WGPHH - Trong bầu khí hân hoan của ngày Khánh nhật Truyền giáo, vào tối thứ Bảy, ngày lễ vọng Chúa Nhật XXIX Thường niên, giáo xứ An Thịnh vui mừng chào đón giáo xứ Vĩnh Quang và chuẩn xứ Sùng Đô đến hiệp thông trong chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi. Đây không chỉ là dịp để các đội hoa cùng dâng lên Mẹ những lời ca, điệu múa và tâm tình yêu mến, mà còn là cơ hội để cộng đoàn các giáo xứ gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hiệp thông và vun đắp tình thân ái trong tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Vào lúc 18 giờ 45 phút, chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ được khai mạc với đôi lời huấn từ của cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình. Trong lời khai mạc, cha vui mừng chào đón các đội hoa và cộng đoàn đến từ Giáo xứ Vĩnh Quang và Chuẩn xứ Sùng Đô. Đồng thời, Cha cũng bày tỏ niềm vui khi cộng đoàn các giáo xứ cùng quy tụ nơi đây, hiệp lòng dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, cùng lời kinh tiếng hát tha thiết, diễn tả lòng yêu mến và tôn kính Mẹ.
Sau lời khai mạc, đội hoa giáo xứ An Thịnh sốt sắng tiến dâng lên Đức Mẹ những lời ca, đoá hoa, điệu múa trong tâm tình yêu mến và phó thác. Tiếp nối là phần dâng hoa của giáo xứ Vĩnh Quang và chuẩn xứ Sùng Đô. Những bước đồng tiến nhịp nhàng, những sắc hoa rực rỡ cùng lời ca tha thiết đã tạo nên bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình đạo đức, diễn tả lòng tôn kính của cộng đoàn đối với Đức Mẹ Mân Côi.
Sau chương trình dâng hoa, cộng đoàn cùng tiến vào thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ. Thánh lễ do cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình chủ tế. Đồng tế trong Thánh lễ có cha xứ Má A Cả của chuẩn xứ Sùng Đô cùng thầy phó tế Phêrô và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Giảng trong Thánh lễ, thầy phó tế Phêrô đã nhấn mạnh về lòng tin, đức tin của mỗi người. Đặc biệt trong tâm tình của ngày Chúa Nhật Truyền giáo, mỗi người được mời gọi ý thức hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống đức tin, tình yêu thương và những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình đã có lời cảm ơn tới giáo xứ Vĩnh Quang và chuẩn xứ Sùng Đô vì sự hiện diện, tình hiệp thông và những tâm tình quý báu mà hai cộng đoàn đã dành cho giáo xứ An Thịnh. Đáp lại, đại diện giáo xứ Vĩnh Quang cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón tiếp thân tình của giáo xứ An Thịnh, đồng thời gửi lời mời giáo xứ An Thịnh đến giao lưu và cùng dâng hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Vĩnh Quang trong dịp tới. Thánh lễ kết thúc lúc 20 giờ 45 phút cùng ngày.
Thánh lễ và chương trình hoa khép lại trong niềm vui, sự sốt sắng và tình hiệp thông giữa các cộng đoàn. Những đóa hoa được dâng lên Mẹ không chỉ mang vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là biểu tượng của lòng tin yêu, sự hy sinh và ước nguyện sống theo gương Đức Maria trong hành trình đức tin của mỗi người. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý cha và toàn thể cộng đoàn các giáo xứ; xin Mẹ tiếp tục đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn mỗi người biết sống hiệp nhất, yêu thương, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, để danh Chúa ngày càng được lan tỏa trong đời sống và giữa lòng thế giới hôm nay.
Một số hình ảnh:













