Giáo xứ Trù Mật – Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Cung nghinh Thánh Thể
Cập nhật lúc 21:08 13/06/2026
WGPHH – Hòa chung tâm tình của Hội Thánh trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tối thứ Sáu, ngày 12/6/2026, cộng đoàn Giáo xứ Trù Mật đã quy tụ tại nhà thờ giáo họ Đông Dần để tham dự cuộc rước Cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy tâm tình tạ ơn.
Trước thánh lễ, đội hoa Giáo họ Đông Dần đã dâng những đóa hoa tươi thắm kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Những lời ca tiếng hát cùng những vãn hoa được dâng lên, diễn tả tâm tình yêu mến, tôn kính, tri ân và phó thác của cộng đoàn trước tình yêu bao la mà Thánh Tâm Chúa luôn dành cho nhân loại.
Đúng 19g30, Thánh lễ được cử hành do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm chủ tế, cùng với sự hiện diện của thầy phó tế Giuse Chu Văn Thái, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân trong giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu cứu độ và lòng thương xót vô biên mà Người đã dành cho nhân loại qua Thánh Tâm bị đâm thâu trên thập giá. Cha cũng nhắc nhớ đây là ngày Giáo hội đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, xin Chúa ban cho các ngài luôn trung thành, nhiệt thành và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong sứ vụ mục tử mà Chúa đã trao phó.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, thầy phó tế Giuse Chu Văn Thái đã giúp cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa của lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu giữa những thách đố của đời sống hôm nay. Thầy nhận định rằng con người thời đại đang phải đối diện với nhiều áp lực, lo âu và tổn thương. Dù điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ hơn, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng và luôn khao khát được chữa lành tâm hồn.
Qua các bài đọc phụng vụ, thầy mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là nguồn bình an và chữa lành đích thực. Chúa yêu thương mỗi người bằng một tình yêu vô điều kiện, không vì công trạng hay sự hoàn hảo của con người. Chính tình yêu ấy luôn đi bước trước để đón nhận, tha thứ và nâng đỡ những ai đang mệt mỏi, yếu đuối và mang nhiều gánh nặng trong cuộc sống.
Từ lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi”, thầy khuyến khích cộng đoàn biết tín thác vào Thánh Tâm Chúa, trao cho Người những lo âu, đau khổ và bế tắc của cuộc đời. Chính nơi Trái Tim giàu lòng thương xót ấy, mỗi người sẽ tìm được sức mạnh để vượt qua thử thách, tìm được sự chữa lành và bình an đích thực trên hành trình đức tin.
Sau Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm chủ sự giờ Chầu Thánh Thể và đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng tôn thờ, cảm tạ và kín múc nguồn ân sủng nơi Bí tích Thánh Thể. Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, mọi người cùng hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Người những tâm tình yêu mến, tạ ơn và phó thác.

Kết thúc giờ chầu là cuộc Cung nghinh Thánh Thể trọng thể. Đoàn rước khởi hành từ nhà thờ Giáo họ Đông Dần. Trên lộ trình cung nghinh, ba nhà tạm đã được dựng lên và trang hoàng cách trang trọng, trở thành những điểm dừng chân linh thiêng để cộng đoàn cùng thờ lạy và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện giữa dân Người.

Tại nhà tạm thứ nhất, thầy phó tế Giuse Chu Văn Thái thay cha xứ chủ sự nghi thức tôn thờ và ban phép lành Thánh Thể. Tại mỗi nhà tạm, cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa, dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, cho các vị mục tử trong Giáo hội và cho mọi thành phần dân Chúa. Sau đó, cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận phép lành Thánh Thể, xin Chúa tiếp tục đồng hành, gìn giữ và thánh hóa các gia đình, giáo họ và toàn thể Giáo xứ Trù Mật.

Tiếng trống rộn ràng, tiếng kèn đồng ngân vang hòa cùng những lời kinh, tiếng hát của cộng đoàn đã tạo nên một bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Dọc theo đoàn rước, những cánh hoa liên tục được tung bay trước kiệu Thánh Thể như lời tôn vinh và chúc tụng dâng lên Chúa. Tiếng chuông rung vang bên Mình Thánh Chúa như nhắc nhớ mọi người về sự hiện diện sống động của Đức Kitô đang đồng hành giữa đoàn dân Người.


Sau khi đi qua các nhà tạm và hoàn tất lộ trình cung nghinh, đoàn rước tiến về nhà xứ Trù Mật. Nghi thức kết thúc với phép lành Thánh Thể trọng thể, khép lại buổi cử hành đầy sốt sắng và ân phúc.

Ước mong rằng, qua việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và cung nghinh Thánh Thể, mỗi người tín hữu biết kín múc nơi Thánh Tâm Chúa nguồn tình yêu, lòng thương xót và sức mạnh thiêng liêng để sống đức tin cách nhiệt thành, trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời sống hằng ngày.
Một số hình ảnh:























BTT Giáo xứ Trù Mật