Thứ bảy, 27/04/2024

Câu chuyện truyền giáo – Thăm mục vụ Mùa Chay

Cập nhật lúc 10:12 28/03/2024
Mùa Chay thánh, giáo xứ Sơn La có thói quen thăm mục vụ của các cha. Mùa Chay, năm 2024 này cũng vậy, quý cha đến từng nhà để thăm hỏi, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và chúc bình an cho gia đình. Thành phần đi gồm quý cha, quý thầy hoặc quý dì cùng với đại diện Ban hành giáo. Nhìn chung, các gia đình vui và chờ đợi lắm. Tuy nhiên, có một vài gia đình vì bận công việc nên không mấy hồ hởi. Tuy nhiên, việc thăm viếng mục vụ vẫn diễn ra bình thường:
  • Chào gia đình nhé! Bình an của Chúa đến cho gia đình!
  • Chào cha và đoàn.
  • Đoàn gì đâu. Như cha xứ đã thông báo trên nhà thờ và trên trang mạng giáo xứ, nhân dịp Mùa Chay, quý cha, quý thầy và quý dì đến thăm và cầu nguyện với các gia đình trong toàn giáo xứ.
  • Vâng, chúng con biết nhưng mà…
  • Nhưng mà gì, đó là thăm viếng mục vụ bình thường mà con!
  • Vâng, chỉ vì con chưa chuẩn bị được. Nhà cửa bề bộn. Con cái học hành…
  • Không sao con!
  • Nhà làm nghề nên bận từ sáng đến tối.
  • Tạ ơn Chúa ban cho có việc làm. Hiện nay, nhiều người muốn có công ăn việc làm còn không có.
  • Nhưng bận từ 05g00 sáng đến trưa. Ăn xong còn nghỉ chút. Chiều làm đến đêm. Bận quá!
  • Con cứ nghĩ tích cực đi con. Chúa sinh ra mình để là tái tạo thế giới và làm cho vũ trụ này thêm xinh tươi qua lao động.
  • Con thấy mệt mỏi lắm!
  • Mình cần thay đổi cách sống sẽ thêm thi vị hơn và đáng sống hơn.
  • Làm thế nào được?
  • Mỗi ngày dành cho Chúa 5 phút.
  • Để làm gì ạ?
  • Để Tạ ơn Chúa. Để tâm sự với Chúa!
  • Không được đâu.
  • Tại sao lại không được? Phải nói là được chứ!
  • Xong việc là mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi.
  • Tạ ơn Chúa là khởi đầu của sự thành công bởi biết Chúa là ai và biết mình là ai nữa.
  • Tóm lại là chưa được mà cha.
  • Sao con không nói quyết định làm được.
  • Con không quen.
  • Không quen thì tập. Tập lâu thành quen mà con! Con đừng bao giờ quên Chúa khi có những điều con từng cầu nguyện.
  • Con sẽ cố gắng.
  • Chuyện ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Sự kiên trì sẽ thắng vượt tất cả.
  • Vâng, con hiểu.
  • Chúng ta cùng đọc đoạn Kinh Thánh này nhé! Sau đó, cha sẽ chia sẻ và chúc phúc lành cho gia đình!
  • Cám ơn cha.
  • Ban phúc lành xong chúng ta hãy dâng gia đình anh chị cho Trái Tim Chúa nhé!
Chúa Giêsu nói: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11:28).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log