Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Trại Sơn
Cập nhật lúc 19:57 03/04/2026
WGPHH - Vào lúc 19g30 thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02.4.2026, tại nhà thờ giáo xứ Trại Sơn, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo để tham dự Thánh lễ Tiệc Ly, khởi đầu Tam Nhật Thánh, tưởng niệm bữa ăn sau hết của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào cuộc Thương Khó.
Thánh lễ do Cha Phó đặc trách giáo xứ Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện chủ sự, với sự hiện diện sốt sắng của Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và đông đảo giáo dân trong toàn xứ.
Trong bài giảng, cha chủ tế đã giúp cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm của Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác. Đây không chỉ là bữa ăn chia tay, mà là dấu ấn tình yêu đến cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua việc trao ban Mình và Máu Thánh, Chúa Giêsu ở lại với Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế, trở nên lương thực thiêng liêng nuôi sống đời sống đức tin của mỗi người tín hữu.
Cách đặc biệt, cha cũng quảng diễn ý nghĩa sâu xa của việc Chúa Giêsu hạ mình rửa chân cho các môn đệ. Hành động này không chỉ là cử chỉ khiêm nhường, mà còn là bài học sống động về tình yêu phục vụ. Đấng là Thầy và là Chúa đã tự hạ mình làm công việc của người tôi tớ, để dạy các môn đệ và mỗi Kitô hữu hôm nay, biết sống yêu thương, phục vụ và hiến thân cho nhau trong tinh thần khiêm nhu.
Sau bài giảng là nghi thức rửa chân, được cử hành cách trang nghiêm, giúp cộng đoàn cảm nhận rõ hơn lời mời gọi bước theo con đường phục vụ của Chúa. Tiếp đó là nghi thức hôn chân đầy sốt sắng, diễn tả lòng tôn kính và tâm tình hoán cải của người tín hữu trước tình yêu tự hiến của Đức Kitô.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn long trọng cung nghinh Mình Thánh Chúa sang nhà tạm phụ, mở đầu giờ chầu Thánh Thể. Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, các hội đoàn trong giáo xứ đã thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa, hiệp thông với Chúa Giêsu trong những giờ phút cô đơn nơi vườn Cây Dầu năm xưa.

Thánh lễ Tiệc Ly khép lại trong tâm tình lắng đọng, mời gọi mỗi người tín hữu bước vào hành trình Thương Khó với lòng yêu mến, biết sống hy sinh, phục vụ và trung thành theo gương Chúa Giêsu Kitô.
Một số hình ảnh:















BTT Giáo xứ Trại Sơn