WGPHH - “Ánh sáng đã xóa tan màn đêm, trần gian ơi hãy vui mừng, người khắp chốn hãy hát vang mừng Chúa đã sống lại.” Lời ca ấy cũng chính là tâm tình hân hoan của mọi Kitô hữu trên khắp hoàn cầu trong ngày đại lễ mừng Chúa Kitô Phục Sinh.
Trong niềm vui ấy, vào lúc 20g00, thứ Bảy ngày 04/4/2026, tại nhà thờ Chuẩn xứ Ba Đông, cha Giuse Trần Văn Điển, CSC đã long trọng cử hành các nghi thức Đêm Canh thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh, với sự tham dự sốt sắng của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
| Cha Giuse Trần Văn Điển cử hành nghi thức Đêm Canh thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh |
Đêm Canh thức Vượt Qua được cử hành để tưởng niệm đêm cực thánh Chúa sống lại, được gọi là “Mẹ của mọi đêm canh thức”. Phụng vụ gồm bốn phần: Phụng vụ Ánh sáng, Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Thánh Tẩy và Phụng vụ Thánh Thể.
Mở đầu là Phụng vụ Ánh sáng. Tại cuối nhà thờ, cha Giuse cử hành nghi thức làm phép lửa mới và thắp lửa lên Nến Phục Sinh. Từ đó, Nến Phục Sinh được long trọng rước lên cung thánh, với lời tung hô: “Ánh sáng Chúa Kitô”, và cộng đoàn hân hoan đáp lại: “Tạ ơn Chúa”. Ánh sáng từ Nến Phục Sinh được lan tỏa đến từng cây nến trên tay cộng đoàn, đồng thời toàn bộ nhà thờ bừng sáng.
| Cha Giuse cử hành nghi thức làm phép lửa mới và thắp lửa lên Nến Phục Sinh |
| Nến Phục Sinh được long trọng rước lên cung thánh |
Sau đó, cha chủ tế xông hương Nến Phục Sinh và long trọng công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet), như lời loan báo niềm vui cứu độ, khai mở đêm hồng phúc, chấm dứt thời gian chay tịnh và mời gọi toàn thể tín hữu bước vào niềm vui mừng Chúa sống lại.
| Cha chủ tế xông hương Nến Phục Sinh |
| Cha chủ tế công bố Tin Mừng Phục Sinh |
Tiếp đến là Phụng vụ Lời Chúa. Cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc, để chiêm ngắm toàn bộ lịch sử cứu độ, qua đó nhận ra tình yêu trung tín và quyền năng của Thiên Chúa luôn đồng hành với con người.

Sau các bài đọc, kinh Vinh Danh được cất lên long trọng, hòa cùng tiếng chuông, tiếng trống vang dội khắp nhà thờ, như lời tuyên xưng mạnh mẽ về biến cố Chúa Phục Sinh. Đặc biệt, lời ca Allêluia được cha Giuse trang trọng xướng lên, mở ra niềm vui tràn đầy cho toàn thể cộng đoàn.
Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ lời Tin Mừng: “Người không còn ở đây, vì Người đã trỗi dậy rồi” (Mt 28,6), cha Giuse khẳng định: Chúa Giêsu đã sống lại - đó là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Chính biến cố Phục Sinh đã biến đổi các tông đồ từ sợ hãi, trốn chạy trở thành những chứng nhân can đảm, như lời Chúa phán: “Anh em đừng sợ!” (Mt 28,10).
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn đón nhận niềm vui Phục Sinh để đổi mới đời sống, vượt qua những yếu đuối và cám dỗ thường ngày, biết sống yêu thương, tha thứ và trung thành với Chúa trong từng ngày sống.
Kết thúc bài giảng, cha cầu chúc mỗi người luôn tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh, để trở nên những chứng nhân sống động của Người giữa đời thường.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Tẩy. Cha chủ tế làm phép nước và mời gọi cộng đoàn cầm nến sáng trên tay, cùng lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Tiếp đó, cha rảy nước thánh trên cộng đoàn, trong khi mọi người sốt sắng hát bài “Tôi đã thấy nước...”

Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể trong niềm hân hoan mừng Đức Kitô phục sinh vinh hiển.


Nguyện xin niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh luôn ở lại với mỗi người chúng ta, để chúng ta biết sống trung thành và làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.