Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Đồng Cạn: Tưởng niệm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu
Cập nhật lúc 21:30 02/04/2026
WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng khai mở Tam Nhật Vượt Qua, vào lúc 17g00 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Đồng Cạn đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly – tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, đồng thời tôn vinh tình yêu tự hiến của Ngài trước cuộc khổ nạn.
Thánh lễ do cha xứ Giuse Nguyễn Gia Huấn chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của quý dì Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đang hỗ trợ mục vụ trong những ngày Tuần Thánh, và cộng đoàn dân Chúa đến từ các giáo họ trong giáo xứ.
Ngay sau cuộc rước nhập lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn ý thức sâu xa ý nghĩa ngày lễ, khi cùng với toàn thể Giáo Hội tưởng niệm ngày Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, đồng thời cũng là ngày Ngài để lại giới răn yêu thương qua cử chỉ rửa chân khiêm hạ. Từ đó, mỗi người được mời gọi sống tâm tình tạ ơn, hoán cải và khao khát nên thánh trong đời sống hằng ngày.  Đoàn rước tiến vào Thánh lễ Tiệc Ly |
Cha xứ Giuse ngỏ lời đầu lễ |
Thánh lễ thêm phần xúc động với việc cất vang Kinh Vinh Danh cùng tiếng chuông ngân vang; từ đây, chuông sẽ im lặng cho đến đêm Vọng Phục Sinh, đưa cộng đoàn đi vào mầu nhiệm thương khó của Chúa Giêsu.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ gợi lại ý nghĩa Thánh lễ Tiệc Ly gắn liền với việc Chúa Giêsu Kitô lập Bí tích Thánh Thể, đồng thời phụng vụ cho nghe bài Tin Mừng về việc Ngài rửa chân cho các môn đệ. Hai cử chỉ này cho thấy mối liên hệ giữa Thánh Thể và đời sống phục vụ: Thánh Thể diễn tả đỉnh cao của tình yêu tự hiến, còn rửa chân mở ra con đường cụ thể để sống tình yêu ấy.
Từ hình ảnh rửa chân, bài giảng gợi lên hai chiều kích rõ nét. Trước hết là tình yêu phục vụ vô vị lợi, được phản chiếu nơi chính đời sống gia đình: cha mẹ sẵn sàng chăm sóc, hy sinh cho con cái không tính toán, không đòi đáp trả. Tình yêu ấy phần nào giúp người tín hữu hiểu hơn hành động của Chúa, Đấng “yêu thương đến cùng”.
Kế đến, cha xứ đặt hành động rửa chân trong tương quan xã hội. Việc phục vụ nhiều khi gắn với bổn phận hoặc đồng lương. Ngược lại, Chúa Giêsu từ vị thế là Thầy và là Chúa đã tự hạ, cúi xuống phục vụ các môn đệ, đi đến cùng trong cái chết trên thập giá. Cử chỉ rửa chân trở thành dấu chỉ của một tình yêu khiêm nhường, trao ban mà không đòi hỏi.
Đỉnh cao của tình yêu ấy được thể hiện nơi việc Ngài ban chính Mình và Máu làm của ăn nuôi sống con người. Qua mỗi Thánh lễ, Chúa vẫn tiếp tục trao ban, nuôi dưỡng và mời gọi con người đáp lại bằng đời sống yêu thương và hiến dâng.
Cha xứ cũng mời gọi cộng đoàn ý thức rằng mỗi lần phạm tội là mỗi lần con người khước từ tình yêu và làm tổn thương đến Chúa Giêsu Kitô; thế nhưng Chúa vẫn không ngừng trao ban và nuôi dưỡng con người bằng tình yêu của Ngài. Từ đó, mỗi người được mời gọi biết yêu mến, tạ ơn và đáp lại tình yêu ấy bằng chính đời sống của mình, bởi chỉ có tình yêu mới có thể đáp lại tình yêu. Cha xứ Giuse giảng lễ |
Sau bài giảng là nghi thức Rửa Chân. Cha chủ tế làm lại cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm năm xưa, cúi mình rửa chân cho các Tông đồ. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải yêu thương nhau và hành động như Ngài: “Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14)
Cha chủ tế thực hiện nghi thức rửa chân, tái hiện cử chỉ yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ |
Kết thúc Thánh lễ, Mình Thánh Chúa được long trọng kiệu sang Nhà Tạm phụ, diễn tả việc Chúa Giêsu đi vào vườn Giêtsimani.

Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn ở lại Chầu Thánh Thể. Các giáo họ, hội đoàn luân phiên canh thức đến nửa đêm, hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô trong giờ phút Ngài bước vào cuộc thương khó, giờ của tình yêu tự hiến đến tột cùng trong hiến dâng và vâng phục.

Một số hình ảnh: 

















BTT Giáo xứ Đồng Cạn