Đại Lễ Chúa Phục Sinh Tại Giáo Xứ Phù Lao
Cập nhật lúc 17:03 07/04/2026
WGPHH - Hôm nay, toàn thể Giáo hội hoàn vũ cùng chung lời ca: "Al-lê-lui-a! Chúa đã phục sinh!". Giờ đây chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của sự sống mới, nơi ánh sáng của Chúa Phục Sinh đã đẩy lùi bóng tối của tội lỗi và cái chết. Sự phục sinh của Người không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là khởi đầu của một kỷ nguyên hy vọng, là lời khẳng định rằng tình yêu đã chiến thắng hận thù và sự sống đã khải hoàn trên cái chết. Qua việc cử hành mầu nhiệm này, Giáo hội mời gọi mỗi người hãy để ánh sáng của Chúa Phục Sinh xua tan mọi u tối, thất vọng trong tâm hồn, để từ đó chúng ta cùng nhau bước vào đời sống mới – một đời sống tràn đầy tin yêu và phó thác vào Đấng hằng sống.
Vào lúc 6g45 ngày 5/4/2026, tại Giáo xứ Phù Lao, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài Giáo xứ đã cùng tề tựu tại quảng trường để bắt đầu cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh về nhà đa năng để cử hành Thánh lễ, do Cha xứ Giuse Trần Minh Trọng chủ sự; tham dự Thánh lễ còn có Thầy xứ Giuse, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse đã gửi lời chúc mừng phục sinh tới Thầy xứ, quý dì và toàn thể cộng đoàn. Cha nhắn nhủ rằng: “Sự hiện diện đông đủ và rạng rỡ của mỗi người hôn nay chính là minh chứng sống động cho một cộng đoàn hiệp nhất, và xin Chúa Phục Sinh chúc lành cũng như tuôn đổ muôn ân sủng xuống trên mỗi người và mỗi gia đình”.
Giảng trong Thánh lễ, Cha Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm sâu sắc hơn về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Cha nhấn mạnh rằng: “Chính Chúa Phục Sinh là nguồn sáng mới xua tan đi những u tối của lo âu và tội lỗi trong đời sống thường ngày. Ánh sáng của Người không chỉ dừng lại ở ngôi mộ trống năm xưa, mà còn đang hiện diện và thôi thúc mỗi chúng ta sống yêu thương, trách nhiệm hơn với chính mình và những người xung quanh". Cha mời gọi cộng đoàn hãy để sức sống của Chúa Phục Sinh làm mới lại tâm hồn, biến mỗi người thành những chứng nhân sống động cho tình thương của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Trong tâm tình đó, Cha cũng đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho các bệnh nhân. Nguyện xin Chúa Phục Sinh, nguồn mạch sự sống, ghé mắt nhân từ an ủi và ban sức mạnh cho những anh chị em đang chịu thử thách trên giường bệnh. Hy vọng rằng ánh sáng của Chúa Phục Sinh sẽ xoa dịu những đau đớn thể xác và sưởi ấm tâm hồn họ trong niềm xác tín vào hồng ân cứu độ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã đại diện cộng đoàn gửi lời chúc mừng lễ phục sinh đến Cha xứ, Thầy xứ và quý dì trong tâm tình tri ân sâu sắc.
Tiếp đó, một nghi thức đầy ý nghĩa đã diễn ra: Cha Giuse đã long trọng thánh hóa những chiếc bánh dầy và những phần quà, đồng thời trực tiếp trao tặng phần thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong kì thi kinh nguyện Mùa Chay năm nay.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui phục sinh. Mỗi người ra về với một tâm thế mới, mang theo ngọn lửa của hy vọng để lan tỏa vào cuộc sống thường ngày, minh chứng rằng tình thương của Thiên Chúa luôn chiến thắng tất cả và ân sủng của Người mãi mãi vững bền.
Một số hình ảnh:























BTT Giáo xứ Phù Lao