Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh Tại Giáo Xứ Phù Lao
Cập nhật lúc 22:56 02/04/2026
WGPHH - Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Hội thánh tưởng nhớ Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền chức thánh và việc Chúa rửa chân cho các môn đệ trước khi Ngài ra đi chịu chết để cứu độ nhân loại.
Hòa chung niềm xác tín thiêng liêng đó, vào lúc 19g30 ngày 02/4/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phù Lao đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly tại nhà đa năng của giáo xứ trong bầu khí sốt sắng và đầy ắp tâm tình hiệp thông dưới sự chủ sự của Cha xứ Giuse Trần Minh Trọng. Cùng hiệp thông có Thầy xứ Giuse, quý dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài giáo xứ. Tất cả cùng tề tựu đông đủ để sống lại những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu bên các môn đệ.
Ngay từ bài ca nhập lễ, đoàn rước tiến vào lễ đài giữa không gian trầm hùng, gợi mở một hành trình đi vào mầu nhiệm tình yêu.
Trong bài giảng lễ, Cha xứ Giuse đã nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành mầu nhiệm tự hiến của tình yêu cực thánh, nơi Chúa Giêsu trao ban chính mình cho chúng ta." Qua lời chia sẻ, ngài giúp cộng đoàn hiểu rằng Bí tích Thánh Thể chính là lương thực nuôi sống linh hồn, là sự hiện diện hữu hình của Chúa với chúng ta mọi ngày; đồng thời, chức linh mục là nhịp cầu ân sủng để mầu nhiệm tình yêu ấy được tiếp nối qua muôn thế hệ.
Lắng đọng và để lại nhiều cảm xúc sâu sắc nhất cho cộng đoàn chính là nghi thức rửa chân, khi Cha xứ Giuse cúi mình rửa chân cho các tông đồ, tái hiện hình ảnh một Hội thánh biết phục vụ và yêu thương nhau như chính Thầy Chí Thánh đã làm.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, nơi mọi tâm hồn cùng lắng đọng hướng về bàn thờ trong sự tự hiến của Chúa Kitô, trước khi bước vào nghi thức kiệu Mình Thánh sang bàn thờ phụ. 
Dưới ánh nến lung linh và khói hương trầm tỏa lan, Cha xứ, Thầy xứ, quý dì và toàn thể cộng đoàn chậm rãi tiến bước theo Chúa trong bầu khí linh thiêng, để rồi sau đó cùng ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong những giờ chầu canh thức, tất cả như hòa làm một trong niềm tin yêu và sự hiệp nhất sâu sắc của toàn thể Hội thánh.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống trao ban cách không so đo tính toán, để chúng con nên giống Chúa là Đấng đã trao ban đến tận cùng vì nhân loại, và qua cách sống yêu thương chân thành vì Chúa, mọi người nhận ra chúng con là môn đệ của Ngài.
Một số hình ảnh: 













BTT Giáo xứ Phù Lao