Thứ ba, 07/04/2026

Đêm Vọng Phục Sinh 2026 Tại Giáo xứ Hoàng Xá

Cập nhật lúc 08:00 07/04/2026
WGPHH - Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội trong Đêm Cực Thánh - Đêm Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để sống lại vinh quang, tối thứ Bảy, ngày 04/4/2026, Giáo xứ Hoàng Xá đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
Thánh lễ do cha phó xứ Phêrô Nguyễn Công Lục chủ sự. Hiệp dâng có thầy Giuse Hoàng Văn Tuấn, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá, quý chức Hội đồng Mục vụ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Ngay từ chập tối, cộng đoàn đã quy tụ về khuôn viên nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy hy vọng.
Vào lúc 20g00, tại cuối nhà Đa Năng, sau khi toàn bộ đèn điện được tắt, không gian chìm trong bóng tối tĩnh lặng, gợi lên hình ảnh của tội lỗi và sự chết. Trong bầu khí linh thiêng ấy, lời nguyện được cất lên và lửa mới được thắp sáng - biểu tượng cho ánh sáng Phục Sinh.
Từ ngọn lửa mới, cha Phêrô thắp sáng cây nến Phục Sinh. Dù là ánh lửa nhỏ bé giữa đêm tối, nhưng lại thắp lên niềm hy vọng lớn lao trong lòng mỗi người. Nến Phục Sinh được kiệu trang nghiêm tiến vào nhà thờ. Khi cha chủ sự xướng “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn đồng thanh đáp “Tạ ơn Chúa” và lần lượt nhận ánh sáng từ cây nến Phục Sinh để thắp lên cây nến của mình. Ánh sáng dần lan tỏa, xua tan bóng tối, làm bừng sáng toàn bộ không gian thánh đường.
 

Khi nến Phục Sinh được đặt tại cung thánh, cộng đoàn cùng lắng nghe Tin Mừng Phục Sinh qua bài ca Exsultet: “Mừng vui lên…”, mời gọi toàn thể cộng đoàn hòa chung niềm vui của trời đất trong đêm Chúa sống lại.
Tiếp đó, cộng đoàn tham dự phụng vụ Lời Chúa với các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước, giúp mọi người cảm nghiệm hành trình cứu độ kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

 

Khi kinh Vinh Danh vang lên, tiếng chuông ngân vang, cả cộng đoàn hân hoan mừng Chúa sống lại. Tin Mừng Phục Sinh theo thánh Matthêu (Mt 28,1-10) được công bố, loan báo niềm vui chiến thắng của Đức Kitô.
Trong bài giảng, cha Phêrô đã giúp cộng đoàn suy niệm về sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng - không chỉ trong nghi thức phụng vụ, mà còn trong chính đời sống tâm linh mỗi người. Cha nhấn mạnh rằng trong tâm hồn chúng ta vẫn còn nhiều “bóng tối” của tội lỗi như ghen ghét, chia rẽ, ích kỷ, lười biếng… Những bóng tối ấy dẫn con người đến sự chết thiêng liêng. Muốn thoát ra, cần có ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh -ánh sáng của tình yêu, tha thứ và sẻ chia.
Từ đó, cha mời gọi mỗi người ý thức ơn gọi của mình là con cái ánh sáng nhờ Bí tích Thánh Tẩy, để biết chiếu tỏa ánh sáng ấy trong đời sống hằng ngày:
- Cha mẹ sống yêu thương, làm gương cho con cái;
- Mọi người biết tha thứ, cảm thông cho nhau;
- Mỗi người hãy biết quan tâm, chia sẻ với người nghèo, người đau yếu, người cô đơn.
 

Tiếp đến là nghi thức phụng vụ Thánh Tẩy. Cha chủ sự làm phép nước, và cộng đoàn cầm nến sáng trong tay, cùng lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, bày tỏ quyết tâm sống đức tin cách mạnh mẽ hơn. Sau đó, cha rảy nước thánh trên cộng đoàn như dấu chỉ thanh tẩy và đổi mới.
 

Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn tiến lên rước Mình Thánh Chúa, hiệp thông với Đức Kitô Phục Sinh.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g50 trong niềm vui và bình an của Đấng Phục Sinh.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Kitô Phục Sinh luôn tuôn đổ trên cộng đoàn Giáo xứ Hoàng Xá, để mỗi người biết sống yêu thương, tha thứ và chia sẻ, hầu trở nên chứng nhân của niềm vui Phục Sinh giữa đời sống hôm nay.

Một số hình ảnh:
BTT Giáo xứ Hoàng Xá
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Xứ Bãi Dòng: Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh Và Cuộc Thi Đường Lên Đỉnh Golgotha
Giáo Xứ Bãi Dòng: Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh Và Cuộc Thi Đường Lên Đỉnh Golgotha
WGPHH - “Đêm nay chúng ta không chỉ nghe, mà được nhìn thấy ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng bên ngoài, mà muốn bừng lên trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta”. Đó là lời xác tín của Cha Phêrô Nguyễn Công Đô, trong bài giảng Thánh lễ đêm vọng Phục sinh tại nhà thờ giáo xứ Bãi Dòng tối thứ bảy, ngày 04/04/2026.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log