Giáo xứ Hoàng Xá: Đại lễ Chúa Phục Sinh năm 2026
Cập nhật lúc 09:28 08/04/2026
WGPHH - Trong niềm vui hân hoan của ngày đại lễ mừng Chúa Phục Sinh (05/4/2026), cộng đoàn Giáo xứ Hoàng Xá cất vang lời ca “Chúa đã sống lại thật rồi! Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca”, diễn tả niềm xác tín và hy vọng của những người tin vào Đức Kitô Phục Sinh.
Thánh lễ do cha xứ Antôn Vũ Thái San chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy mục vụ và tập vụ, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá, quý chức Hội đồng Giáo xứ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ và các chuẩn xứ.
Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ |
Trước Thánh lễ, cộng đoàn quy tụ tại tiền sảnh nhà mục vụ để khởi đầu cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh quanh khuôn viên nhà thờ, hòa trong tiếng trống, tiếng kèn rộn rã và lời ca vang: “Alleluia! Chúa đã sống lại thật rồi!” Mọi người cùng tuyên xưng đức tin vào Đấng đã chiến thắng sự chết, mang lại ơn cứu độ và sự sống mới cho nhân loại. Cộng đoàn quy tụ tại tiền sảnh nhà mục vụ để khởi đầu cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh |
Cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh |
Sau cuộc rước, Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh được cử hành trọng thể. Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn hiệp dâng tâm tình tạ ơn, cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô đã chết và sống lại, đồng thời nhắn nhủ mỗi người luôn vững tin, biết phó thác nơi Chúa Phục Sinh, sống yêu thương và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày. Cha Antôn ngỏ lời với cộng đoàn |
Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 20,1-9), cha Phêrô nhấn mạnh: biến cố Phục Sinh là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Như thánh Phaolô khẳng định: “nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở nên vô ích”. Nhưng sự thật là Người đã sống lại.
Cha gợi lại hình ảnh Maria Mácđala loan báo “ngôi mộ trống” cho các Tông đồ. Đối với Phêrô và Gioan, điều đó ban đầu không phải là tin vui, mà là tin gây hoang mang. Các ông đã vội vã chạy ra mộ để kiểm chứng, và dù thấy ngôi mộ trống cùng các khăn liệm được xếp gọn gàng, các ông vẫn chưa thể tin ngay. Niềm tin Phục Sinh của các Tông đồ khởi đi từ sự hoang mang, tìm kiếm và kiểm chứng.
Qua đó, cha nhấn mạnh: niềm tin của chúng ta hôm nay được xây dựng trên lời chứng của những con người từng chậm tin, thậm chí cứng tin như Tôma. Chính Chúa Phục Sinh đã kiên nhẫn tỏ mình ra để củng cố đức tin cho các ông.
Từ đó, cha mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình. Đã nhiều lần chúng ta mừng lễ Phục Sinh, nhưng liệu niềm tin ấy có thực sự biến đổi cuộc sống chưa? Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc cử hành bên ngoài mà không hoán cải nội tâm, thì việc mừng lễ sẽ trở nên vô nghĩa.
Mừng Chúa Phục Sinh, mỗi người được mời gọi “lăn tảng đá” của tội lỗi, ích kỷ, ghen ghét, gian dối... ra khỏi cuộc đời mình, để sống con người mới trong Đức Kitô: sống yêu thương, bao dung, trung thực và hy vọng. Khi đó, niềm vui Phục Sinh mới thực sự trở nên sống động và có sức lan tỏa.
Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Cộng đoàn hiệp thông với Hy tế cứu độ của Chúa Kitô và lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người như nguồn sống nuôi dưỡng hành trình đức tin.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Ban tổ chức kỳ thi: Kinh Nguyện - Giáo lý - Kinh Thánh đã công bố kết quả kỳ thi và trao những phần quà lưu niệm nhằm khích lệ tinh thần học hỏi của cộng đoàn trong Mùa Chay Thánh vừa qua. Đại diện Ban tổ chức kỳ thi: Kinh nguyện - Giáo lý - Kinh Thánh công bố kết quả kỳ thi |
Trao quà lưu niệm |
Tiếp đó, cha xứ Antôn bày tỏ lời tri ân đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã tích cực hưởng ứng lời mời gọi của quý cha, nhiệt thành học hỏi giáo lý, Kinh Thánh cũng như cộng tác trong các sinh hoạt Tuần Thánh, góp phần làm cho các cử hành phụng vụ diễn ra sốt sắng và tốt đẹp. Ngài cũng cầu chúc cộng đoàn một mùa Phục Sinh tràn đầy niềm vui, ơn Chúa, sức khỏe và bình an. Cha xứ Antôn bày tỏ lời tri ân đến mọi thành phần dân Chúa và chúc mừng cộng đoàn nhân ngày mừng lễ |
Thánh lễ kết thúc lúc 09g15 với phép lành trọng thể. Cộng đoàn ra về trong niềm hân hoan của Chúa Phục Sinh.
Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh ban cho mỗi người ơn bình an và sức sống mới, để luôn trung tín bước theo Người và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay. Alleluia! Alleluia!
Một số hình ảnh:


























BTT Giáo xứ Hoàng Xá