
WGPHH - Ngày 21.10.2026, quý tu sĩ thuộc các hội dòng và tu đoàn đang phục vụ tại Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên đã quy tụ trong ngày gặp mặt và tĩnh tâm liên tu sĩ với chủ đề “Đời sống thánh hiến – Cầu nguyện, hiệp thông và lên đường”. Đây là dịp quý báu để mỗi người tạm gác lại những công việc mục vụ thường ngày, dành thời gian ở lại với Chúa, gặp gỡ anh chị em và cùng nhau làm mới nhiệt huyết dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Ngày gặp mặt khai mạc lúc 8 giờ, với sự hiện diện của Cha Phaolô Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ Giáo phận; Cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam, Bề trên Đan viện Biển Đức, cũng là cha giảng phòng; Cha Ambrosio Nguyễn Xuân Hùng, nguyên Bề trên Dòng Biển Đức; cùng quý cha, quý thầy dòng Biển Đức, dòng Thừa Sai Đức Tin, dòng Vinh Sơn, Tu đoàn Nhà Chúa và quý dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Sự hiện diện đông đủ của quý tu sĩ thuộc nhiều hội dòng và tu đoàn đã tạo nên bầu khí thân tình, huynh đệ, diễn tả sự phong phú của các đặc sủng trong lòng Giáo Hội, đồng thời thể hiện tinh thần hiệp thông giữa những người cùng được Đức Kitô mời gọi sống đời thánh hiến.

Sau phần khởi động, Cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam đã chia sẻ những gợi ý tĩnh tâm với chủ đề “Đời sống thánh hiến – Cầu nguyện, hiệp thông và lên đường”. Qua những chia sẻ sâu sắc và gần gũi với thực tế đời tu, cha mời gọi mỗi tu sĩ trở về với căn tính ơn gọi của mình, nhìn lại tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em trong cộng đoàn và với sứ mạng đang được trao phó. Lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16) trở thành điểm khởi đầu cho hành trình nhìn lại và canh tân đời sống thánh hiến. Ơn gọi không khởi đi từ khả năng hay công trạng của con người, nhưng từ tình yêu và sáng kiến của Thiên Chúa. Vì thế, người tu sĩ không chỉ được mời gọi làm những công việc tốt đẹp cho Giáo Hội, mà trước hết phải thuộc về Đức Kitô và không ngừng để Người biến đổi cuộc đời mình. Bài chia sẻ tập trung vào bốn chiều kích thiết yếu của đời sống thánh hiến: cầu nguyện để trở về với Chúa, xây dựng cộng đoàn để gắn kết với anh chị em, lên đường để đến với mọi người và sống chứng tá để mọi người nhận biết Đức Kitô. Cha giảng phòng nhấn mạnh rằng người tu sĩ có thể rất bận rộn với công việc của Chúa nhưng lại thiếu thời gian ở với Chúa; có thể sống chung dưới một mái nhà nhưng chưa thực sự hiểu nhau và cảm thông với nhau; có thể nói nhiều về Tin Mừng nhưng đời sống chưa phản chiếu trọn vẹn tinh thần Tin Mừng. Bởi đó, cầu nguyện không đơn thuần là một bổn phận hằng ngày, nhưng là tương quan sống động với Thiên Chúa, là nguồn mạch nuôi dưỡng và hướng dẫn mọi hoạt động tông đồ. Người tu sĩ được mời gọi trung thành với giờ cầu nguyện, trở về với Lời Chúa, dành chỗ cho thinh lặng và biến từng công việc nhỏ bé thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đời sống cộng đoàn được nhìn nhận như một hành trình học yêu thương, tha thứ và đón nhận những khác biệt. Hiệp thông không có nghĩa là mọi người phải suy nghĩ giống nhau, nhưng là biết lắng nghe, đối thoại, tôn trọng và cùng nhau phân định dưới ánh sáng Lời Chúa. Đặc biệt, cha mời gọi các hội dòng vượt qua những ranh giới của cộng đoàn và sứ vụ riêng để cùng nâng đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, cộng tác trong những hoạt động phù hợp và chung tay phục vụ lợi ích của Giáo Hội. Mỗi đặc sủng là một ân ban của Chúa Thánh Thần; sự khác biệt không nhằm tạo nên khoảng cách, nhưng làm phong phú đời sống và sứ mạng chung của Hội Thánh. Từ nền tảng cầu nguyện và hiệp thông, các tu sĩ được mời gọi làm mới nhiệt huyết truyền giáo, sống tinh thần thừa sai ngay trong hoàn cảnh và sứ vụ cụ thể của mình. Sứ mạng không chỉ được thể hiện qua những hoạt động lớn lao, nhưng còn qua sự hiện diện đầy yêu thương, khả năng lắng nghe, thái độ phục vụ âm thầm và sự quan tâm đến những người nghèo khổ, yếu thế. Người tu sĩ không cần đến những công việc nổi bật mới có thể làm chứng cho Chúa, mà chính những hành động nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu cũng có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng đầy sức thuyết phục. Ước mong mỗi người tu sĩ luôn sống khiêm tốn, vui tươi, trung thành với ơn gọi và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.

