Giáo Xứ Hoàng Xá Long Trọng Cung Nghinh Thánh Thể Và Cử Hành Thánh Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô
Cập nhật lúc 22:20 10/06/2026
WGPHH - Tối Chúa nhật, ngày 07/6/2026, Giáo xứ Hoàng Xá cùng các Chuẩn xứ Minh Xuân, Tiền Phong và Ba Đông đã long trọng tổ chức cuộc cung nghinh Thánh Thể và cử hành Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.
Ngay từ chập tối, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã quy tụ về nhà thờ Chuẩn xứ Minh Xuân để thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và chuẩn bị tâm hồn cho cuộc cung nghinh. Dù những ngày trước đó thường xuất hiện các cơn mưa mùa hạ, nhưng tối nay thời tiết thuận hòa, như một hồng ân giúp cuộc cung nghinh diễn ra tốt đẹp trong niềm vui và sự hiệp nhất của cộng đoàn.
Đúng 19g00, tại nhà thờ Chuẩn xứ Minh Xuân, cha Phêrô Nguyễn Công Lục chủ sự giờ Chầu Thánh Thể và đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể, tôn thờ và cảm tạ Ngài đang hiện diện cách đích thực trong Bí tích Thánh Thể. Những lời kinh, tiếng hát cùng những giây phút thinh lặng cầu nguyện đã đưa cộng đoàn vào bầu khí cầu nguyện sâu lắng, để cùng nhau cất bước theo Chúa Giêsu Thánh Thể trong cuộc cung nghinh sắp diễn ra.
Sau giờ chầu, đoàn rước bắt đầu cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể qua các cung đường đã được sắp xếp, lần lượt dừng chân tại các trạm để cầu nguyện và tôn vinh Chúa trước khi kết thúc tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Xá.
Cha xứ Antôn Vũ Thái San, cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục, thầy Phó tế Đaminh Phạm Nguyên Chương và thầy Phó tế Tôma Nguyễn Văn Nhàn, OMI lần lượt cung nghinh Chúa Giêsu Thánh Thể đến các trạm Trung Tâm, Tiền Phong, Ba Đông và Hoàng Xá. Tại mỗi điểm dừng chân, cộng đoàn cùng các ca đoàn hiệp ý dâng lên Chúa những lời kinh, tiếng hát và tâm tình tôn thờ, cảm tạ, yêu mến, đền tạ; đồng thời khẩn xin Ngài ban ơn tha thứ, nâng đỡ và chúc lành cho mọi thành phần dân Chúa.


Trên hành trình dài gần 2 km, những lời kinh nguyện, các bài thánh ca, tiếng kèn và nhịp trống hòa quyện với nhau, tạo nên một bầu khí thiêng liêng và sốt sắng. Dòng người nối dài theo chân Chúa Giêsu Thánh Thể qua các nẻo đường của giáo xứ đã trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất và lòng đạo đức của cộng đoàn dân Chúa.


Đoàn rước về đến khuôn viên nhà xứ Hoàng Xá lúc 20g50. Tại đây, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô do cha xứ Antôn Vũ Thái San chủ tế.


Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng luôn hiện diện và đồng hành với con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cha nhắn nhủ mọi người siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể để kín múc nguồn bình an, sức mạnh và ân sủng của Chúa, từ đó biết sống yêu thương, hòa thuận và phục vụ trong gia đình, giáo họ, giáo xứ cũng như ngoài xã hội.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, thầy Phó tế Đaminh Phạm Nguyên Chương đã giúp cộng đoàn hiểu về ý nghĩa sâu xa của Bí tích Thánh Thể qua chủ đề: “Quà Tặng Tình Yêu”. Khởi đi từ hình ảnh người mẹ sẵn sàng trao những giọt sữa, giọt máu cuối cùng để cứu sống con mình, thầy mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu dành cho nhân loại.
Nếu như trong cuộc hành trình sa mạc, Thiên Chúa đã ban manna làm lương thực nuôi sống dân Israel, thì hôm nay Ngài còn ban cho nhân loại một hồng ân cao quý hơn, đó chính là Mình và Máu Thánh Chúa Kitô làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn.
Từ lời Chúa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51), thầy nhấn mạnh rằng Thánh Thể là quà tặng tình yêu vô giá mà Chúa Giêsu đã để lại cho Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng rước lễ và để cho Chúa Giêsu biến đổi đời sống mình. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi noi gương Chúa trở nên “tấm bánh được bẻ ra” cho tha nhân bằng đời sống yêu thương, phục vụ, sẻ chia và tha thứ.
Cách riêng, thầy nhắc lại ý nghĩa của cuộc cung nghinh Thánh Thể mà cộng đoàn vừa tham dự như một lời tuyên xưng đức tin sống động vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Qua đó, mỗi người được mời gọi sống gắn bó mật thiết hơn với Chúa, biết trân trọng hồng ân Thánh Thể và trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa trong đời sống hằng ngày.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Phêrô Nguyễn Văn Hải, đại diện cộng đoàn dân Chúa, đã thay lời cộng đoàn gửi lời chúc mừng tới thầy Phó tế Đa Minh Phạm Nguyên Chương nhân dịp thầy vừa lãnh nhận thánh chức Phó tế vào ngày 02/6/2026. Ông bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và hiệp ý cầu nguyện để thầy luôn trung thành, quảng đại trong sứ vụ mới mà Chúa và Giáo Hội trao phó.

Đáp từ, thầy Phó tế Đa Minh bày tỏ lòng tri ân quý cha, quý dì, Hội đồng Giáo xứ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ thầy trong suốt thời gian mục vụ tại Giáo xứ Hoàng Xá.
Cuối Thánh lễ, cha xứ Antôn Vũ Thái San đã gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Giáo xứ, Ban Hành giáo các chuẩn xứ, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã quảng đại cộng tác, hy sinh thời gian và công sức để chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Thánh Thể năm 2026 được diễn ra cách long trọng, sốt sắng và tốt đẹp.
Thánh lễ khép lại lúc 22g30 trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ Hoàng Xá cùng các chuẩn xứ, giáo họ và mọi gia đình trong giáo xứ. Xin cho mỗi người luôn biết yêu mến, tôn thờ và siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đức tin, hầu trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Một số hình ảnh:
















BTT Giáo xứ Hoàng Xá