Thứ hai, 08/06/2026

Giáo xứ Yên Tập: Long trọng cung nghinh Thánh Thể ra bên ngoài và cử hành Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Cập nhật lúc 21:40 07/06/2026

WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chiều ngày 06.06.2026, cộng đoàn Giáo xứ Yên Tập đã cử hành nghi thức Cung nghinh Thánh Thể ra bên ngoài và Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, qua đó tuyên xưng đức tin và thể hiện tình yêu mến đặc biệt đối với Bí tích Thánh thể.

Vào lúc 18g25, tiếng chuông trống âm vang báo hiệu khởi đầu cho giờ chầu Thánh Thể đầy sốt mến. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, cùng quý thầy phó tế, quý dì và đông đảo bà con giáo dân đã quy tụ về khuôn viên nhà tạm số 1 (xóm Quang Trung).

Đúng 18g30, cha xứ Giuse đặt Mình Thánh Chúa. Trong bầu khí tĩnh lặng và trang nghiêm, cộng đoàn cùng hiệp thông tôn thờ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Sau đó, đoàn rước cung nghinh Mình Thánh Chúa lần lượt di chuyển đến nhà tạm số 2 và số 3 tại khuôn viên nhà xứ.

Sau nghi thức cung nghinh, vào lúc 20g00, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường đã chủ tế Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Mở đầu Thánh lễ, ngài nhấn mạnh Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình yêu và là nguồn sống thiêng liêng của người Kitô hữu, đồng thời mời gọi cộng đoàn luôn năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa - nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin trên hành trình dương thế.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan, thầy phó tế Giuse Nguyễn Quốc Khải đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể dưới ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Qua hình ảnh tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, thầy liên hệ đến tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu luôn quan tâm, trao ban và mong muốn ở lại với con người. Những điều mà tình yêu nhân loại chỉ có thể thực hiện trong giới hạn, thì nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã trao ban cách trọn vẹn.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn ra về trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể theo chân mỗi người trong cộng đoàn tỏa lan vào từng mái ấm gia đình, từng ngõ nhỏ trong giáo xứ. Mong rằng, qua việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, mỗi người sẽ trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu, biết sống bao dung, quảng đại và sẵn sàng sẻ chia với tha nhân, để cuộc sống mỗi ngày là một bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.

Một số hình ảnh:

BTT Giáo xứ Yên Tập
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log