Giáo Xứ Cát Ngòi Cử Hành Thứ Sáu Tuần Thánh – Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô
Cập nhật lúc 12:47 04/04/2026
WGPHH – Trong bầu khí linh thiêng và trầm lắng của Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày toàn thể Hội Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cộng đoàn Giáo xứ Cát Ngòi đã sốt sắng tham dự các nghi thức phụng vụ với tâm tình tôn kính và suy niệm sâu xa.
Ngay từ đầu ngày, các tín hữu đã sống tinh thần chay tịnh và cầu nguyện, ý thức đây là ngày duy nhất trong năm Giáo hội không cử hành Thánh lễ, nhưng dành trọn để chiêm ngắm mầu nhiệm Thập Giá – nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Vào buổi chiều và tối, cộng đoàn cùng nhau tham dự Đàng Thánh Giá, bước theo từng chặng đường khổ nạn của Chúa Giêsu. Những lời suy niệm và bước chân thinh lặng đã giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn tình yêu tự hiến của Đấng Cứu Thế, đồng thời mời gọi hoán cải đời sống.
Sau khi nghe trình thuật cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, cha Đaminh Hoàng Thế Bằng đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Thập Giá như đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu đã hiến mình vì nhân loại; từ đó, mỗi người được mời gọi biết đón nhận thập giá đời mình với lòng tin tưởng, sống yêu thương và tha thứ trong đời sống hằng ngày.

Nghi thức được tiếp nối với lời nguyện chung trọng thể cho toàn thế giới, và đặc biệt là nghi thức suy tôn Thánh Giá. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn lần lượt tiến lên hôn kính Thánh Giá – dấu chỉ của ơn cứu độ, nơi Chúa đã hiến dâng mạng sống vì nhân loại.

Sau phần suy tôn Thánh Giá, cộng đoàn được rước Mình Thánh Chúa trong bầu khí thinh lặng và sốt mến, trước khi kết thúc trong tâm tình lắng đọng, hướng lòng về Đêm Canh thức Vượt Qua.
Thứ Sáu Tuần Thánh khép lại không phải trong bóng tối của đau khổ, nhưng mở ra niềm hy vọng, vì từ Thập Giá đã bừng lên ánh sáng cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Nguyện xin Chúa giúp mỗi người biết đón nhận thập giá đời mình với niềm tin và tình yêu, để cùng bước vào vinh quang Phục Sinh.
Một số hình ảnh:
















BTT Giáo xứ Cát Ngòi