Thứ năm, 23/04/2026

Cho Lời vang xa

Cập nhật lúc 16:21 23/04/2026
                                
WGPHH - Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, bằng cách làm cho ánh sáng đức tin được chiếu tỏa ra bên ngoài, qua những việc tốt lành ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình và trong môi trường xã hội. Bởi vì sự sống thần linh là một kho báu, không phải để giữ cho riêng mình, nhưng cần được trao tặng, thông truyền và loan báo cho mọi người.
Thói quen đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày sẽ làm cho Lời Chúa thấm vào tâm trí, rồi trở thành ánh sáng soi dẫn tư tưởng, lời nói và việc làm của ta. Từ đó, ta có thể làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống của mình.
Nhớ ngày nào, tôi bỗng nhận “nhiệm vụ” từ cha đặc trách: “Con thử viết thay cho cha hai bài suy niệm Tin Mừng tuần này”. Tôi thưa vâng mà trong lòng lo ngay ngáy, vừa thích lại vừa sợ. Mở trang Tin Mừng, cầu xin Chúa Thánh Thần tác động và nghiền từng chữ, rồi tôi cũng viết xong hai bài suy niệm. Từ đó, ngày ngày tôi chịu khó gẫm suy Lời hằng sống để viết ra. Bài viết nào tôi cũng phải gửi cha trước để có chi ngài sẽ uốn nắn. Có những bài cha gửi lại tôi thấy sợ, vì cha phê chấm, bôi màu đỏ cả một vùng. Tôi vẫn nhẫn nại tiếp tục nhiều năm. Về sau thấy cha không phê chấm nữa, tôi thắc mắc thì cha trả lời: “Cứ để yên cho Chúa làm”. Tôi lại thấy an tâm làm việc.
Mỗi bài suy niệm viết xong, tôi gửi trang web của giáo phận và trang mạng của Huynh đoàn Đa Minh duyệt rồi sẽ đăng lên. Đây là một cách làm cho Lời được vang xa, tới rất nhiều người đọc, giữa thời đại internet hôm nay. Đặc biệt trên facebook, trang cá nhân của tôi giống như thửa đất trồng để hằng ngày gieo hạt, loan báo Tin Mừng Lời Chúa, bằng những bài viết suy niệm Tin Mừng mỗi ngày. Ước mong qua những trang viết đơn sơ mộc mạc con gieo mầm, có ngày Chúa cho mọc lên thành cây lúa xanh tươi với nhiều bông hạt. Tạ ơn Chúa! đã có nhiều phản hồi tích cực về những dòng suy niệm Lời Chúa ấy. Có bạn comment: “Chị ơi! Đọc và gẫm suy cùng chị, em hiểu và thấy yêu Chúa nhiều hơn…” Trong Huynh đoàn nhỏ, tôi sẵn sàng góp phần mình cho việc suy niệm lời Chúa trong những buổi nguyệt hội.
Để giúp cho việc tiếp cận và cầu nguyện với Lời Chúa trước Thánh Thể tại giáo xứ nhà, mấy tháng nay tôi đảm nhận việc soạn giờ chầu Thánh Thể hằng tuần, cập nhật theo Tin Mừng ngày chầu. Đây là công việc mới mẻ, mà tôi phải tập tành, lấy hết sức lực tâm trí để cộng tác với ơn Chúa. Tôi thấy khó và rất ngại, sợ vì sẽ phải dành rất nhiều thời giờ đều đặn không ngưng. Khả năng bản thân còn hạn chế, lại yếu đuối cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng tôi vẫn cố gắng vâng theo ý Chúa qua cha hướng dẫn. Sau khi cặm cụi hoàn thành, tôi gửi lên cha duyệt và chỉnh sửa từng câu chữ, ý tưởng cho phù hợp, rồi mới đem ra thực hiện.
Tạ ơn Chúa, giáo xứ đông đảo của tôi đã có những giờ chầu sau Thánh lễ thật sống động, sốt sắng và lắng đọng linh thiêng. Từ bàn thờ Thánh Thể, cộng đoàn ra đi, được thấm nhuần Tin Mừng, để Lời Chúa vang vọng đến tận cõi lòng mỗi người, rồi trở về với đời sống thường ngày như những chứng nhân của Tin Mừng khắp mọi nơi.
Lạy Chúa! xin Chúa đỡ nâng, soi sáng, hướng dẫn con từng giờ bằng ơn Thánh Thần Chúa, để dù sức con hèn mọn yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa dẫn dắt, con vẫn có thể trở thành một môn đệ thừa sai đích thực của Chúa, để Lời Chúa được vang xa tới muôn người và sinh hoa kết trái. Amen.
                                                                   Én Nhỏ
                                                           
 
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Cho Lời vang xa
Cho Lời vang xa
WGPHH - Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, bằng cách làm cho ánh sáng đức tin được chiếu tỏa ra bên ngoài, qua những việc tốt lành ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình và trong môi trường xã hội.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log