Thứ bảy, 04/05/2024

Tình yêu đáp lại hận thù

Cập nhật lúc 06:43 25/04/2024

Tình yêu NGÀI là ánh sáng

Xua tan tăm tối, xé toang hận thù.
Soi tỏ ‘chiều buồn âm u’
Bình minh rạng chiếu, hoàng hôn lặng thầm.

Tình yêu NGÀI toả ngát thơm
Quyện vào Thập giá ngất cao giữa trời.
Toả hương ‘tha thứ’ khắp nơi,
Đền thay tội chết muôn người nhân gian.

Tình yêu NGÀI tựa đoá sen
Bùn lầy ‘dậy sóng’, chẳng hoen tinh tuyền.
Vươn cao hơn cả sắc huyền
Đơn sơ, thanh khiết, trinh nguyên vẹn toàn.

Tình yêu NGÀI mãi chứa chan
Không hề vẩn đục oán hờn ghét ghen.
Bao dung, tha thứ (mọi) nhỏ nhen,
Bất trung, thất tín, nhát hèn, hổ ngươi.

Tình yêu NGÀI chẳng loại trừ
Lắng nghe đón lấy vạn lần nỉ non.
Muôn đời trọn vẹn sắt son
Phục sinh toả chiếu, khải hoàn vinh quang.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Vĩnh Lộc: Dâng hoa, rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria
Giáo xứ Vĩnh Lộc: Dâng hoa, rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria
Cái nắng cháy da ban ngày hay cái oi ả, ngột ngạt buổi đêm cũng không làm vơi đi niềm thao thức chờ đợi ngày đầu tháng kính Đức Mẹ: các hội đoàn hăng say cùng nhau tập múa, tập cờ, tập trống, dọn dẹp, cắm hoa, trang hoàng kiệu Đức Mẹ,.. Tất cả tạo nên không khí rộn ràng xung quanh ngôi thánh đường hơn trăm tuổi, khuôn viên nhà thờ thêm khang trang, đẹp đẽ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log