Thứ ba, 09/06/2026

Giáo Xứ Trù Mật: Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô Và Đón Thầy Phó Tế

Cập nhật lúc 22:10 08/06/2026
WGPHH - Hòa chung cùng Giáo hội Hoàn vũ mừng ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn giáo xứ Trù Mật hân hoan tham dự Thánh lễ vào lúc 19g30 Thứ Bảy, ngày 06/6/2026. Trong tâm tình ấy, giáo xứ vui mừng đón thầy phó tế Giuse Chu Văn Thái, được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm đến phục vụ tại giáo xứ.
Thánh lễ do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm chủ sự, cùng với sự hiện diện của cha phó Antôn Phan Thanh Đồng, S.J. Hiệp dâng Thánh lễ có thầy phó tế, quý thầy quê hương, quý dì, quý ông bà cố, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, quý các hội đoàn, cùng rất đông bà con giáo dân trong giáo xứ.

 

Thời tiết mùa hè thật khắc nghiệt với cái nắng như đổ lửa, không gian như đặc quánh lại, oi ả bức bối. Nhưng khi hoàng hôn còn vương vấn phía chân núi xa xa, tiếng chuông chiều vừa vọng ngân mời gọi, trên các nẻo đường hướng về nhà thờ giáo xứ, cộng đoàn đã nô nức rảo bước và cùng nhau quy tụ tại khuôn viên nhà xứ để tham dự Thánh lễ trọng, kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Đấng đã bẻ bánh và trao ban chính mạng sống mình vì đàn chiên, để đàn chiên được sống và sống dồi dào. Ngày lễ càng trang trọng, sốt sắng và đầy niềm vui, khi giáo xứ được hân hoan đón nhận thầy phó tế trong dịp đại lễ này.
Tiếng chuông điểm giờ lễ reo vang, Thánh giá nến cao đi đầu, tiếp theo là đoàn lễ sinh rước cha xứ, cha phó cùng thầy phó tế tiến lên lễ đài trong tiếng trống rộn rã và tiếng kèn đồng âm vang.
 

Trước Thánh lễ, ông trưởng Hội đồng giáo xứ đại diện cho cộng đoàn giáo xứ, lên có lời chúc mừng và chào đón thầy phó tế. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp gửi tới thầy, cũng như sự khao khát và luôn luôn cầu nguyện của giáo xứ Trù Mật, cho ngày càng có thêm nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo. Ông cũng thay lời cộng đoàn giáo xứ, hứa luôn đồng hành, cộng tác và dưỡng nuôi thầy bằng lời cầu nguyện hằng ngày trên bàn tiệc Thánh Thể. Lời chúc mừng được gói trọn vào bó hoa tươi thắm trao tặng thầy trong tràng pháo tay nồng nhiệt.

 

Đáp từ, thầy phó tế gửi đến cha xứ, cha phó, quý thầy, quý dì, quý ông bà cố, quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Trù Mật lời chào trân trọng nhất. Thầy cũng nói lên sự vui mừng và vinh dự khi được Bề trên Giáo phận bài sai về giáo xứ Trù Mật, để thầy được dấn thân phục vụ và lớn lên trong đức tin cùng với giáo xứ. Cách riêng đối với cha xứ Giuse, từ nay thầy sẽ được cha đồng hành, yêu thương, nâng đỡ, sẻ chia những vui buồn trong đời sống phục vụ. Thầy ước mong sẽ cố gắng yêu thương hết mình, phục vụ tận tâm, hết lòng phụng sự Chúa, phụng sự Giáo hội.
 

Thánh lễ bắt đầu với lời ca nhập lễ thiết tha mời gọi: “Người ơi mau tới tôn thờ Mình Máu Thánh. Thần lương nuôi dưỡng linh hồn giữa trần gian. Người ơi mau tới lãnh nhẫn Mình Máu Thánh. Sức sống nuôi hồn về tới quê thanh nhàn”.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ hướng tâm hồn cộng đoàn hiệp thông cùng toàn thể Giáo hội, sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa. Vì đời sống của Kitô hữu được nuôi dưỡng bằng Lời và bằng Mình Máu Thánh Chúa, Chúa Giêsu đã quảng đại hi sinh đến giọt máu cuối cùng, để dành cho chúng ta sự sống đời đời. Khi rao giảng, Chúa Giêsu đã mời gọi dân Do Thái và hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: “Ai ăn Bánh này sẽ không bao giờ đói, ai uống Nước Ta ban sẽ không bao giờ khát”. Đó là hồng ân đặc biệt, mà những loài thụ tạo chỉ có con người mới được hưởng ân sủng đặc biệt này. Vì vậy, chúng ta hãy hết lòng cảm tạ, tri ân Chúa Giêsu, đã dành cho chúng ta tặng phẩm, đó chính là Mình Máu Thánh Ngài. Cha cũng hiệp niềm vui cùng với giáo xứ chào đón và chúc mừng thầy phó tế đã về với giáo xứ, để thầy chia sẻ sứ vụ, ơn gọi và niềm vui đời dâng hiến của thầy cho Giáo hội, đặc biệt cho cộng đoàn giáo xứ Trù Mật.

Giảng trong Thánh lễ, thầy phó tế chia sẻ về thực trạng đáng lo ngại trên các trang mạng xã hội hiện nay, khi ngày càng xuất hiện nhiều thông tin về các ca sĩ, nghệ sĩ và người trẻ bị bắt do sử dụng hoặc tàng trữ chất cấm. Theo thầy, những người lệ thuộc vào các chất gây nghiện thường có những biểu hiện đặc trưng như cơn thèm thuốc dữ dội; khi không được đáp ứng, cơ thể trở nên mệt mỏi, bứt rứt, vật vã, nhưng khi được thỏa mãn lại có cảm giác tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Từ thực tế đó, thầy mời gọi cộng đoàn nhìn sang một khía cạnh khác của đời sống con người: sự khao khát, hướng về và gắn bó với một điều gì đó. Nếu ở khía cạnh tiêu cực, sự lệ thuộc có thể dẫn con người đến những hệ lụy nghiêm trọng, thì trong đời sống đức tin lại có một “cơn nghiện” mang ý nghĩa tích cực. Thầy nhấn mạnh rằng Giáo hội luôn mời gọi người tín hữu khao khát và gắn bó mật thiết với Mình và Máu Thánh Chúa.

Trong ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, thầy nhắc nhớ rằng Bí tích Thánh Thể chính là nguồn mạch sự sống thiêng liêng, nơi linh hồn con người luôn hướng đến và khát khao tìm gặp.

 

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ và tri ân Thiên Chúa, Đấng đã yêu nhân loại đến nỗi lấy chính thân thể mình để làm của ăn và uống, cho người mình yêu được sống đời đời.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một lần nữa cha xứ thay lời cộng đoàn cảm ơn thầy phó tế và ông bà cố của thầy muôn điều tốt đẹp trong những tràng pháo tay giòn giã.

Một số hình ảnh:

                                                                                     
Bài viết: Hồng Minh
Ảnh: Quang Minh
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log