhận công việc mục vụ tại các giáo xứ, ngài vẫn tiếp tục hỗ trợ Caritas, giúp đỡ người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc đời đơn sơ của ngài được thể hiện rõ trong di chúc, khi ngài bày tỏ ước nguyện được an táng như một người nghèo nhất, với quan tài rẻ nhất và phần mộ đơn giản nhất. Đối với ngài, điều quan trọng không phải là những gì con người dành cho mình lúc qua đời, nhưng là những gì đã trao đi trong suốt cuộc đời phục vụ.

Ước nguyện gắn với ngày Khánh nhật Truyền giáo

Một chi tiết xúc động được Đức cha An-tôn nhắc đến là lòng yêu mến đặc biệt của cha cố Piô đối với ngày Khánh nhật Truyền giáo. Ngài không chú trọng tổ chức mừng sinh nhật, bổn mạng hay kỷ niệm ngày chịu chức linh mục, kể cả những cột mốc 25 năm, 50 năm và 60 năm. Với ngài, ngày cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng có ý nghĩa đặc biệt.
Cha cố qua đời lúc 20g30 ngày 17/10/2026, buổi tối thứ Bảy, khi phụng vụ đã bước sang Chúa nhật 18/10, ngày Khánh nhật Truyền giáo năm nay. Theo chia sẻ của Đức cha An-tôn, cha cố từng ước mong được Chúa gọi về vào chính ngày này. Sự trùng hợp ấy gợi lên hình ảnh một người mục tử đã dành trọn đời mình cho sứ mạng truyền giáo và ra đi trong thời khắc gắn liền với điều ngài hằng thao thức.
Từ chứng tá của cha cố Piô, Đức cha An-tôn mời gọi cộng đoàn ý thức hơn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai.” Mỗi người được mời gọi tiếp nối con đường ấy bằng đời sống cầu nguyện, sự quảng đại phục vụ và những việc làm cụ thể trong môi trường mình đang sống.


 
Tri ân và phó dâng người mục tử cho Thiên Chúa

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Úy – Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận Hưng Hóa, đại diện Linh mục đoàn bày tỏ lòng tri ân quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý chính quyền, thân nhân, ân nhân cùng cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương, hiệp thông và cầu nguyện cho cha cố Piô. Cha cũng nói lời cảm ơn Giáo xứ Hiền Quan, Giáo xứ Hà Thạch, Giáo xứ Bãi Dòng, Ban Tổ chức cùng các ban ngành, hội đoàn đã tận tình cộng tác và phục vụ để các nghi thức tang lễ được diễn ra chu đáo. Trong tâm tình xúc động, cha thay mặt Linh mục đoàn nói lời từ biệt người linh mục đáng kính đã hoàn tất hành trình dương thế và phó thác cha cố Piô trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.


 
Tiếp đó, Đức cha phụ tá Phao-lô Nguyễn Quang Đĩnh chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt. Trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động, cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện, phó thác linh hồn cha cố Piô cho lòng thương xót Chúa.

 

Sau các nghi thức tại nhà thờ, linh cữu cha cố được an táng tại Vườn Thánh giáo xứ Hiền Quan, trên chính quê hương đã ghi dấu những bước đầu tiên trong hành trình đức tin của ngài.

 

Lời Đức Giêsu khẳng định: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) trở thành niềm cậy trông cho cộng đoàn trong giờ phút tiễn biệt. Cha cố Piô đã đi qua cuộc đời với hành trang đơn sơ, nhưng để lại những hoa trái cụ thể qua công cuộc truyền giáo, những việc bác ái và các ơn gọi được khơi dậy.
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn phó dâng cha cố Piô cho lòng thương xót Chúa, đồng thời được mời gọi tiếp nối con đường ngài đã chọn: yêu mến Chúa, phục vụ con người và đem Tin Mừng đến với những nơi còn thiếu vắng ánh sáng đức tin.


Xem thêm hình ảnh tại đây
Truyền Thông Hưng Hóa
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log