Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Giáo Họ Bách Lẫm – Giáo Xứ Yên Bái
Cập nhật lúc 21:26 13/06/2026
WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 12/6/2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Yên Bái đã quy tụ tại nhà thờ Giáo họ Bách Lẫm để long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn mạng của Giáo họ.
Thánh lễ do Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến. Hiện diện trong Thánh lễ, có thầy Phó tế Phêrô Đỗ Công Chiến, quý thầy, quý dì thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Bái và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Ngày lễ hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo họ Bách Lẫm. Trải qua gần 70 năm kể từ khi ngôi thánh đường bị tàn phá, cộng đoàn nơi đây vẫn kiên vững gìn giữ và sống đức tin giữa muôn vàn khó khăn, thử thách. Hôm nay, ngôi nhà thờ đang được tái thiết và xây dựng lại, trở thành dấu chỉ sống động của lòng trung thành với Chúa, của sức sống đức tin bền bỉ và niềm hy vọng không ngừng được nuôi dưỡng qua bao thăng trầm lịch sử.
Trong niềm vui ấy, các tín hữu từ nhiều giáo họ trong giáo xứ đã hiện diện đông đủ để cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cảm tạ Thiên Chúa đã luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ Giáo họ Bách Lẫm trên hành trình đức tin.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Thánh Tâm Chúa Giêsu – biểu tượng cao quý nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng tình yêu của Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ trên Giáo họ, Giáo xứ và tất cả những người đang sinh sống trên mảnh đất này.
Hiệp cùng hy tế Thánh Thể, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên mọi thành phần Dân Chúa. Cách riêng, cộng đoàn tưởng nhớ và tri ân những người đã góp công xây dựng Giáo họ qua các thời kỳ, đặc biệt là linh hồn cụ Micae Lê Đình Độ – người đã quảng đại hiến đất và xây dựng ngôi thánh đường này cách đây hơn một thế kỷ, tạo điều kiện để cộng đoàn duy trì đời sống đức tin suốt nhiều thế hệ. Cộng đoàn cũng sốt sắng cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời trong Giáo họ.
Trong bài giảng, Đức cha Đa Minh triển khai chủ đề: “Trái tim – biểu tượng của tình yêu.” Ngài chia sẻ rằng trái tim là hình ảnh diễn tả cách sâu sắc nhất tình yêu bất diệt của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Thánh Tâm Chúa không chỉ là biểu tượng của một trái tim bằng xương thịt, nhưng còn là biểu tượng của tâm hồn, của tình yêu, lòng thương xót và sự hiến trao trọn vẹn.
Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Maria – một trái tim hoàn toàn tinh tuyền, không vương mắc bất cứ tì ố tội lỗi nào. Chính nơi Đức Maria, nhân loại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một tâm hồn thánh thiện tuyệt đối, luôn biết yêu thương và trao hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.
Suy niệm về mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa, Đức cha nhắc lại biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì yêu thương nhân loại. Khi cạnh sườn Chúa bị lưỡi đòng đâm thâu, máu cùng nước đã chảy ra, trở thành dấu chỉ của nguồn ân sủng và sự sống mới được trao ban cho nhân loại. Đó là biểu tượng của tình yêu tự hiến trọn vẹn, một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Liên hệ với bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của thánh Gioan Tông đồ, Đức cha nhấn mạnh lời khẳng định: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Tình yêu ấy được biểu lộ cách viên mãn nơi Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa nhập thể, Đấng đã hiến mạng sống mình để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Tình yêu cứu độ ấy vẫn tiếp tục tuôn đổ qua các bí tích và nguồn ân sủng của Hội Thánh, trở thành nguồn an ủi, nâng đỡ và chữa lành cho mọi tâm hồn biết tìm đến với Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn luôn chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn nương tựa vững chắc của mỗi người tín hữu. Chính nơi Thánh Tâm Chúa, con người tìm được sự bình an, được nâng đỡ trong những thử thách và được sống trong tình yêu vô biên mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể trao ban.
Cuối Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến thay lời cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Đa Minh đã yêu thương hiện diện, chủ sự Thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo họ. Để diễn tả lòng biết ơn và kính mến, đại diện Giáo họ đã kính dâng Đức cha những đóa hoa tươi thắm.
Thánh lễ khép lại vào lúc 10g00 trong bầu khí hân hoan, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn mạng Giáo họ Bách Lẫm tiếp tục đồng hành, che chở và nâng đỡ cộng đoàn dân Chúa nơi đây, giúp mọi người ngày càng lớn lên trong đức tin, sống hiệp nhất yêu thương và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay. 
BTT Cộng Đoàn MTG Yên Bái