Giáo xứ Cát Ngòi mừng đại lễ Phục Sinh năm 2026
Cập nhật lúc 15:24 05/04/2026
WGPHH - Sáng Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 05.4.2026, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng, OP (Dòng Đaminh) đã chủ sự cuộc rước Chúa Phục Sinh xung quanh ao làng Cát Ngòi và long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh, trao quà cho lớp, các cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi kinh nguyện, giáo lý mùa Chay năm 2026.
Cuộc rước mừng Chúa Kitô Phục sinh năm 2026 tại giáo xứ Cát Ngòi được bắt đầu vào lúc 07g00. Tham dự cuộc rước có sự hiện diện của đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Dẫn đầu đoàn rước là cờ Hội thánh, tiếp theo là đội trống, Thánh giá nến cao, thiếu nhi thánh thể, các hội đoàn, toàn thể cộng đoàn tín hữu, tiếp đến đội kèn đồng của giáo xứ, lễ sinh, tượng Chúa Phục Sinh và cha chủ tế Giuse Nguyễn Minh Hoàng
, OP.
Sau cuộc rước là Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh. Mở đầu Thánh lễ cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng, OP gửi lời chúc mừng Chúa Phục Sinh đến toàn thể cộng đoàn. Tiếp đến cha Giuse làm phép và rẩy nước phép lên cộng đoàn.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng, OP mời gọi cộng đoàn trở lại ngôi mộ trống năm xưa. Theo cha Giuse hình ảnh ngôi mộ trồng gợi lên cho chúng ta hình ảnh thế giới ngày hôm nay đang trống vắng tình yêu, trống vắng niềm tin và phó thác vào Thiên Chúa. Chính sự trống vắng ấy là nguyên nhân của những xung đột của cá nhân cũng như của quốc gia, trống vắng tình yêu là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Giữa lúc một thế giới đầy những đau khổ nhưng chúng ta phải nhìn như Thánh Phêrô và Gioan (người môn đệ Chúa yêu). Cái nhìn của người môn đệ Chúa Giêsu là cái nhìn thấu suốt để hiểu tất cả là trật tự mà Thiên Chúa tạo ra, hơn hết luôn phải nhìn với cái nhìn hy vọng, cái nhìn cậy trông vào Thiên Chúa và cuối cùng để thấy rằng Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta.
“Ngày đại lễ Phục Sinh hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhìn lại thế giới và nhìn lại mỗi người chúng ta cũng như nhìn lại cuộc đời của mình. Thay vì chúng ta nhìn mọi sự việc, mọi vấn đề, nhìn cả thế giới này với nhãn quan tiêu cực thì hãy nhìn như cái nhìn của người môn đệ Chúa Giêsu là “dừng lại - suy ngẫm”, suy ngẫm thật sâu để thấy điều tốt đẹp Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta để không thất vọng trước thất bại, để vui mừng hy vọng và cậy trông vào Thiên Chúa”, cha Giuse chia sẻ.
Cuối Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng giáo xứ đọc bản tổng kết và công bố các giải thi Kinh nguyện, Giáo lý Mùa Chay năm 2026. Cha Giuse cùng ông Chủ tịch HĐGX Phanxico Phan Tiến Mừng và trưởng ban giáo vụ giáo xứ Cát Ngòi Giuse Phan Tiến Điệp đã lần lượt trao phần thưởng cho đại diện các tập thể, gia đình và các cá nhân dự thi nhân tài đạt kết quả cao ở cuộc thi Kinh nguyện, Giáo lý được tổ chức vào sáng Chúa Nhật lễ Lá 2026. Được biết giáo xứ Cát Ngòi năm nay có 27 lớp thi kinh nguyện giáo lý mùa Chay 2026 với khoảng 700 giáo dân tham gia.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse chúc mừng cuộc thi kinh nguyện, giáo lý mùa Chay 2026 của giáo xứ Cát Ngòi và khẳng định đây là nét đẹp cần gìn giữ để thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống đức tin, giúp cho thế hệ trẻ đào sâu đức tin qua giáo lý, kinh nguyện nhằm trang bị hành trang cho đời sống đạo sau này. Cha mời gọi cộng đoàn hãy gìn giữ và mang theo tinh thần tốt đẹp này cho các mùa thi sau.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 09g15, cộng đoàn ra về trong niềm vui hân hoan và lời tạ ơn Chúa, Đấng đã chết và Phục Sinh cho chúng ta.
Một số hình ảnh:



























BTT Giáo xứ Cát Ngòi