Thứ ba, 14/05/2024

Câu chuyện truyền giáo - Bát bún đặc biệt

Cập nhật lúc 07:24 29/04/2024
Nhân dịp, về xuôi dâng lễ an táng cho bà Maria Nguyễn Thị Khuôn – em gái của bố, tại nhà thờ giáo xứ Đại Ơn, Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ lúc 07g00 nên không kịp ăn sáng. Lễ xong, mọi người chở thi hài đi thiêu. Tôi ngồi lại khuôn viên nhà thờ nói chuyện với sơ Thanh quê Lam Điền và sơ Mùi quê Đông Lao.
Lát sau, có chú Hiền giáo xứ Lam Điền, cô Tuyến giáo xứ Cao Bộ và vợ chồng chú Điều giáo xứ Cao Bộ tới chơi. Mọi người đều vui vì gặp nhau. Tay bắt mặt mừng! Tôi cũng kể nhiều chuyện liên quan đến truyền giáo vùng cao Tây Bắc.
Đến giờ phải chia tay, tôi chở chú Hiền và cô Tuyến về. Cô Tuyến kêu đói vì bị tiểu đường nên tôi ghé vào quán Bún Bò Huế ven đường. Cả đời, hôm nay mới mời cô và chú ăn bát bún.
Tôi nói với nhân viên cho tôi ba bát bún bò đặc biệt. Vâng chú! Tôi thấy cô nhân viên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Tôi nghĩ trong đầu chắc cháu này người Công Giáo nên hỏi:
- Cháu ơi, cháu quê ở đâu?
- Dạ, cháu quê Thanh Hoá.
- Thanh Hoá,  chỗ nào ?
- Bỉm Sơn ạ.
- Chỗ đó, có nhiều nhà thờ không ?
- Dạ, có.
- Cháu biết nhà thờ đó tên gì không ?
- Nhà thờ Lạc Thuỷ ạ.
- Cháu biết cha xứ đó tên gì không ?
- Dạ,... dạ... Chú có phải là cha không?
- Phải. Chú là cha đây!
- Con cũng là Đạo đây ạ.
- Ô hay quá, con tên gì và bao nhiêu tuổi?
- Con chào cha. Con tên Phương, 19 tuổi.
- Con đến đây lâu chưa?
- Dạ con mới đến.
- Từ hôm con đến đây, con có đi lễ Chúa Nhật không ?
- Dạ không ạ. Con bận lắm. Làm thuê mà!
- Cha sẽ nói với chủ con cho đi lễ nhé!
- Ngại lắm ạ. Còn một đứa nữa cũng được rửa tội mà không sống Đạo.
- Con gọi bạn đến cha hỏi?
- Lệ ơi ra đây?
- Chào Lệ. Cha đây! Nghe nói con người Công Giáo à?
- Không. Chỉ mẹ con thôi. Giờ bố mẹ bỏ nhau nên con cũng không đi nữa.
- Lúc nhỏ con hay đi nhà thờ với mẹ không ?
- Có ạ. Đi nhiều lắm! Nhưng không xưng tội chịu lễ gì đâu!
- Chắc con đã được rửa tội rồi?
- Vâng cha. Tên thánh con là Maria.
- Cha sẽ nói với chủ quán cho hai chị em con đi lễ?
- Đây là chủ của con, thưa cha.
- Chào chị. Gửi chị tiền ?
- Dạ. Ba bát 150.000 đồng.
- Tiền đây chị. Tôi muốn xin chị một điều thôi. Trông chị phúc hậu như thế này. Chắc chị đồng ý!
- Chú cứ nói!
- Nhân viên của chị có hai người theo Đạo Công Giáo mà Công Giáo có luật dự lễ ngày Chúa Nhật.
- Thế mà cháu không biết! Ở đây cũng gần nhà thờ Đại Ơn.
- Cám ơn chị trước! Gần đây, có nhà thờ Cao Sơn và Chúc Lý nữa.
- Vâng ạ.
- Tôi sẽ gửi giờ lễ mấy nhà thờ gần đây cho chị để chị sắp xếp cho hai cháu đi lễ. Mỗi tuần một tiếng thôi.
- Vâng ạ.
- Cám ơn chị nhiều. Chúc chị đắt hàng nhé!
“Gia đình là Giáo hội tại gia, là trường học tự nhiên và căn bản trong nền giáo dục Kitô giáo”.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log