Thứ sáu, 27/09/2024

Câu chuyện truyền giáo – Quà tặng cuộc sống

Cập nhật lúc 09:15 27/09/2024
Có một người không phải Công Giáo gọi điện và giới thiệu mới xuất bản cuốn sách Quà Tặng Cuộc Sống. Đây là cuốn sách sưu tầm về các danh ngôn, trong đó có một câu của Chúa Giêsu.
  • Câu đó là câu gì?
  • Người giàu lên Thiên đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim.
  • Trích Kinh Thánh là phải chuẩn anh ạ. Tốt nhất là anh đợi ngày mai tôi về anh em mình sẽ thảo luận điều đó.
  • Vậy con để sách ở tượng Bà Thánh (Đức Mẹ) đây nhé?
  • Được anh. Cám ơn anh. Tôi sẽ đọc và có câu trả lời.
  • (Hôm sau) Cha đã về chưa?
  • Tôi về tối qua rồi.
  • Con muốn đến đàm đạo với cha chút được không?
  • Dạ được.
  • Hôm qua con nói chuyện với cha về cuốn sách. Con muốn thu tập các danh ngôn và câu nói hay để tặng cho chúng sinh biết được chân lý.
  • Hay quá! Anh quả thật là người có tâm. Tôi đánh giá rất cao về việc làm của anh. Tôi đã đọc 123 câu mà anh sưu tập, trong đó có một câu trong Kinh Thánh.
  • Vâng, con in có nhà xuất bản đàng hoàng và muốn phát cho nhiều người biết. Khổ nhỏ để cho mọi người có thể đút túi mang đi đường.
  • Một ý tưởng hay. Tuy nhiên, anh nói về chân lý nhưng anh biết chân lý là gì không?
  • Chân lý là cái gì đó mọi người phải hướng tới và sống.
  • Đúng nhưng chỉ là một phần thôi. Chúa Giêsu nói: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Ngài chính là Chân Lý viết hoa. Vì thế, anh có thể đọc Kinh Thánh nhiều hơn để biết được Chân Lý ấy.
  • Vâng cha.
  • Còn khi trích lời của Chúa Giêsu anh hãy trích thật chuẩn. Ví dụ như câu anh trích trong sách của anh câu 21, trang 9 “Người giàu lên Thiên đàng khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”. Câu này phải viết là: “Thầy còn nói cho các môn đệ biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mt 19,24)
  • Cái này con biết nhưng thiển ý của con muốn cho mọi người biết và sống thôi. Chứ không muốn ghi tên mình là tác giả vào cuốn sách mà trích lời của các Ngài.
  • Anh có quyền trích nhưng phải thật chích xác.
  • Nhân đây, tôi cũng tặng anh cuốn sách của tôi với tựa đề Nhật Ký Giáng Sinh. Anh đọc cho vui nhé!
  • Cám ơn cha nhiều!
  • Hy vọng chúng ta còn trao đổi nhiều về việc viết sách nhé!
“Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Ga 21,25).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log