Giáo xứ Hiền Quan: 42 em thiếu nhi lần đầu Rước lễ
Cập nhật lúc 10:53 07/09/2026
WGPHH – Tối ngày 05/9/2026, Giáo xứ Hiền Quan cử hành Thánh lễ tạ ơn, trong đó 42 em thiếu nhi lần đầu được rước Mình Thánh Chúa, sau thời gian học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
Thánh lễ do cha xứ Giu-se Phan Văn Luật chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có các dì thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hiền Quan, các em thiếu nhi, phụ huynh, giáo lý viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha Giu-se chúc mừng 42 em trong ngày đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa. Cha cũng gửi lời chúc đến toàn thể thiếu nhi trong giáo xứ nhân dịp bước vào năm học mới, đồng thời nhắn nhủ các em chăm ngoan, học tốt, biết lắng nghe thầy cô, vâng lời ông bà, cha mẹ, yêu thương và giúp đỡ bạn bè.
Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin Mừng Mt 18,15-17, cha Giu-se giúp cộng đoàn, cách riêng các em thiếu nhi, suy niệm về việc sửa lỗi huynh đệ. Khi nhận thấy người khác mắc lỗi, thay vì bêu xấu hay công khai lỗi lầm của họ, mỗi người được mời gọi gặp gỡ và góp ý cách chân thành, kín đáo, để giúp nhau nhận ra thiếu sót và sửa đổi.
Hướng đến các em lần đầu rước lễ, cha nhắn nhủ rằng đây không phải là kết thúc của quá trình học giáo lý, nhưng là một bước mới trong hành trình sống đức tin. Sau thời gian học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, các em được lần đầu rước Mình Thánh Chúa, để tiếp tục lớn lên trong đời sống hiệp thông với Chúa và Hội Thánh. Cha mời gọi các em tiếp tục chăm ngoan, siêng năng học giáo lý, tham dự Thánh lễ ngày thường cũng như Chúa nhật và giữ mối tương quan với Chúa Giê-su Thánh Thể.
Cha cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến con cái và trở nên gương sáng cho các em. Qua sự nhường nhịn, chia sẻ và cảm thông trong gia đình, cha mẹ góp phần giúp con cái trưởng thành trong đời sống đức tin. Gia đình là môi trường đầu tiên trong việc giáo dục đức tin cho người Kitô hữu.
Cuối Thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện cho 42 em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân cha xứ Giu-se, cha phó Giu-se, các giáo lý viên cùng cộng đoàn đã đồng hành, hướng dẫn và cầu nguyện cho các em trong thời gian chuẩn bị.
Trong tâm tình biết ơn, các em kính dâng lên cha xứ Giu-se bó hoa tươi thắm, thay cho lòng yêu mến và lời tri ân trong ngày lần đầu được rước Mình Thánh Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giu-se chia sẻ niềm vui với 42 em và mời gọi các em tiếp tục nuôi dưỡng đời sống đức tin qua việc tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, học hỏi giáo lý, đồng thời sống yêu thương và vâng lời cha mẹ, thầy cô cùng mọi người chung quanh.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Ngày lần đầu rước Mình Thánh Chúa trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đức tin của 42 em thiếu nhi, đồng thời là niềm vui của gia đình và cộng đoàn Giáo xứ Hiền Quan. Một số hình ảnh khác:










BTT Giáo xứ Hiền Quan