Đại Lễ Phục Sinh tại Giáo xứ Trại Sơn
Cập nhật lúc 12:28 07/04/2026
WGPHH - Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ mừng Chúa sống lại, vào lúc 19g30, Chúa nhật ngày 05.4.2026, tại nhà thờ giáo xứ Trại Sơn, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng quy tụ tham dự Thánh lễ Phục Sinh do cha phó đặc trách Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy cùng đông đảo bà con giáo dân trong toàn giáo xứ, tạo nên bầu khí sốt sắng, trang nghiêm nhưng chan hòa niềm vui và hy vọng.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hòa chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì qua mầu nhiệm Vượt Qua, Đức Kitô đã chiến thắng sự chết, đem lại sự sống mới cho toàn thể nhân loại.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Vinh Sơn đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về tâm trạng của ba nhân vật khi ra mồ mà không thấy xác Chúa: - Bà Maria Mácđala: hoang mang, lo lắng và đau buồn khi thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ. Tình yêu khiến bà đi tìm Chúa, nhưng đức tin còn chưa đủ để nhận ra Ngài đã sống lại.
- Thánh Phêrô: bước vào mồ, quan sát các khăn liệm được xếp gọn gàng, lòng còn ngỡ ngàng, suy tư trước biến cố vượt quá sự hiểu biết tự nhiên.
- Người môn đệ Chúa yêu (Gioan): khi vào mồ, ông “đã thấy và đã tin”. Tình yêu gắn liền với đức tin giúp ông nhận ra dấu chỉ của sự Phục Sinh.
Từ đó, cha rút ra bài học cho mỗi người Kitô hữu trong đời sống hôm nay: có những lúc chúng ta cũng trải qua “ngôi mồ trống” của riêng mình – là những thử thách, mất mát, khủng hoảng đức tin. Nhưng nếu biết kiên trì tìm kiếm Chúa như Maria, biết suy niệm như Phêrô và nhất là biết yêu mến như Gioan, chúng ta sẽ nhận ra Chúa vẫn đang sống và hiện diện trong cuộc đời mình. Đức tin Phục Sinh mời gọi mỗi người vượt qua sợ hãi, can đảm sống niềm hy vọng và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.
Sau phần hiệp lễ, Ban Giáo lý đã long trọng công bố kết quả kỳ thi Kinh Bổn – Giáo lý mùa Chay 2026. Những phần thưởng ý nghĩa được trao cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, như một sự ghi nhận và khích lệ tinh thần học hỏi Lời Chúa của cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi và giới trẻ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20g50 trong niềm vui tràn đầy. Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh tuôn đổ muôn ơn lành trên mỗi gia đình trong giáo xứ, củng cố đức tin, gia tăng đức cậy và lòng mến, để mỗi người luôn biết can đảm làm chứng cho Tin Mừng, góp phần xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất và thăng tiến trong đời sống đức tin.
Một số hình ảnh:


























BTT Giáo xứ Trại Sơn