Thứ tư, 01/07/2026

Bài suy niệm Tháng 7/2026: Ở lại trong khó nghèo Tin Mừng

Cập nhật lúc 10:34 01/07/2026
 
 
BÀI SUY NIỆM THÁNG 7 - 2026
Ở LẠI TRONG KHÓ NGHÈO TIN MỪNG
Lời Chúa: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người." (Mt 6,33)

***

 
WGPHH - Có một nghịch lý trong đời sống Kitô hữu: con người càng cố nắm giữ nhiều, lòng lại càng bất an; càng tích lũy nhiều, tâm hồn càng dễ trở nên nặng nề. Trái lại, người biết buông bỏ vì Chúa lại cảm nghiệm được một sự tự do mà của cải thế gian không thể mua được. Đó chính là vẻ đẹp của khó nghèo Tin Mừng.
Khi nói đến khó nghèo, người ta thường nghĩ đến sự thiếu thốn vật chất. Nhưng Tin Mừng đưa chúng ta đi xa hơn nhiều. Khó nghèo theo tinh thần của Đức Kitô không phải là ca ngợi cảnh nghèo đói hay khuyến khích con người sống trong túng quẫn. Thiên Chúa không muốn con cái Người phải sống thiếu thốn phẩm giá. Điều Người mong muốn là một trái tim không bị nô lệ cho của cải, một tâm hồn đủ tự do để chỉ thuộc về Thiên Chúa.
Người nghèo trong Tin Mừng là người biết rằng mình không phải là chủ của cuộc đời. Mọi sự mình có đều là hồng ân. Mọi khả năng đều là quà tặng. Mọi thành công đều là ân sủng. Vì thế, họ không bám víu vào của cải như một bảo đảm tuyệt đối, nhưng chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp duy nhất.
Thánh Vịnh đã diễn tả tâm tình ấy thật đẹp:
"Lạy Chúa, chính Ngài là phần gia nghiệp con được hưởng."
Khi Thiên Chúa trở thành gia nghiệp, mọi sự khác đều tìm được vị trí đúng của mình.
Tiếc thay, thế giới hôm nay lại đề cao một lối sống khác. Người ta đo giá trị con người bằng những gì họ sở hữu; đánh giá thành công bằng tài khoản ngân hàng, nhà cửa, địa vị hay quyền lực. Người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự hơn thua, của tiêu dùng và tích lũy. Có khi chúng ta làm việc không còn để phục vụ sự sống, nhưng để nuôi dưỡng lòng ham muốn không bao giờ được lấp đầy.
Điều đáng sợ nhất không phải là có nhiều của cải, nhưng là để của cải chiếm hữu trái tim mình.
Một người có thể sống rất đơn sơ nhưng lại đầy tham vọng ích kỷ.
Ngược lại, một người có nhiều trách nhiệm, nhiều phương tiện vẫn có thể sống tinh thần khó nghèo nếu biết sử dụng tất cả như những nén bạc Chúa trao để phục vụ tha nhân.
Khó nghèo Tin Mừng trước hết là một thái độ nội tâm.
Đó là biết cảm tạ hơn là đòi hỏi.
Biết chia sẻ hơn là tích trữ.
Biết tín thác hơn là kiểm soát.
Biết cho đi hơn là giữ lại.
Biết sống với đôi bàn tay mở rộng thay vì nắm chặt.
Đức Giêsu đã sống sự khó nghèo ấy một cách trọn vẹn. Người sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, lớn lên trong gia đình lao động, sống không nơi gối đầu và chết trần trụi trên thập giá. Người không nghèo vì bất lực, nhưng nghèo vì yêu. Người từ bỏ để trao ban. Người không giữ lại điều gì cho riêng mình, kể cả mạng sống.
Vì thế, khó nghèo Tin Mừng luôn gắn liền với tình yêu.
Chỉ người yêu nhiều mới dám cho đi nhiều.
Chỉ người tin tưởng vào Thiên Chúa mới dám buông bỏ những điều mình đang nắm giữ.
Lời mời gọi của Chúa hôm nay rất rõ ràng:
"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa."
"Trước hết" có nghĩa là đặt Chúa lên vị trí đầu tiên.
Không phải sau công việc.
Không phải sau tiền bạc.
Không phải sau những kế hoạch của riêng mình.
Nhưng trước hết.
Khi Chúa là ưu tiên số một, mọi chọn lựa khác sẽ được soi sáng. Khi Nước Thiên Chúa trở thành mục tiêu, của cải sẽ không còn là ông chủ nhưng chỉ là phương tiện. Khi trái tim thuộc trọn về Chúa, con người sẽ không còn sợ mất mát, vì biết rằng kho tàng đích thực không ở dưới đất nhưng ở trên trời.
Đối với người môn đệ hôm nay, sống khó nghèo Tin Mừng còn là biết dành thời gian cho Chúa giữa nhịp sống bận rộn; biết bằng lòng với những gì mình có thay vì luôn so sánh với người khác; biết quảng đại với người nghèo, với Giáo Hội và với những ai đang cần được nâng đỡ; biết sống đơn sơ trong lời nói, trong cách tiêu dùng và trong các mối tương quan.
Một Giáo Hội nghèo vì người nghèo sẽ trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng. Một gia đình biết đặt Chúa làm trung tâm sẽ không lấy tiền bạc làm nền tảng hạnh phúc. Một tâm hồn nghèo khó trước mặt Chúa sẽ luôn có chỗ cho tình yêu, cho sự tha thứ và cho niềm vui.
Xin Chúa dạy chúng ta biết sống tinh thần khó nghèo của các Mối Phúc Thật: không cậy dựa vào những gì mình sở hữu, nhưng cậy dựa vào Đấng sở hữu tất cả; không tìm kiếm sự an toàn nơi của cải chóng qua, nhưng nơi tình yêu trung tín của Thiên Chúa.
Để rồi mỗi ngày, giữa bao bộn bề của cuộc sống, chúng ta luôn xác tín rằng:
Có Chúa là có tất cả. Mất Chúa là mất tất cả.
 
TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO SĨ NHÀ CHÚA
Thông tin khác:
Cho Lời vang xa (23/04/2026)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log