Tiếp nối giờ chia sẻ là giờ chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Trong bầu khí thinh lặng trước Thánh Thể, mỗi tu sĩ có cơ hội lắng đọng tâm hồn, nhìn lại hành trình ơn gọi, dâng lên Chúa những vui buồn, khó khăn và cả những giới hạn của bản thân, đồng thời kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng từ Chúa Giêsu Thánh Thể để tiếp tục trung thành với sứ mạng của mình. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá để trở về với nguồn mạch tình yêu, để được Chúa chữa lành, đổi mới tâm hồn và quyết tâm sống đời thánh hiến cách triệt để hơn.

Sau những giây phút tĩnh lặng bên Chúa, anh chị em tu sĩ bước vào giờ chia sẻ mục vụ. Mỗi hội dòng đều nói lên những thuận lợi, khó khăn cùng kinh nghiệm mục vụ tại vùng Tây Bắc này. Trong bối cảnh địa bàn rộng lớn, điều kiện sinh hoạt không dễ dàng, công việc truyền giáo còn nhiều thách đố, những kinh nghiệm thực tế của các tu sĩ đã góp phần mở ra cơ hội học hỏi, cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau trong sứ mạng phục vụ các cộng đoàn dân Chúa. Những chia sẻ ấy không chỉ là trao đổi kinh nghiệm, mà còn là lời khích lệ nhau, cùng bước đi, cùng gánh vác và làm cho Tin Mừng được bén rễ sâu hơn trên cánh đồng truyền giáo vùng Tây Bắc này.

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ, nơi anh chị em tu sĩ được quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa và kín múc ân sủng. Trong bài giảng, Cha Phanxicô Paola Huỳnh Hoàng Nam đã gợi lên ba chữ “T” như ba lời nhắc nhở thiết thực cho hành trình thánh hiến, đó là: Thập giá – Tỏa sáng – Thỏa hiệp. Cha diễn giải: Thập giá nhắc người tu sĩ nhớ rằng bước theo Đức Kitô không chỉ là đón nhận niềm vui và bình an, mà còn là can đảm đón nhận những hy sinh âm thầm, từ bỏ ý riêng để sống vâng phục, kiên nhẫn trước những khác biệt trong cộng đoàn, trung thành với sứ vụ dù không được ghi nhận và chấp nhận những lúc bị hiểu lầm khi cố gắng sống theo Tin Mừng. Điều quan trọng không phải là tránh được mọi khó khăn, nhưng là vẫn trung thành với Đức Kitô khi thập giá xuất hiện. Tỏa sáng là lời mời gọi mỗi tu sĩ trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày. Tỏa sáng không phải để bản thân trở nên nổi bật, nhưng để người khác nhận ra Đức Kitô qua sự khiêm nhường, lòng trung thực, thái độ biết lắng nghe, tinh thần phục vụ và khả năng can đảm bảo vệ sự thật. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ cảm thông hay một việc phục vụ âm thầm đôi khi có sức loan báo Tin Mừng mạnh mẽ hơn nhiều lời nói. Thỏa hiệp là cám dỗ mà người tu sĩ cần tỉnh thức để vượt qua. Đó có thể là sự im lặng trước điều sai trái vì sợ mất lòng, né tránh những vấn đề cần giải quyết để giữ vẻ bình an bên ngoài, hoặc bằng lòng với những sinh hoạt đạo đức mà thiếu sự đổi mới nội tâm. Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải biết đối thoại, cảm thông và tôn trọng khác biệt, nhưng không thể nhân danh hiệp nhất để che giấu sự thật hay nhân danh bình an để làm ngơ trước bất công. Ba chữ “T” trở thành lời nhắc nhở mỗi người can đảm bước đi với Đức Kitô trên đường thập giá, khiêm nhường tỏa sáng bằng đời sống chứng nhân và tỉnh thức để không thỏa hiệp với những gì đi ngược lại Tin Mừng.

Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy và quý dì cùng tham dự bữa cơm thân mật trong bầu khí vui tươi, gần gũi. Buổi chiều là chương trình tham quan và giao lưu mang đến những giây phút thư giãn, những nụ cười và cơ hội thắt chặt tình thân giữa các tu sĩ thuộc nhiều hội dòng. Những cuộc gặp gỡ giản dị ấy góp phần làm cho tình hiệp thông không chỉ dừng lại trong lời cầu nguyện, nhưng còn được thể hiện qua sự quan tâm, chia sẻ và tình huynh đệ trong đời sống thường ngày. Đến 16 giờ 30, quý tu sĩ chia tay nhau, trở về với cộng đoàn và sứ vụ riêng, mang theo những tâm tình và quyết tâm mới sau một ngày gặp gỡ đầy ý nghĩa.

Ngày gặp mặt và tĩnh tâm liên tu sĩ Giáo hạt Hòa Bình – Sơn La – Điện Biên khép lại, nhưng lời mời gọi canh tân đời sống thánh hiến vẫn tiếp tục vang lên trong hành trình của mỗi người. Ước mong những giây phút cầu nguyện, những chia sẻ chân thành và tình huynh đệ được vun đắp trong ngày gặp mặt sẽ trở thành nguồn động lực giúp quý tu sĩ sống gắn bó với Chúa hơn, yêu thương nhau hơn và nhiệt thành hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Xem thêm hình ảnh:
