Đêm Canh Thức Vượt Qua Tại Giáo Xứ Phù Lao
Cập nhật lúc 15:53 05/04/2026
WGPHH - Trong sự tĩnh lặng linh thiêng của Đêm Cực Thánh, vào lúc 20g00 ngày 04/4/2026, Giáo xứ Phù Lao đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng mừng Chúa Phục Sinh – Đỉnh cao của xuyên suốt năm phụng vụ. Thánh lễ năm nay được tổ chức tại nhà đa năng giáo xứ, dưới sự chủ sự của Cha xứ Giuse Trần Minh Trọng, cùng sự hiện diện hiệp thông của thầy xứ Giuse, quý dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài giáo xứ.
Khởi đầu bằng nghi thức thắp nến Phục Sinh đầy long trọng. Cha chủ sự đã làm phép lửa mới và ghi các dấu chỉ trên nến Phục Sinh. Giây phút kỳ diệu nhất là khi ngọn lửa từ nến Phục Sinh bắt đầu được sẻ chia; Bóng tối dày đặc của đêm canh thức bỗng chốc bị đẩy lùi và tan biến, nhường chỗ cho một biển sáng lung linh khi hàng ngàn ngọn nến trên tay mỗi người trong cộng đoàn đồng loạt bừng cháy. Lời tung hô "Ánh sáng Chúa Kitô" vang lên ba lần, xua tan sự chết, sưởi ấm tâm hồn và biểu trưng cho niềm tin rực cháy vào Đấng Phục Sinh.
Tiếp đó, sứ điệp Phục Sinh (Exultet) được cất lên, loan báo tin mừng trọng đại cho toàn thể nhân loại: Chúa Kitô khải hoàn, phá tan xiềng xích tội lỗi và sự chết.
Tiến sang phần Phụng vụ Lời Chúa, không gian Thánh lễ trở nên lắng đọng khi cộng đoàn cùng ngược dòng thời gian, ôn lại những biến cố trọng đại của lịch sử cứu độ qua các bài đọc Thánh Kinh. Từ trang sách Sáng Thế thuật lại quyền năng tạo dựng vũ trụ, đến sự vâng phục của Tổ phụ Áp-ra-ham, và đặc biệt là biến cố dân riêng của Chúa băng qua Biển Đỏ để thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than.

Giây phút huy hoàng nhất khi kinh Vinh Danh vang lên rộn rã hòa cùng tiếng chuông sau những ngày tĩnh lặng trông đợi, dẫn đưa mọi người vào niềm vui khôn tả của bài Tin Mừng loan báo sự phục sinh vinh hiển.
Trong bài giảng, Cha xứ Giuse đã nhấn mạnh về ý nghĩa thiêng liêng của ánh sáng Phục Sinh. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn: "Ánh sáng từ cây nến Phục Sinh đêm nay không chỉ là biểu tượng, mà chính là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Ngài đã chiến thắng bóng tối của tội lỗi để thắp sáng hy vọng cho cuộc đời mỗi chúng ta. Khi mỗi người cầm ngọn nến trên tay, chúng ta được mời gọi hãy trở nên những 'ngọn nến sống', Mang ánh sáng yêu thương và sự bình an của Chúa lan tỏa vào những góc khuất u tối của trần gian, giữa những lo âu và thử thách của cuộc sống thường ngày."
Sức sống mới của Đấng Phục Sinh tiếp tục được khơi dậy qua phần phụng vụ Thánh Tẩy. một lần nữa, những ngọn nến trên tay cộng đoàn lại được thắp sáng lung linh khi Cha xứ Giuse làm phép nước và mời gọi mọi người cùng lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Trong ánh nến rạng ngời, lời thưa "Con tin" vang lên dõng dạc như một lời cam kết đổi mới đời sống, nhắc nhở mỗi người về sứ mạng làm con cái Thiên Chúa. Cao điểm của đêm cực thánh là phần phụng vụ Thánh Thể, nơi cộng đoàn được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô qua Tấm Bánh Hằng Sống, cảm nhận quyền năng và tình yêu biến đổi của Ngài.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan rạng rỡ. Cha xứ Giuse đã gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến thầy xứ Giuse, quý dì và toàn thể cộng đoàn.
Ước mong ánh sáng từ cây nến Phục Sinh không chỉ tỏa rạng rực rỡ đêm nay, mà còn theo chân mỗi người trở về gia đình, mang theo hy vọng và bình an của Đấng Phục Sinh đến muôn nơi.
Một số hình ảnh:




















BTT Giáo xứ Phù Lao