Giáo Xứ Việt Trì: Lần Đầu Tiên Tổ Chức Cung Nghinh Thánh Thể Ra Bên Ngoài Khuôn Viên Giáo Xứ
Cập nhật lúc 10:09 15/06/2026
WGPHH – Vào tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Việt Trì đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu Cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên Mình Thánh Chúa được cung nghinh công khai ra bên ngoài khuôn viên giáo xứ Việt Trì, mang phúc lành bình an đến cho các nẻo đường và lòng người.
Khởi nguồn từ tình yêu Thánh Thể
Đúng 19g00, bầu khí tại thánh đường Giáo xứ Việt Trì trở nên linh thiêng với giờ Chầu Thánh Thể khai mạc. Dưới sự chủ sự của Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hùng, toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiệp ý dâng lời chúc tụng, tạ ơn tình yêu bao la của Thiên Chúa. Ánh nến lung linh cùng hương trầm nghi ngút đã chuẩn bị tâm hồn cho mỗi người bước vào một hành trình đức tin đầy sống động.

Hành trình mang Chúa đến giữa lòng đời
Vào lúc 19g30, cuộc rước kiệu Cung nghinh Thánh Thể chính thức bắt đầu. Cha xứ Giuse trân trọng kiệu Mình Thánh Chúa tiến ra bên ngoài khuôn viên giáo xứ. Đồng hành cùng ngài là đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ Việt Trì, tất cả cùng bước đi trong trật tự, trang nghiêm và lòng đạo đức sốt sắng.
Cuộc rước là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ của người Kitô hữu, mang Chúa Giêsu Thánh Thể đến gần hơn với cuộc sống thường nhật của con người.
Đoàn rước kéo dài với những sắc màu rực rỡ của các hội đoàn: từ các em thiếu nhi Thánh Thể và Giới trẻ, các hội đoàn hiền mẫu, gia trưởng, đến tiếng kèn, tiếng trống vang lên lời cảm tạ và tôn vinh Thánh Thể. Đi đến đâu, sự hiện diện của Thánh Thể cũng lan tỏa hơi ấm tình yêu. Nhiều người dân hai bên đường cũng dừng lại chiêm ngưỡng với sự tôn kính trước một bầu khí trang trọng chưa từng có như thế.


Cột mốc đức tin đáng nhớ
Đây là lần đầu tiên Giáo xứ Việt Trì tổ chức một cuộc rước quy mô lớn ra bên ngoài khuôn viên Giáo xứ. Sự kiện này là minh chứng cho sự trưởng thành về đời sống đức tin và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn. Nhờ sự hướng dẫn của Cha xứ Giuse cùng sự đồng lòng của giáo dân, cuộc rước đã diễn ra tốt đẹp và tràn đầy ơn Chúa.
Ước mong sao, nguồn mạch từ Bí tích Thánh Thể sẽ tiếp tục biến đổi mỗi Kitô hữu nơi đây trở thành nhân chứng sống động, đem bình an và lòng thương xót của Chúa đến khắp mọi nơi.
Một số hình ảnh khác: 



BTT Giáo xứ Việt Trì