Thứ bảy, 27/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Thiên Chúa biết phải chiều lòng ai ?

Cập nhật lúc 08:01 09/02/2024
Dịp gần Tết Nguyên Đán, tôi thường dành nhiều thời gian hơn cho giáo dân để họ tâm sự và sẻ chia nỗi lòng. Người thì muốn thế này. Kẻ lại muốn thế kia. Chắc chắn Thiên Chúa có cách của Người cho từng người.
Người thứ nhất: Thưa cha, năm nay dân tình được mùa cà phê nên đời sống khấm khá hơn. Có nhà trong bản bán cà phê được nhiều tiền cha ạ. Cha cầu nguyện cho trời nắng họ mới ra phố mua hàng thì chúng con mới kiếm ăn được. Mấy hôm nay, chúng con phục vụ đến 12g00 đêm. Mệt chút nhưng cũng gặt hái được.
Người thứ hai: Thưa cha, năm nay kinh tế xuống nên chẳng có người mua hoa gì cả. Cộng thêm trời nắng nữa, hoa Đào nở hết rồi. Quất héo cả mà chẳng ai mua. Nếu đủ vốn đã là khá còn nếu không thì nợ to cha ạ. Cha cầu nguyện cho trời lạnh để con kiếm cái Tết cho các cháu.
Người thứ ba: Con bán hàng quần áo hơn 10 năm nay mà chưa năm nào như năm nay cả. Đã ngày 28 và 29 Tết rồi mà không có người đến mua quần áo. Giảm giá kịch kim mà cũng chẳng ai quan tâm. Lý do là nền kinh tế sa sút toàn cầu. Tiếp đến là mua bán qua mạng. Cuối cùng là nắng quá dẫn đến không có nhu cầu may mặc. Xin cha cầu nguyện cho thời tiết lạnh như dịp vừa qua thì chúng con mới hi vọng kiếm được cái Tết.
Trong khi băn khoăn tìm ra câu trả lời thì tôi nhớ đến Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con. Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?” (Mt 6,25).
Thứ Sáu, 29 Tết âm lịch
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log