Thứ ba, 07/04/2026

Giáo Xứ Bãi Dòng: Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh Và Cuộc Thi Đường Lên Đỉnh Golgotha

Cập nhật lúc 11:10 07/04/2026
WGPHH - “Đêm nay chúng ta không chỉ nghe, mà được nhìn thấy ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng bên ngoài, mà muốn bừng lên trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta”. Đó là lời xác tín của Cha Phêrô Nguyễn Công Đô, trong bài giảng Thánh lễ đêm vọng Phục sinh tại nhà thờ giáo xứ Bãi Dòng tối thứ Bảy, ngày 04/04/2026.
Hòa niềm vui chung mừng đại lễ Phục Sinh của toàn thể Giáo hội, đêm canh thức Vượt Qua tại giáo xứ Bãi Dòng được cử hành vào lúc 19g20, với sự hiện diện của toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo xứ. Mở đầu là nghi thức tiếp nhận một chị dự tòng và một em nhỏ.
 

Sau đó là nghi thức làm phép Lửa tại cuối nhà thờ và thắp nến Phục Sinh, rồi đoàn rước nến Phục Sinh tiến vào cung thánh. Ánh sáng từ đây lan tỏa rộng khắp trong nhà thờ tới ngoài sân với muôn ánh lửa thánh thiêng.
 

Khi nến Phục Sinh được rước tới giảng đài, bài ca “Mừng vui lên” được Cha phó Phêrô cất lên sốt sắng linh thiêng, gọi mời cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa quyền năng và yêu thương nhân loại. Tiếp theo lịch sử ơn cứu độ dân Chúa lần lượt được diễn tả trong các bài đọc và những khúc ca mừng chiến thắng oai hùng của Chúa Kitô. Niềm vui mừng Chúa chiến thắng tưng bừng được bùng cháy lên với bài ca Vinh danh, cùng những điệp khúc Haleluia dội vang thánh đường.
 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô diễn giải cho cộng đoàn thấy sức mạnh của ánh sáng Chúa Kitô, đã đẩy lui và phá tan bóng tối của sự  dữ, sự chết và bóng tối tội lỗi nơi cho nhân loại. Chúa đã sống lại, làm cho đời người có mục đích cuối cùng, thập giá trở thành con đường dẫn tới vinh quang. Người dự tòng đêm nay sẽ được dìm mình vào trong cái chết của Chúa Kitô và sinh lại trong đời sống mới, được làm con Chúa, được bước vào ánh sáng ngay đêm nay. Đêm nay mỗi người cũng được mời gọi trở về Galilê của đời mình, nơi mình đã từng tin, từng yêu để bắt đầu lại hành trình theo Ngài. Vẫn là con đường thập giá, nhưng sẽ dẫn đến ánh sáng, bừng lên trong cách sống, cách yêu thương, trong từng người, trong gia đình chúng ta. Xin ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô bừng lên trong cuộc sống của chúng ta, để mỗi người thực sự được “sống lại” với Ngài.
 

Sau bài giảng là nghi thức làm phép nước, rảy nước thánh và tuyên xưng đức tin. Cộng đoàn hiệp lòng sốt sắng khẩn cầu với kinh cầu các thánh. Chị dự tòng và em nhỏ được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, rồi Bí tích Thêm Sức trong niềm vui hân hoan của cộng đoàn tham dự.
 

Sau phép lành trọng thể cuối lễ, Cha phó chúc mừng Phục Sinh toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Thánh lễ kết thúc vào 21g45 trong niềm vui Phục Sinh tràn ngập tâm hồn các tín hữu. Đêm nay ra về, mỗi gia đình được trao tặng một chai nước thánh, như món quà nhỏ mừng Chúa Phục Sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Sáng Chúa nhật vào lúc 07g00, giáo xứ bắt đầu cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh xung quanh khuôn viên trước khi bước vào đại lễ long trọng sốt sắng. Sau Thánh lễ có phần công bố, trao giải và phát thưởng cho cá nhân, các giáo họ đạt giải trong kỳ thi Giáo lý và Kinh thánh mùa chay năm 2026.

 
 

Cuộc thi Đường lên đỉnh Golgôtha:
Tiếp nối niềm vui Phục sinh, buổi tối Chúa nhật, vào lúc 19g30, tại sảnh cuối khuôn viên giáo xứ đã diễn ra Hội thi Đường lên đỉnh Golgôtha trước sự hiện diện của Cha phó Phêrô Nguyễn Công Đô, Dì Maria Nguyễn Thị Hồng Điệp, Ban giám khảo, Hội đồng mục vụ, 4 đội thi đại diện cho 4 giáo họ trong giáo xứ và thật đông đảo giáo dân cổ vũ.
 

Sau phút thánh hóa, giới trẻ giáo xứ đã làm hội thi nóng lên, mọi thành phần háo hức chờ đợi hành trình cam go sắp diễn ra. Giữa những căng thẳng, lắng lo của các đội thi, Dì Maria Nguyễn Thị Hồng Điệp dẫn chương trình thật khéo léo và hấp dẫn, làm cho bầu khí càng thêm háo hức, vui tươi, khắp sân đầy ắp tiếng cười reo hò mừng rỡ. Cả cộng đoàn hồi hộp đón đợi những kịch tính diễn ra trong hành trình đường lên đỉnh Golgôtha: Xuất hành - Vượt biển đỏ - Vác thánh giá - Về đích. Càng lên đỉnh cao càng trở nên khó khăn, cam go, làm cho các thí sinh cả 4 đội không khỏi lắng lo, thậm trí sợ hãi nhưng không mất niềm hy vọng vì đã có Dì MC chấn tĩnh. Xen giữa hội thi còn có những câu hỏi dành cho khán giả cổ vũ với phần quà tặng hấp dẫn.
 

Trải qua hai giờ với hành trình “leo lên đỉnh” Gôlgôtha đầy hy vọng nhưng không ít khó khăn, cuối cùng cả hội thi hồi hộp trông ngóng kết quả: Giải nhất thuộc về giáo họ Bãi Dòng, giải nhì cho giáo họ Hưng Bình và đồng giải ba cho Hưng Sơn và Hưng Thịnh. Cha phó Phêrô, Dì MC, Hội đồng mục mục vụ giáo xứ lên trao giải cho mỗi đội, trong sự ngỡ ngàng, tiếng hoan hô, reo hò mừng rỡ của toàn thể cộng đoàn hiện diện.

 

Trong niềm vui mừng đại lễ Phục sinh, chúng con xin cám ơn Cha phó, Dì Maria Hồng Điệp, Hội đồng mục vụ, Ban giáo lý giáo xứ đã tổ chức một đêm hội thi cử thật hấp dẫn với tinh thần học hỏi giáo lý, mục vụ, Kinh Thánh để làm hành trang cho đời sống đức tin của người tín hữu trong thời đại hôm nay.
                                                                         
Én Nhỏ
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Đại Lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Trại Sơn
Đại Lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Trại Sơn
WGPHH - Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ mừng Chúa sống lại, vào lúc 19g30, Chúa nhật ngày 05.4.2026, tại nhà thờ giáo xứ Trại Sơn, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng quy tụ tham dự Thánh lễ Phục Sinh do cha phó đặc trách Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện chủ sự.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log