Giáo xứ Trại Sơn: Thánh Lễ Lá Khai Mạc Tuần Thánh 2026
Cập nhật lúc 12:22 30/03/2026
WGPHH - Sáng Chúa Nhật ngày 29.3.2026, vào lúc 7h30, tại nhà thờ Giáo xứ Trại Sơn, cha phụ tá Giuse Vũ Công Vệ đã long trọng cử hành Thánh Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh dành cho thiếu nhi trong giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha, quý dì, quý thầy cô giáo lý viên, anh chị huynh trưởng và hơn 700 em thiếu nhi tham dự trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Ngay từ đầu thánh lễ, các em thiếu nhi đã cùng nhau cầm lá trên tay, rước vào nhà thờ, tái hiện lại hình ảnh Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong niềm hân hoan của dân chúng. Tuy nhiên, bầu khí vui tươi ấy dần lắng lại khi cộng đoàn bước vào phần phụng vụ Lời Chúa với bài Thương Khó Của Chúa Giêsu.
Trong bài chia sẻ, cha Giuse đã giúp các em thiếu nhi hiểu cách đơn sơ nhưng sâu sắc về cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Cha giải thích rằng Chúa Giêsu là Đấng hoàn toàn vô tội, nhưng vẫn bị kết án và chịu chết. Điều này giúp các em hiểu rằng trong cuộc sống, có khi mình làm điều tốt mà vẫn bị hiểu lầm, nhưng Chúa Giêsu đã đi trước và dạy chúng ta biết kiên nhẫn, không oán giận.
Khi nghe đến việc Chúa bị đánh đòn, đội mão gai và vác thập giá, các em được mời gọi nhận ra rằng: mỗi lần mình không vâng lời cha mẹ, cãi lời thầy cô, hay làm buồn lòng bạn bè… là mình làm Chúa buồn thêm. Ngược lại, mỗi việc tốt nhỏ bé như biết cầu nguyện, vâng lời, giúp đỡ người khác chính là cách các em an ủi Chúa.
Đặc biệt, cha nhấn mạnh đến hình ảnh Chúa Giêsu trên thập giá vẫn tha thứ cho những người làm hại mình. Từ đó, các em được mời gọi tập sống biết tha thứ cho bạn bè khi bị trêu chọc, không giữ lòng giận dỗi, và luôn biết yêu thương như Chúa đã yêu.
Cha cũng giúp các em hiểu rằng cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu của niềm hy vọng và sự sống mới. Vì yêu thương con người, Chúa đã chấp nhận hy sinh để cứu độ tất cả chúng ta.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình lắng đọng, giúp các em thiếu nhi bước vào Tuần Thánh với lòng yêu mến Chúa hơn, biết sống ngoan ngoãn, vâng lời và làm nhiều việc tốt mỗi ngày, để cùng hiệp thông với cuộc thương khó của Chúa Giêsu và chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.
Một số hình ảnh: 
















BTT Giáo xứ Trại Sơn