Giáo xứ Ngô Xá Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 – 2027
Cập nhật lúc 16:19 06/09/2026
WGPHH - Trong niềm vui của những ngày đầu năm học mới và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài thương ban, sáng Chúa nhật ngày 06/9/2026, Giáo xứ Ngô Xá đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026 – 2027 cho các em thiếu nhi trong toàn giáo xứ. Đây không chỉ là ngày khởi đầu cho một hành trình học hỏi giáo lý mới, mà còn là dịp để toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện, phó dâng năm học dưới sự quan phòng và hướng dẫn của Thiên Chúa.
Từ sáng sớm, khuôn viên giáo xứ đã rộn ràng tiếng nói cười của gần 2.000 em thiếu nhi quy tụ về tham dự ngày khai giảng.
Sau khi ổn định đội ngũ, đúng 7g00, chương trình chính thức được bắt đầu bằng nghi thức xin ơn Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng hướng lòng lên Thiên Chúa, xin Ngài soi sáng tâm trí, hướng dẫn các em biết yêu mến Chúa và chăm chỉ học hỏi giáo lý trong suốt năm học mới.
Tiếp nối chương trình là nghi thức chào cờ của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. Những lời hứa, khẩu hiệu và tiếng hát vang lên mạnh mẽ như một lời xác tín về lý tưởng sống theo Tin Mừng của mỗi đoàn sinh. Sau nghi thức chào cờ, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các thành phần hiện diện tham dự ngày khai giảng: Cha xứ Giu-se Đặng Đức Súy, Thầy Phó tế Phê-rô Phạm Xuân Trường, Thầy Mục vụ Gio-an Phí Văn Tùng, quý dì, quý Ban hành giáo, quý thầy cô Giáo lý viên, quý phụ huynh, quý anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng cùng toàn thể các em thiếu nhi.
Trong niềm vui chung của toàn giáo xứ, Cha xứ Giu-se Đặng Đức Súy đã long trọng tuyên bố khai giảng năm học Giáo lý 2026 – 2027 với chủ đề: “Mỗi Thiếu Nhi Thánh Thể Là Một Môn Đệ Thừa Sai.” Chủ đề năm học là lời mời gọi mỗi em thiếu nhi biết sống gắn bó với Chúa Giê-su Thánh Thể, hăng say học hỏi giáo lý và can đảm trở nên chứng nhân Tin Mừng trong môi trường sống hằng ngày.
Sau lời tuyên bố khai giảng, đại diện Ban Mục vụ Giáo xứ đã có đôi lời chia sẻ và khích lệ các em bước vào năm học mới với tinh thần hăng say và trách nhiệm.
Tiếp đó, Trưởng ban Giáo vụ đã điểm lại những thành quả đáng ghi nhận của năm học vừa qua, đồng thời trình bày phương hướng đào tạo và giảng dạy cho năm học 2026 – 2027, với mong muốn giúp các em ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.
Nhằm giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, Thầy Mục vụ Gio-an Phí Văn Tùng đã công bố nội quy và chương trình học tập của các khối lớp.
Kế đó, Dì Trợ úy Ma-ri-a Kiều Thị Liên đã có những tâm tình chia sẻ, đồng thời triển khai và thống nhất việc thực hiện nội quy của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Xứ đoàn Ma-ri-a Go-ret-ti, giúp các em ý thức hơn về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người đoàn sinh.
Khép lại phần nghi thức khai giảng, Thầy Phó tế Phê-rô Phạm Xuân Trường đã gửi đến các em những lời động viên chân thành.
Tiếp theo đó, Cha xứ Giu-se đánh trống khai giảng năm học và nhắn nhủ các em luôn siêng năng học giáo lý, chuyên chăm tham dự Thánh lễ và biết đem những điều đã học thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Những lời căn dặn của cha như hành trang quý giá cho các em trên chặng đường mới phía trước.
Sau chương trình khai giảng, toàn thể cộng đoàn sốt sắng bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới lúc 8g30. Đây chính là đỉnh cao và cũng là tâm điểm của ngày khai giảng, nơi mọi tâm tình, ước nguyện và quyết tâm của thầy trò được dâng lên Thiên Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân đã nhận được trong năm học qua, đồng thời cầu xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho năm học mới. Cha cũng đặc biệt mời gọi các em thiếu nhi biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu của Chúa và tích cực sống chủ đề năm học mới.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Thầy Phó tế Phê-rô Phạm Xuân Trường đã quảng diễn đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: “Nếu ở dưới đất này, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy trên trời sẽ ban cho” (Mt 18,19). Bằng lối chia sẻ gần gũi, thầy đã đặt câu hỏi cho các em: “Nếu hôm nay Chúa trao cho chúng con một tờ giấy để viết điều mình mong ước, chúng con sẽ xin điều gì?”. Chắc hẳn mỗi em đều mong ước những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Từ đó, thầy giúp các em suy nghĩ sâu xa hơn rằng: nếu chỉ xin học giỏi, thành công hay đạt nhiều thành tích mà không biết yêu thương, chia sẻ, còn nói xấu, cãi vã hay làm tổn thương nhau thì những điều ấy vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Qua bài Tin Mừng nói về sự sửa lỗi và tha thứ cho nhau, thầy nhấn mạnh rằng người môn đệ của Chúa không chỉ biết cầu nguyện mà còn phải biết yêu thương, cảm thông và sống hiệp nhất với anh chị em mình. Chính sự tha thứ và tình hiệp thông sẽ giúp mỗi người trở nên tốt hơn mỗi ngày và xây dựng một cộng đoàn ngày càng vững mạnh trong Chúa.
Thánh lễ khép lại lúc 9g30 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui. Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười tươi vui của các em thiếu nhi đã góp phần làm nên bầu khí vui tươi trong ngày khai giảng năm học Giáo lý mới. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và Thánh nữ Ma-ri-a Go-ret-ti, tuôn đổ muôn ơn lành trên cha xứ, các thầy, các dì, các thầy cô giáo lý viên, các phụ huynh, các anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng và toàn thể các em thiếu nhi, để năm học Giáo lý 2026 – 2027 gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng, giúp mỗi Thiếu Nhi Thánh Thể ngày càng trở nên một môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.
CĐ MTG Ngô Xá