Giáo Xứ Trại Sơn: Canh Thức Và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Cập nhật lúc 09:53 05/04/2026
WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng của Đêm Cực Thánh, vào lúc 20g30 Thứ Bảy ngày 04.4.2026, tại nhà thờ giáo xứ Trại Sơn, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng cử hành Nghi thức Canh Thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh – đỉnh cao của toàn bộ Năm Phụng vụ.
Thánh lễ do Cha phó đặc trách Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện chủ sự, cùng với sự tham dự đông đảo và sốt sắng của toàn thể cộng đoàn giáo xứ.
Mở đầu nghi thức, cộng đoàn quy tụ tại hội trường giáo xứ để tham dự nghi thức làm phép lửa và thắp Nến Phục Sinh.
Nghi thức làm phép lửa mới và thắp Nến Phục sinh |
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh lửa mới được thắp lên tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh xua tan bóng tối tội lỗi và sự chết. Từ ngọn nến Phục Sinh, ánh sáng được lan tỏa đến từng cây nến trên tay mỗi tín hữu, diễn tả niềm tin được truyền trao và bừng sáng trong tâm hồn mỗi người.
Đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường trong tiếng tung hô: “Ánh sáng Chúa Kitô”, và nghe công bố Tin mừng Phục sinh (Exsultet).

Cha chủ tế công bố Tin mừng Phục sinh (Exsultet)
Tiếp đến là Phụng vụ Lời Chúa, với các bài đọc trải dài lịch sử cứu độ, giúp cộng đoàn nhìn lại hành trình Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc nhân loại. Qua từng biến cố, tất cả đều hướng về mầu nhiệm Phục Sinh – đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ sự đã giúp cộng đoàn đi sâu vào tâm tình mong đợi Chúa sống lại. Đó không phải là sự chờ đợi trong thụ động, nhưng là hành trình của niềm tin, của hy vọng và của sự trung tín. Chính trong những lúc tưởng chừng như thất vọng, Thiên Chúa lại âm thầm chuẩn bị một khởi đầu mới.
Cha cũng nhấn mạnh: biến cố Chúa sống lại là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì niềm tin của chúng ta trở nên vô nghĩa. Nhưng chính vì Ngài đã phục sinh, nên sự chết không còn là điểm kết thúc, mà là cánh cửa mở ra sự sống đời đời.
Sau đó, cộng đoàn bước vào phần Phụng vụ Thánh Tẩy, lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa.
Đỉnh cao của Đêm Canh Thức là phần Phụng vụ Thánh Thể, nơi cộng đoàn được hiệp thông trọn vẹn với Chúa Phục Sinh qua Mình và Máu Thánh Ngài.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 22g45 trong niềm hân hoan và bình an. Mỗi người ra về mang theo trong lòng ánh sáng Phục Sinh – ánh sáng của niềm tin, của hy vọng và của tình yêu.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn đồng hành, nâng đỡ và ban bình an cho mỗi gia đình trong giáo xứ.
Một số hình ảnh:
























BTT Giáo xứ Trại Sơn