Thứ bảy, 13/06/2026

Giáo xứ Sông Chảy cử hành ngày Chầu Thánh Thể - Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Cập nhật lúc 15:17 13/06/2026
WGPHH – Trong bầu khí sốt sắng của ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cộng đoàn Giáo xứ Sông Chảy đã long trọng cử hành Ngày Chầu Thánh Thể – Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa tại nhà thờ Giáo họ Trại Cỏ. Các giới và hội đoàn trong giáo xứ đã luân phiên chầu Thánh Thể, cùng nhau chiêm ngắm tình yêu cứu độ được biểu lộ nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 
 

Ngay từ 6 giờ sáng, sau nghi thức Đặt Mình Thánh Chúa, các giới, các hội đoàn đã lần lượt đảm nhận các giờ Chầu theo chương trình đã được phân công. Dù số lượng giáo dân tham dự không được đông đảo như mong ước, nhưng các thành phần dân Chúa trong giáo xứ vẫn quảng đại thay phiên nhau hiện diện trước Thánh Thể Chúa. Qua các đoạn Kinh Thánh, bài Tin Mừng, những lời nguyện và những giây phút thinh lặng, cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Tình yêu ấy được biểu lộ nơi Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu – nơi người tội lỗi tìm thấy lòng thương xót, người đau khổ tìm thấy niềm an ủi và người lạc đường tìm thấy lối trở về.
 
 

Cao điểm của ngày Chầu là Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng hiệp cùng cha xứ dâng giáo xứ, các gia đình và mỗi người cho Thánh Tâm Chúa, xin Người tiếp tục yêu thương, gìn giữ và hướng dẫn mọi thành phần dân Chúa trên hành trình đức tin.
 

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa Giêsu: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29), Cha Giuse đã giúp cộng đoàn cảm nhận sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Ngài chia sẻ: Chúa Giêsu hiểu những giọt nước mắt mà không ai biết đến. Người thấu hiểu những nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Người biết những thất vọng, những tổn thương, những lần con người vấp ngã và cảm thấy mình bất xứng. Thế nhưng, Người vẫn yêu thương, vẫn chờ đợi và vẫn mở rộng vòng tay đón nhận.
Cha Giuse nhấn mạnh: “Giữa một thế giới đề cao sức mạnh, quyền lực và thành công, Chúa lại giới thiệu Trái Tim của Người bằng hai nét đẹp: hiền hậu và khiêm nhường. Chính sự hiền hậu ấy đã tha thứ cho người tội lỗi. Chính sự khiêm nhượng ấy đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Chính tình yêu ấy đã chấp nhận để lưỡi đòng đâm thâu cạnh sườn trên thập giá.”
Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa và học nơi Người cách sống yêu thương trong đời thường: bớt đi một lời trách móc trong gia đình, thêm một sự cảm thông trong cộng đoàn, biết tha thứ nhiều hơn trong các tương quan hằng ngày và biết sống hiền hòa, khiêm nhường giữa cuộc sống đầy cạnh tranh, chia rẽ.

Tiếp nối tâm tình tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào lúc 19 giờ 30 cùng ngày, tại nhà thờ Giáo xứ, đại diện các giới, các hội đoàn, Ban Hành giáo, ca đoàn, Thiếu nhi Thánh Thể và đông đảo giáo dân đã cùng nhau tiến hoa kính Thánh Tâm Chúa. Những đóa hoa tươi thắm cùng những lời ca sốt mến như thay lời tri ân và tình yêu mà cộng đoàn muốn dâng lên Trái Tim đầy lòng thương xót của Đấng Cứu Độ.
 

Ngày lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 10 phút trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người ra về với niềm vui và sự bình an trong tâm hồn, mang theo lời mời gọi của Thánh Tâm Chúa: sống yêu thương nhiều hơn, khiêm nhường hơn và quảng đại hơn.
Ước mong rằng những hạt giống đức tin được gieo trong Ngày Chầu Lượt hôm nay sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống mỗi người; để từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, các gia đình được chữa lành, các tâm hồn được đổi mới, và toàn thể cộng đoàn ngày một lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin làm cho lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.
 
Một số hình ảnh:

 
BTT Giáo xứ Sông Chảy
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log